tình hình là em vừa ép 2 bầy, được khoảng 4 ngày là em bắt cá bố ra vì thấy nó nhịn đói tội quá, vả lại trong 2 ông bố thì một ông chăm chỉ nhặt con, ông còn ông kia trốn trách nhiệm cứ kiếm chổ chui vào trốn không làm nhiệm vụ. sau khi bắt bố ra em thấy 2 đứa nó buồn và hoảng loạn, cho kè cũng không thèm kè, vẫn ăn uống đầy đủ và đã dưỡng 3 ngày rồi mà vẫn bư bư nhìn rất mắc cười. Các pro biết thì bảo dùm em cá em nó bị gì????
Ừa! các cá trống bị bắt ra khi đang nuôi con thường có biểu hiện chán chường. Bạn bỏ nó vào một nơi rộng rãi hơn cho ăn bo bo hoặc lăn quăng để kích thích hoạt động của nó lại. Tuy nhiên cũng không thể sung như lúc nó còn Zin được nhưng có thể phục hồi và ép cho những lần sau. Còn nếu muốn cá ít bị sốc hơn thì bắt ra lúc trứng chưa nở rồi để mực nước thấp nuôi cá con (tham khảo các bài viết nuôi cá bột ở mực nước thấp trong diễn đàn), làm như thế cá sẽ mau phục hồi hơn nhưng nuôi cá bột hơi cực. Đây là kinh nghiệm bản thân của tui
Tại nó " giận hờn vu vơ" đấy bạn ơi ^^. Hì sau khi bắt ra thì bỏ nó vô xô nhỏ ngâm với lá bàng để chỗ yên tĩnh cho ăn đầy đủ sau 1 tuần thì "lên keo" cho nó là nó "boss" lại àh.Ý kiến nhỏ của mình nếu sai đừng cười ^^
cá trống khi bắt ra không phải bùn đâu bạn là vì đã quá mệt + với việc đổi môi trường sống đột ngột nên cá lờ đờ vậy thôi , cách để làm em nó sung lại rất dễ tetra+ lá bàng 1 ít muối hột cá sung lại ngay tuyệt đối ko nên cho ăn bobo vì cá ăn ko hết dễ tạo vi khuẩn lắm tốt nhất là cho ăn lăng quăng
Uả cái vụ muối hột tui nhớ đọc vài bài thấy hem tốt cho cá mà Còn vụ cho ăn bobo thì cho ít thôi, cho ăn chung với trùng chỉ, chứ cho nhiều bobo thì đúng là không tốt.
ủa muối hột ko tốt cho cá hả vậy sorry mình mới bít lun á cám ơn bạn còn cho cá trống ăn bobo thỉ bạn test thử đi so với lăng quăng cái nào tốt hơn nhé
Thì cho ăn lăng quăng vẫn tốt hơn (lúc đầu tui ghi cho ăn bobo hoặc lăng quăng mà tại bạn không để ý) nhưng khó kiếm hơn bobo nên tuỳ điều kiện thôi. :whistling::whistling:
chắc chắn là cho ăn lăng quăng tốt hơn bobo rồi bạn ah. Ngâm mía 2 đêm mà có lăng quăng ah chuyện khó tin wa
heheheh 2 ông bố thì có một ông đã sung trở lại ông còn lại vẫn lờ đờ, em nuôi tỏng lá bàng, có muối hột và tetra luôn và đến hôm nay là đã dưỡng 20 ngày rồi mà nó buồn hiu. cá vẫn an uống đấy đủ. cho cá mái vào thì nó phùng mang ruột khoảng đâu 10 phút lá chán ngay sau đó mạnh đứa nào nấy trốn bó tay. mới đi công tác 5 ngày về hồ cá con 2 đàn chết gần hết chắc còn khoảng 100 em là hết mức ...... buồn ghê.