Trưa buồn hok bít làm gì post lên cho ae qoánh e nó vì cái tội mê cờ bạc. Con này chắc là mê đỏ đen nhất trong họ nhà dĩa đây. (..................., Đi đâu cũng có bộ bài trên lưng). Trước đây có Beo xanh , beo đỏ , beo nhẫn , beo albino bây giờ xuất hiện BEO CỜ BẠC :wallbash: Cơ , Rô , Chuồn , Bích đầy ở trên lưng Đây là hình sau cùng chúng nó còn sống chung bên nhau đấy vì E này cờ bạc quá nên e kia bỏ hồ ra đi với e khác òi.
chacha, dòng này anh Sang nhân lên có khi lại thành host đây nha. nuôi mấy em này trong nhà chắc cờ bạc đỏ phải biết
Beo có vài loại đấy các bạn, "Beo Cờ Bạc" của Leo chính xác 100% với tên gọi hiện nay của thị trường là : BEO HOA MAI. Vì : những chấm của beo không nằm riêng lẻ như beo chấm (bi) mà cứ mỗi "cụm" gồm 3, 4 đến 5 chấm xoay quanh một chấm tâm (như cái hoa mai mùa xuân). Số lượng chấm xung quanh chấm tâm nhiều hay ít là do ............ chủ nhân của nó Ăn nên làm ra "nhiều hay ít" mà nên Ẹc ! Àh, mà sao nền "thịt cá" của bạn LEO trắng tinh zị ?! Chắc do máy chụp chăng ?! Beo của bạn hieutiger : gọi là Beo chấm, suýt lai da rắn tí ! (không nên gọi là beo xanh, mặc dù nguồn gốc của dòng này là AE họ hàng với nhà xanh) Không nên gọi là vì : Thực chất, màu sắc của beo chấm có thể thay đổi theo môi trường, nên gọi là xanh thì lúc khác "biến" nó nâu đỏ hoặc nâu cam nữa. Nói chung các dòng beo đều đẹp, có sự chấm phá trên thân thể sau khi ................ nhìn mãi mấy màu kia, riết chán !:wallbash: Người ta trơn tru nhìn mãi cũng thấy nhàm, thỉnh thoảng các bạn nhìn thấy mấy ông Tây "xăm mình" cũng "lạ" và "chẹp" đấy nhẩy ?!
vậy từ giờ ai hỏi em có beo không em sẽ kêu em nuôi beo đen. lúc về nó là beo đỏ mà giờ nó đen thui gọi beo đen chắc là đúng rồi
Theo em thì lúc trước nó là anh Beo Đỏ điển trai đấy bác à! Nhưng rượu chè bài bạc riết "tán gia bại sản" ( mất vợ)! Hận đời "xăm" lên mình vài chấm nữa nên nó mới thía đấy ạ!:whistling: