Nhà mình xài 2 hệ thống nước (nước máy và nước giếng). hôm nay mình thay nước, khi đổ nước vào hồ thì cả bọn cá cứng đờ người,không bơi nổi,thả người theo dòng nước trôi lửng lờ.miệng ngáp ngáp!!!:wallbash: quá hoảng hốt mình vớt hết cả ra cho vào hồ cá la hán con đang nuôiraying:. sau 1 h thì cả bọn có vẻ bình phục,bơi lội tung tăng. Hú vía,ông trời vẫn còn thương mình. đi tìm nguyên nhân hóa ra khi thay nước mình quên không mở khóa chuyển qua nước máy mà vẫn đang xài nước giếng! Cá bị sốc nước! mình mún chia sẻ sai lầm này để ae nào đừng đi vào vết xe đổ nha!thật là may!!!phù phù Cuối tuần vui vẻ nhe mọi người!!!
nhà mình thì lại xài nc giếng khoan (120m) nhưng ko vấn đề gì thướng 2 ngày thay 10% nc cuối tuần thay 30% nc cá vẫn khoẻ và bơi lội tung tăng mình ko thay bằng nc máy vì phải hứng nc và đợi 2 ngày để bay clo mắc công wa
cần đính chính lại là goldfish_hunter đang xài nước máy,mà thường thay nước nhiều mỗi lần,trong 1 lần thay nước sơ suất thay lộn nước giếng trộn với nước máy cũ trong hồ,nên cá mới shock nước.chứ bản thân nước giếng nhà ai tốt thì cứ xài vô tư,bản thân em cũng xài cá ok,mà nên xài 1 nguồn thôi.đổ tội cho nước giếng, tội nghiệp em nó
oh thì ra là thế tức là cá đã wen nguồn nc nào thì nên duy trì ko nên thay đổi nc máy hay nc giếng đều dc
nhà mình thì không có giếng, cái giếng khoan bị hư máy bơm nên toàn dùng nước máy. Hứng đầy 2 -3 chậu to rồi để qua đêm hoặc qua 1 ngày ngoài nắng rồi thay. Cá vẫn bơi vô tư Tương lai thế nào thì chưa biết )