my discus by dan toan, on Flickr my discus by dan toan, on Flickr my discus 2 by dan toan, on Flickr my discus 4 by dan toan, on Flickr my discus 5 by dan toan, on Flickr my discus 6 by dan toan, on Flickr my discus 7 by dan toan, on Flickr my discus 8 by dan toan, on Flickr my discus 9 by dan toan, on Flickr my discus 3 by dan toan, on Flickr
Cá màu đẹp quá ! Nhìn cứ như lấy bút dạ màu tô vẽ lên người nó vậy ... Bể anh dùng lọc gì mà nước trong thế ? Sao em nuôi cá to với cá nhỏ , chúng cứ cắn và húc nhau thế nhỉ ? Xước hết vây và bong vẩy. Ah , cho em hỏi luôn là mấy con cá bé xíu , mình trắng , đầu đỏ kia là con cá gì vậy ? ( ảnh cuối ý).
nuôi chung thì lúc mua chú chọn con đầu gấu vào, cá bé nhà anh còn tranh ăn với bọn cá lớn ấy ))) con bé bé là sóc đầu đỏ nhà anh chỉ dùng bông lọc bình thường thôi
Vậy ạ ? Em dùng bông lọc mà nước mờ , chán lắm. Định đầu tư lọc 3338 nhưng các anh ý bảo bể nhỏ , ko cần thiết( có 60cm) Khi đi mua cá em cũng toàn chọn con đầu gấu mà , bởi em nghĩ nó khỏe , nhưng về vẫn bị bắt nạt . Ah mà con lam albino nhà em tự dưng hôm nay cứ nằm nằm , dựa vào đáy bể , nghiêng nghiêng người dưới phiến đá. Em ngắm kĩ lắm mà chả phát hiện ra bệnh gì ( không nấm , ko gì cả). Khi thò tay vào thì nó lại bơi vọt ra ngoài , rất khỏe , nhưng sau đó lại bơi vào chỗ cũ , nép mình ở dưới phiến đá , ít quẫy vây, nhìn như bất động . Sợ ơi là sợ ................ hay nó bị bọn kia bắt nạt nên sợ nhỉ ? Khi cho ăn , nó vẫn xông ra bình thường. Ko biết nó có bị bệnh gì ko nữa .Hôm qua vừa bị chết con Beo con , đâu đớn tới giờ vẫn chưa nguôi ngoai ....
chắc nó bị sốc nước, hoặc là nó bị giật mình đâm vào đâu đó nên bị như vậy bể nhà anh cũng 60cm thôi, nhưng quan trọng là phải dải sỏi và chọn bông lọc hơi khít một chút, mua trên lương văn can ấy
hehheeh, tý xỉu khi nghe vế đầu, thanks bác trắm ạ, cái con mắt đỏ bác chờ ít bữa cho cháu nó bằng anh cobalt bác nhá >
Hi vọng là thế . Em bắt nó ra chậu , pha tý tẹo muối , rọi đèn bàn cho ấm ( vì em chưa mua sưởi) , nó khỏe và bơi tung tăng cả 2 vây rồi..., nhưng cứ để đó theo dõi đã... Bể anh cũng 60 à ? Sao rải sỏi nước nó lại trong hơn được hả anh ?
Thik e bồ câu nền trắng, và e Xanh cobant của bác quá cơ ... Trước bác bắt e xanh đó ở NTnham hả bak .... , dạo nè, e ý, hiếm thật đó ....
Một đối thủ mới của nhiếp ảnh gia ChiMinh......cá đẹp đó hmntc,lúc nào giao lưu cobalt thì gọi điện cho CJ nhé,chỉ cần 1 em mặt hoa là đẹp rồi ...
hehehe, bác đừng gây hiềm khích anh em như thế chứ =))))), hàng bác chiminh khủng lắm đấy , em xanh bác có thể mua ở anh thành tv đó
thế có nghĩa cá của chú ko fải bị nấm đâu, bị va đập vào đá hay thành bể do chúng nó oánh nhau hoặc jật mình. Rải sỏi vừa đẹp và chất bẩn sẽ lắng xuống, khoảng 2 ngày hút ra một lần (cái này tùy vào từng bể, cá nhà anh đông nên làm như thế), nước sẽ trong hơn rất nhiều
Rải sỏi nền thì em sẽ loại bỏ được phần lớn các tạp chất lơ lửng trong nước vì nó sẽ lắng xuống đáy và lớp nền sỏi giữ lại. Chơi rải nền thích nhất ở khoản này nhưng khi dịch bệnh thì phải cách ly sớm nếu không sẽ rất mệt.
Nói đùa cho vui chứ mình làm gì có vinh dự được nhìn thấy "hàng" của bác ChiMinh. Xanh ở nhà anh Thành còn toàn con già lụ khụ trông buồn cười lắm. Hôm lâu rồi cũng nhặt được 1 con đẹp trên đấy,công nhận cá nhà anh Thành đẹp thật.
Thấy cá khỏe , em lại thả nó vào bể rồi , nó vẫn lại như thế anh ạ , nhưng có khỏe hơn , nó nghiêng mình ít hơn và linh hoạt hơn 1 chút . Khi cho ăn vẫn phi ra ầm ầm, sau đó quay lại chỗ cũ , ít chịu bơi lội , vây lưng thì cụp xuống . Không biết nó làm sao ý ... Em đến xì trét chết mất thôi ................. Hic.........Phải làm sao đây , em ko dám chữa lung tung nữa , hôm qua 1 em Beo vừa ra đi rồi........