hihihihi. Thỉnh thoảng cũng mò ra đóa xem thía nào. Bữa trước nhìn thấy đôi nì quá đẹp, kết quá định "hốt" nhưng đk bể ở nhà cũng chật rùi nên lại thôi. Cuối cùng thì chúng nó cũng tìm được chủ. Chúc mừng có cá đẹp! Cố gắng giữ nhé.
Rất sẵn lòng! Hà nội anh em chơi cá đĩa cũng không rầm rộ như trong nam nên số lượng chắc không nhiều. Được giao lưu học hỏi lẫn nhau thì quá vui rồi.
Trong kia cá đĩa giá mềm hơn ngoài này. Mặt khác lại không qua tay lái buôn nên giá như vậy là ok rồi. Mình ngoài này bắt được đôi cá phải qua mấy cầu trung gian. bắt được em cá đẹp tương đối thôi là cả một kỳ công + thêm sự may mắn rùi bạn ah