Bể mình mới cơ cấu lại, thanh lý một số thành viên nhỏ, thêm một số thành viên mới phù hợp hơn Bể 65 x 38 x 45 để phòng ngủ, theo đúng vị trí phong thủy. Đầu in của máy lọc mình cho hướng ra phía ngoài cửa (hút tiền thiên hạ ), đầu out chảy vào trong phòng, đúng vị trí tủ đựng tiền hì, hy vọng sẽ may mắn. Máy lọc ngoài DF700, cực êm, phù hợp trong phòng ngủ Thành viên trong bể mới cập nhật gần nhất: - 1 Red Albino size 9 - 1 Red Cover Albino size 8 - 1 Super Red size 9 - 1 vàng chanh Albino size 8+ - 1 Lam phấn Albino size 8 - 1 Lam Đức size 9 - 1 Beo Leopard size 9 - 1 bồ câu hạt lựu size 10 - 1 bạch ngọc size 9 - 1 Trường giang hổ, 1 chuột Mỹ, 2 chuột thường dọn tầng đáy Bể trải 1 lớp cát mỏng, 2 ngày hút phân và thay nước 30%, vi sinh tốt, nước rất trong
Cá đẹp, đôi Lam Albino dáng chuẩn, trong clip màu này nổi hẳn bể lên,buộc thêm ráy vào lũa cho đẹp Hiệp ơi! Goldenlightvn nói đúng đấy, không nên nuôi đĩa chung với Hồng Két! Thêm chú tỳ bà beo nhỏ nữa là đủ bộ! Bể bạn dung tích 110l, nuôi 8 đĩa thôi nhé!
Ok, mình cũng định bỏ thần tiên và Hồng két ra, cho vào bể thập cẩm ở phòng khách. Bể này mình chỉ nuôi khoảng 8 đến 10 em size < 10 thôi. Vì bể nhỏ nên mình muốn để bể thoáng để dễ vệ sinh nên ko cho thêm ráy hay dương xỉ vào. Cám ơn các bạn đã góp ý.
hồ đẹp, cá đẹp nhưng sao bạn nuôi hồ cá phong thủy trong phòng ngủ nhỉ? vì theo mình biết thì đặt hồ cá trong phòng ngủ là 1 điều kỵ trong phong thủy.
Vì mình ở chung với Bố mẹ, đối với cá nhân mình thì phòng ngủ mới là chính chủ của mình, cũng có thể coi nó như căn hộ riêng của mình trong tổng thể ngôi nhà của bố mẹ
Nhìn thấy Beo và Bạch Ngọc mới của bạn rồi, vào bể này trông lại vừa nhỉ! Chủng loại cũng đa dạng rồi đấy!
Bể mới cơ cấu lại bạn ạ, sau khi thanh lý mấy em Albino nhỏ và thêm 1 em beo, 1 bồ câu hạt lựu, giờ còn 9 em size gần như nhau, số 9 đẹp, số lượng vừa bể
Vẫn đi tìm, Con nào lạ và đẹp thì mới bắt bạn ạ, đàn 9 em của tôi cũng tương đối đồng đều, đa dạng và ổn định rồi
Nhà tôi có em lam Đức và Bạch ngọc đang bỏ ăn 1 tuần rồi, vẫn căng đét, con Lam thì thấy đi phân trắng, con bạch ngọc thì chưa. Mà con Lam rất lạ nhé, cho sâu đỏ và tim bò thì quay đi, rất thờ ơ không ăn (mọi khi nó ăn ghê lắm), nhưng tôi cho thức ăn khô dạng vảy thì lại lao ra đớp ăn tuy không hăng hái lắm, không hiểu sao nưa, chắc nó đang đầy bụng nên chán thịt thèm rau hehe. Hôm nay bắt cả 2 em ra bể riêng ngâm metro rồi
Ngâm metro liều cao, 1 viên/ 5 lít và ngâm 5 ngày liền. Tôi vừa chữa khỏi 2 con bỏ ăn theo liều như thế. Liều cao này godenlightvn dùng thường xuyên và có hiệu quả. Trước tôi ngâm ko đến nơi chết mất 2 con giờ vẫn tiếc!
Tôi ngâm metro được 4 ngày các em đã ăn lại rồi, mới cho ăn thử 1 ít thôi, lần này bị 3 em bạch ngọc, lam phấn, lam Đức. Nhân tiện mấy em trong bể chính tôi cho ăn mầu đỏ luôn vì mấy em trắng, xanh đang chữa bệnh bên ngoài rồi. Cho ăn được 5 ngày thấy bắt đầu lên mầu, 3 em Red mầu đẹp, em vàng albino chuyển sang cam cũng đẹp, em beo xanh lên mầu đỏ và lên nốt bi còn thiếu mới hay chứ.