Cá chình 50 cm chui vào trực tràng www.practicalfishkeeping.co.uk Bạn có nhớ câu chuyện về cậu bé bị con cá Betta “nhảy” vào bàng quang? Vâng, chúng ta nghĩ như vậy đã là quá lắm rồi. Độc giả Chris Durrant vừa gửi cho chúng tôi bản sao của tạp chí Giải Phẫu (Surgery) mô tả về trường hợp một người đàn ông nhét con cá chình 50 cm vào hậu môn. Người đàn ông 50 tuổi vừa được đưa vào Khoa Cấp Cứu & Tai Nạn tại bệnh viện Kwong Wah ở Kowloon, Hồng Kông với triệu chứng đau bụng. “Ca mổ cấp cứu phát hiện một con cá chình dài 50 cm đang cắn vào nếp gấp ruột già (splenic flexure)…”. Các bác sĩ chẩn đoán triệu chứng đau bụng và chụp X-quang để tìm nguyên nhân gây bệnh. Thật kỳ lạ, kết quả X-quang cho thấy một con cá chình còn sống trong trực tràng (rectum) của bệnh nhân. “Qua chất vấn” bài viết cho biết “bệnh nhân thú nhận đã lấy con cá chình nhét vào trực tràng để trị bệnh táo bón”. “Mổ cấp cứu phát hiện một con cá chình dài 50 cm đang cắn vào nếp gấp của ruột già, và một vết rách dài 3 cm ở vách trong của trực tràng”. “Việc nhét động vật còn sống vào trực tràng gây nên vết rách chưa từng xảy ra trước đây. Việc này có thể liên quan đến cách điều trị khác thường, hành vi tính dục thiếu cẩn trọng hay tấn công mang tính tội phạm. Tuy nhiên, không thể biết nguyên nhân thực sự là gì”. Bệnh nhân được cho về nhà sau một tuần, có lẽ tương đối xấu hổ, ở bệnh viện. Chúng tôi đoán chừng con cá chình được nhắc đến trong bài là cá chình Nhật Anguilla japonica.