Cá em 3 ngón mua về thả vào ko biết sao nó cứ chui vô góc chổ máy bom và nằm yên dưới đáy ko biết bị gì nhờ anh em tư vấn và giúp em cách khắc phục :dontknown:
Nếu là hồ 1m thì "chơi" vô 2 viên sủi là OK. Mình đã làm như vậy và thấy OK, có lẽ là do ngẫu nhiên thôi. Bạn nào đã có kinh nghiệm thì share thêm.
viên C xủi mình hay uống đáy. bạn nên bật đèn suốt 24/24. bỏ đói rùi thả vào 1 em cá dí nữa. đảm bảo 2 ngày cho em nó nhịn ăn con cá dí ko chết và sung lại thì thôi luôn
lúc em mua ở ngoài tiệm là em thấy nó có vẽ rất hiền rồi ...nhưng do dáng em nó đẹp quá nên em thích và mua thôi ...ko biết có phải em nó bị stress ko nữa....
bây giờ tình trạng là khi ko có người em nó bơi lội và kè với con cá mái em mới mượn ....nhưng khi thấy bóng người thì nó núp vào 1 góc và có vẻ rất sợ thế nguyên nhân là gì thế các bác raying:
Nguyên nhân chính là khi ngoài tiệm cá thì nhiều người >>> cá dạn. về nhà ít người môi trường thay đổi nên >>> bấn loạn tâm trí. bật đèn 24/24 cho cá quen hồ dần, cho nhịn ăn 2 ngày. khi cho ăn nên thò cái tay vào. mỗi lần cho ăn 1 con tép. 1 ngày 1 lần ăn. khi nào cá sung lại thì ngày 2 lần ăn. cách đó là mình tập cho cá mình dạn hơn