Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

Cá độ “cá chọi”: Biến tướng của một thú chơi

Thảo luận trong 'Tin tức' bắt đầu bởi nhixuan, 29/6/08.

  1. nhixuan

    nhixuan Active Member

    Cá độ “cá chọi”: Biến tướng của một thú chơi


    [​IMG]


    Hải - một tay "cá độ" - không giấu giếm: giờ cái gì cũng đem ra cá độ được, từ bóng đá, chọi gà đến trò chơi của trẻ con là cá chọi.


    Hè đến, dân Hà Nội lại có thú chơi cá chọi - thú chơi tao nhã được nhiều người hưởng ứng bởi nó không giới hạn tuối tác, nghề nghiệp.



    Nhưng buồn là hiện nay thú chơi này đang bị biến tướng thành trò cá độ...



    Lấy cá chọi để cá cược



    Theo Hải, tôi đến một xới cá chọi bên bờ hồ Ba Mẫu dưới cái nắng gay gắt, gần 2 chục người đàn ông xúm xít quanh mấy lọ thuỷ tinh đựng cá chọi. Sau hồi chọn lựa con cá chọi mầu tím than, ghép với con chọi mầu hồng, hai chủ cá liền "bắt độ" trận đấu với giá 300.000đ cho bình dân. Giao kèo xong, lập tức hai chú cá được đưa lên "sàn đấu" là một bình thủy tinh dựng nước trong veo. Vừa thả vào cặp cá đã thi nhau tung đòn.



    Trên "sàn đấu" cặp cá chọi say máu bao nhiêu thì phía người xem, không khí cũng nóng lên chẳng kém. Một người đầu trọc hô to "con hồng 1 ăn 2 có 500 ngàn ai theo?". Một người khác lên tiếng trong khi mắt vẫn dán vào lọ cá "OK! tôi theo 50%, ai chung cho đủ không?", lại một người thanh niên đế liền: "Em chung! Con chọi tím than còn 300 ngàn cho ai theo chọi hồng". Sau một hồi quần đảo, chọi tím than có vẻ không nhanh nhẹn như lúc mới xung trận, lập tức có tiếng hô chọi hồng chấp 1 ăn 5. Bất ngờ con tím than vùng lên đánh tới tấp, lập tức lại có tiếng hô "Ai vừa nói chọi hồng chấp 1 ăn 5 đây tôi theo 1 triệu".



    Trận đấu đã kéo dài khá lâu vẫn chưa ngã ngũ, muốn nhanh kết thúc cuộc đấu, một tay bạc vớ bình thủy tinh lắc, xóc như xúc chai. Ðôi cá mệt lử, dòng nước lặng dần, chúng lại lao vào tham chiến. Bỗng nhiên con tím than vốn yếu thế vùng lên đánh "rát" hẳn. Trận đấu kết thúc. Những gương mặt ngơ ngác, tiếng chửi thề cất lên "từ sáng đến giờ đen quá, mất mẹ nó gần 2 triệu bạc!".



    Hải bảo, trò cá chọi đang được rất nhiều người, từ già đến trẻ tham gia và các xới cá chọi cũng mọc ra khắp nơi. Loại bình dân ăn thua chỉ 50 đến 700 ngàn đồng/ 1 trận thì lấy ngay vỉa hè lòng đường làm xới. Còn những xới to, ăn thua lên đến tiền triệu thì mở ở những nơi kín đáo như ở các phố Bạch Mai, khu hồ Ba Mẫu, bãi Nghĩa Dũng, Ngã Tư Vọng... Vào được những nơi này phải có người quen dẫn đi và phải mất tiền mua vé vào cửa. Tuy nằm trong các ngóc ngách nhưng cả trăm con bạc cũng về tụ tập mỗi ngày. Ðiều chủ yếu là ở nơi này con bạc được sát phạt nhau với số tiền không hạn chế.



    Những trò bịp bợm



    Một chủ kinh doanh cá cảnh tại chợ Mơ cho biết, nguồn cung cấp cá chọi cho dân chơi chủ yếu được om, nuôi tại làng Yên Phụ và Nghi Tàm (quận Tây Hồ), gần đây có cá chọi đem từ Hải Phòng lên nhưng không được chuộng bằng cá chọi Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Huân, chủ lò cá chọi ở Nghi Tàm thì nói: Ðể "thửa" được một con cá chọi loại "chiến" cũng lắm công phu bởi cá chọi như người học võ đâu không phải to lớn là thắng. Chính vì vậy mà dân chơi cá chọi chuyên nghiệp thường đi lùng trước mùa đánh khoảng 2-3 tháng đem về huấn luyện. Một con cá chọi tốt phải hội đủ những yếu tố như đầu to, mõm vẩu, lưng gù mình dài dầy, đuôi dầy, vây dựng, như vậy cá mới sung mãn nhanh nhẹn. Loại này giá bán thấp nhất cũng 50.000-70.000 đ/con. Còn những con lưng trắng, mình, đuôi mỏng, vây xuôi mõm bằng chỉ 5000-10.000đ/con.



    Tuy nhiên mua được con cá chọi tốt tướng chưa bảo đảm chiến thắng, mà còn cần huấn luyện để cá có khả năng chịu đòn và thời gian chiến kéo dài. Cá sau khi được lựa chọn phải đem nhốt lọ để chỗ tối, có người đem quây giấy báo quanh lọ, có nguời đem chôn lọ xuống đất. Sau một vài ngày cho các con cá này đánh gương (đặt gương soi cho cá tự đánh với bóng của mình) và đấu loại với nhau, con nào nhanh nhất, mạnh nhất thì được tuyển. Nào đã hết, muốn cá có sức bền còn phải tập thêm những bài tập "bổ trợ" khác. Một trong số đó là cho cá vào lọ nước có chiều cao, đường kính hẹp sau đó xóc, xoay, đập tạo thành những cột nước xoáy để cá chịu đựng áp lực.



    Dân chơi cá chọi có quy định, cá để thi đấu chỉ dùng loại 4-5 tháng tuổi và đối thủ cũng phải có trọng lượng, kích thước tương đương. Lợi dụng điều này nhiều tay chơi không thật thà sử dụng cá chọi có đã có "tuổi đời" 1 năm hoặc hơn về thả trong nước mưa, bắt nhịn ăn khoảng 10-15 hôm để "ép cân" cho bằng trọng lượng của con 5-6 tháng tuổi. Gặp loại cá "thửa" này, dù cá chọi có tốt tướng đến đâu chăng nữa cũng chỉ chịu đựng được vài ba phút đánh, dăm bẩy miếng đớp.



    Không chỉ vậy, nhiều dân chơi còn có "võ" riêng. Trước ngày thi đấu 1-2 hôm, nước nuôi cá "thửa" còn được bỏ thêm một lượng muối nhỏ, hoặc 1/3-1/4 viên B1 nghiền nhỏ. Nước có muối, hoặc B1 sẽ làm cá đói cồn cào, hiếu chiến hơn khi lâm trận sẽ xông vào cấu xé đối thủ để ăn thịt. Ðó là chưa kể khi đem cá đến xới nếu không tinh tường thì cũng dễ ăn "quả lừa" bởi những mánh khóe của đối phương.



    Thanh "sắt", một tay chơi cá chọi có tiếng "bật mí": chỉ một chút nhớt cây môn ngứa cũng đủ làm chú cá không quen ngứa ngáy đến tróc vẩy trầy da chẳng còn sức đâu để đấu đá. Thâm hơn, đối thủ chỉ cần bỏ chút đất đèn hay thuốc sâu là các chiến tướng chắc chắn sẽ thua cuộc. Cách làm này rất khó phát hiện bởi liều lượng nhỏ nên cá chỉ mệt. Nước trong "sàn đấu" cũng phải cần giám định kỹ vì cá của đối phương có thể được nuôi quen với nước có độc tố, thả cá mình vào là coi như bỏ.





    Theo Minh Ngọc

    Kinh Tế Đô Thị

    nguồn http://dantri.com.vn
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/6/08
  2. Son²GoKu

    Son²GoKu Active Member

    trời ạ,đúng là cờ gian bạc lận cái gì cũng bịp đc :(
     
  3. Liathiaxautrai

    Liathiaxautrai Active Member

    Mấy thằng cờ bạc sớm muộn thì cũng dắt nhau đi ăn mày hết.
     
  4. eobinicu

    eobinicu Active Member

    ở nha trang cũng có cá độ cá chọi nhưng ko chơi bịp như ở hà nội
     
  5. tritenan

    tritenan Active Member

    nguyên tắc mà, cờ gian bạc lận. tốt nhất đừng nên chơi cờ bạc kiểu đó. bọn bất nhân.
     
  6. nhixuan

    nhixuan Active Member

    Sự “tàn sát” kinh hoàng trong những trận… “thuỷ chiến đỏ, đen”

    [​IMG]

    Tất cả "sự nghiệp" đang trông chờ vào sức chiến đấu của các... "võ sĩ cá"


    Dưới cái nóng gay gắt miền Trung, trong kiệt 442 Hoàng Diệu quận Hải Châu (T.P Đà Nẵng) thường ngày có một nhóm thanh niên hơn 20 người mồ hôi nhễ nhại, xăm soi vào hai cái lu cá đặt dưới nền nhà.

    Trong lu là 2 chú cá Hà Lan (cá bảy màu) vừa mới được thả vào đã quấn lấy nhau… “bụp” liên hồi. “Làm cá đi”, khẩu lệnh của một trong hai nhà cá vang lên. Căn phòng chỉ hơn 20m2 như muốn nổ tung vì các con bạc làm giá…

    H - một người có thú chơi cá cảnh, cho biết dạo này dân chơi cá Đà thành đang có xu hướng thích loại cá Hà Lan. Trận nhỏ các con bạc độ khoảng vài trăm ngàn, lớn thì hàng chục triệu.

    Để biết rõ thực hư sự “tàn sát” của những trận “thuỷ chiến đỏ, đen”, Phóng viên quyết định bám theo H để “tận mục sở thị”.

    "Đột nhập"... trường đá cá

    9h20 một buổi sáng khi Phóng viên Vitinfo có mặt tại trường đá cá kiệt 422 Hoàng Diệu, thì cũng là lúc các con bạc đang vào cao trào làm giá. Một người đàn ông mình trần trùng trục với thân hình “trạm khắc” đủ loại “rồng bay phượng múa” ra độ: “300.000 đồng ăn 1 triệu cho con tía. Ai chơi? Chưa dứt lời, một thanh niên đầu nhuộm tóc đỏ hoe đang hăng máu, phán: “ĐM, 800.000đồng - 1 triệu, “tao theo mày!”.

    Thấy thế, cả nhóm người nháo nhác bình phẩm về đôi cá, kẻ 50.000 đồng, người 100.000 đồng, ai sang hơn thì chơi 1 triệu đồng… chọn cá đi tiền.

    Trận thuỷ chiến mà chúng tôi đang chứng kiến diễn ra chừng được hơn 15 phút, một con bạc có cái đầu cua trọc lóc làm giá tiếp: “Từ số 4 đến số 8 (chỉ kim đồng hồ), con vàng chạy (thua bỏ chạy), 1 triệu ăn 2 triệu. Ai theo?. “Tao theo” - tiếng “khớp lệnh” được phát ra từ một thanh niên đang cởi trần khoe sợi dây chuyền vàng… nặng đến trĩu cổ.

    Khi kim đồng hồ chỉ đến số 8 mà đôi cá vẫn cứ quấn lấy nhau chưa phân thăng bại. Con bạc “tía” mặt, co dúm lại miệng chửi thề, móc túi đưa 2 triệu cho gã thanh niên cổ đeo dây chuyền vàng.

    Nhưng, vừa cầm 2 triệu chưa ấm tay, gã thanh niên đeo vàng đã làm giá luôn: ĐM, từ số 9 đến số 12, con vàng chưa chạy, 2 triệu ăn 4 triệu. Ai theo?. Trường cá lại như muốn vỡ tung vì tiếng chửi thề và những lời phân tích thực lực của hai đối thủ cá để theo độ.

    Đến lúc này, con bạc “tía” lại như chết đuối vớ được cọc, hy vọng vớt lại số tiền mới mất. Gã thanh niên cổ đeo vàng nổi căng cơ mặt, “khớp lệnh” đánh rụp… Cứ mỗi lần có một giá mới được khớp lệnh thì cũng là lúc ông chủ trường cá tên L hồ hởi bốc tiền hồ theo từng giá tiền khớp lệnh. Giá bèo nhất, ai độ 100.000 đồng thì ông cũng hốt hồ được 5000 đồng; cứ thế, số tiền hồ được nâng lên theo số tiền độ.

    Ở trường cá này, tất cả các ngày trong tuần đều mở cửa từ 9giờ đến 12 giờ và một ngày thường có 5 trận thuỷ chiến nổ ra cùng với 20 con bạc làm giá.

    Như vậy, tính sơ sơ, mỗi ngày chủ L cũng bỏ túi được hơn 1triệu tiền hồ.

    Sau khi thâm nhập, chứng kiến cảnh đá cá, chúng tôi lại tìm cách… thoát ra để tìm đến một trường đá “lộ thiên” khác trên đường Đào Duy Từ.

    Tại đây, khung cảnh chẳng khác gì trường đá cá kia, cũng có khoảng 20 con bạc đang ra sức làm giá ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

    Theo H thì những trường cá “lộ thiên” như ở Đào Duy Từ, hiện ở Đà Nẵng có khoảng 3 - 4 trường như ở quận Thanh Khê, Quận 3… mà chủ yếu mở cửa vào 9 giờ sáng hoặc 4 giờ chiều các ngày chủ nhật.

    Còn ở các trường đá khác thì ngày chủ nhật là ngày các con bạc chơi lớn, có số tiền cá độ lên tới vài chục triệu. Đặc biệt, khi đó lại là cuộc thuỷ chiến giữa những trường cá với nhau hoặc là những “võ sĩ cá” đã đạt đẳng cấp “cá chiến”.

    "Cá chiến" và những cuộc... "tàn sát" tiền tỷ

    Cũng theo H. trong hầu hết những trường đá cá ở Đà Nẵng thì lớn nhất vẫn là trường cá ở quận 3, chuyên phục vụ các đại gia. Đó là trường cá của một nhân vật có biệt danh là Nam “Libi” cùng với những chú cá chiến nức tiếng trong giới cá chọi Đà Nẵng.

    Chính vì thế, đây thường là một trong những điểm chọi cá (khoảng 1 tháng 2 lần) giữa các trường cá trên địa bàn thành phố với số tiền độ lên hàng chục triệu đồng.

    Còn theo Ch, một nhân vật cũng nức tiếng trong làng cá chọi Hà Lan thì, gần chợ Hà Thân, phường Phước Mỹ, quận 3 (Đà Nẵng) còn có trường cá tại gia của một đại gia với biệt danh Cu “Sọ”. Trường cá của Cu “Sọ” thường chỉ tổ chức những trận “cá chiến” giữa các trường cá với số tiền độ hơn cả Nam “Libi”.

    Ch. cho biết, có hai lần gần đây, Ch đã được mục sở thị cảnh các con bạc đại gia độ nhau với tổng số tiền không dưới “50 chai” (50 triệu) trong các trận thuỷ chiến giữa hai trường cá quận 3 - Hoàng Diệu và quận 3 - Thanh Khê.

    Ch. cũng cho biết thêm, ngoài 4 trường cá là Hoàng Diệu, quận 3, quận Thanh Khê, trường cá lộ thiên trên đường Đào Duy Từ thì còn có trường cá lộ thiên Cẩm Lệ, Phan Thanh, Ngã Ba Huế…

    H. cho biết, từ khi ở Đà Nẵng nở rộ phong trào chơi và chọi cá Hà Lan thì cũng là lúc loăng quang được mùa lên giá. Không ít phụ hồ đã bỏ nghề đi bắt loăng quang về bán làm mồi cho những người nuôi cá.

    Đặc biệt hơn, những chủ cửa hàng kinh doanh cá cảnh, thuê hẳn 2 đến 3 nhân viên chuyên đi tìm bắt loăng quăng về bán.

    Mỗi ngày chỉ cần lang thang ở những nơi ao tù nước đọng kiếm vài lạng loăng quăng là đã có thu nhập từ 70 - 100.000 đồng.

    Tại Đà Nẵng, mỗi chú cá Hà Lan được bán với giá từ 100.000 - 200.000 đồng/con. Sau khi mua về người ta phải mất 3 đến 4 tháng huấn luyện công phu thì các “đấu sĩ cá” mới có thể tự tin bước lên võ đài.

    Những võ sĩ cá nào sau khi đã đạt được nhiều trận thắng, sẽ được “phong cấp” cá chiến và bắt đầu bước vào những cuộc “tàn sát” mà ở đó có những cuộc độ cá của những con bạc tiền tỷ.

    Khi cá đã đạt tới cấp độ “cá chiến” thì những chú cá đó sẽ được bán cho các đại gia cá chọi với giá khủng khiếp, từ 500.000 - 2 triệu đồng/con.


    Theo Thạnh Như - Vitinfo
    nguồn http://cafeso.baotructuyen.com/C1/A412282/
     
  7. lyateo

    lyateo New Member

    không phải thế đâu bạn à,ởi quê mình đá cá vẩn thường diển ra hằng năm mà hể cứ tới mùa mưa thì 1 thanh niên tới 1 bác 60 tuổi đều sách rổ đi súc cá mà cá ởi đây thì đúng 100% cá liathia đồng luôn đó,họ những người đó vẩn thường đá cá cho tới hết mùa mưa luôn,nhưng mà ko có đá lớn lấm đâu chỉ vài trăm nghìn.còn những cái bạn nói ởi trên thì mình cũng có nghe nhiều rồi nào là lấy muối bỏ vô thêm cho cá quen với môi trường nước muối để khi vô đá thì con cá kia chịu ko nổi phải bỏ chạy hoặc là bỏ ớt vô hủ cá mình từ từ tới khi chuẩn bị đá vớt hết ớt ra để tới lúc đá cá đối phương chịu ko nổi phải bỏ chạy còn nhiều và nhiều nửa nhưng mình ko nhớ hết
    còn cái dụ gạt tàn thuốc lá vô hủ cá đối phương nủa
    nếu được chú danvo với TruongKy kể lại hết thì các bạn còn biết nhiều nửa chứ ko phải nhiêu đó đâu
     
  8. nhixuan

    nhixuan Active Member

    Vậy thì tuyệt quá rồi còn gì!
    Những bài trên đây là những bài trích từ báo chí. Muốn đăng lên để anh em tham khảo và rút kinh nghiệm
    Theo mình Đá cá là một nghệ thuật tuy nhiên do cá độ lớn nên xãy ra những chuyện không tốt
    Mình cũng muốn gìn giữ những cái hay cái đẹp và phát triển thú chơi đá cá
     
  9. lyateo

    lyateo New Member

    anh em mình phải làm sao để 2 cao thủ ẩn mình đó chịu hé ra những bí kíp mà 2 cao tủ đó còn đan dử để cùng nhau học hỏi thêm,còn về vấn đề đá cá thì mình cũng nói luôn là nơi đá cá lia thia gần TP HCM nhứt là Lương Hòa tỉnh Long AN cách TPHCM trên 40km Long An
    nhưng mà chỉ đá cá liathia đồng thôi nha,nhưng cũng có khi bị chơi cá lai nửa nếu mình ko tin mắt là coi như thua 80% nhưng cũng có khi con cá đồng lại ăn con cá lai
    nếu được chú danvo với TruyềnKỳ chịu lên tiếng thì anh em mình còn nhiều cái để học và mởi mang thêm nhiều cái mà anh em mình chưa biết
     
  10. hau1992200

    hau1992200 Active Member

    sặc ghê vậy con cá hà lan gì mà 100k 200k ghê vậy:( tưởng dể ăn lắm hả:D mà mấy người chọi cá ở Q Thanh Khê gần chỗ nào tui bắt đy đá cá độ liền
     
  11. IjIoker

    IjIoker New Member

    hay mỡ rông tằm mắt cảm on ban gi gi dó đã post bài
     

Chia sẻ trang này