Sáng 4-8-2011, tại cửa biển Đá bạc (xã Khánh Bình Tây, Trần Văn Thời, Cà Mau), đông nghẹt người chen lấn xem con cá to như chiếc ghe vừa được ngư dân làng chài địa phương lai dắt từ biển vào đất liền. Cá có chiều dài 5,5m, chiều rộng vòng bụng 3,5m, ước nặng trên 2 tấn. Cán bộ Chi cục khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Cà Mau xác định con cá to này thuộc họ cá nhám, có tên gọi là cá nhám vôi (tên khoa học là Rhincodon typus Whale Shark). Chiều cùng ngày, nhân dân địa phương hoàn thành việc chôn cất cá nhám vôi. Con cá to như chiếc ghe Cá thoi thóp được vài phút thì tắt thở Trước đó vào lúc 13g ngày 3-8, ông Nguyễn Văn Hậu (63 tuổi, ở ấp Kinh Hòn Bắc, xã Khánh Bình Tây) phát hiện con cá to như chiếc ghe tam bản mắc kẹt vào hàng đáy của gia đình mình, vùng vẫy mãnh liệt. Ông trình báo với chính quyền địa phương để xử lí. Hơn 15g cùng ngày, con cá được nhân dân địa phương dùng phương tiện thủ công đưa vào đất liền, đặt tại nền đất cặp cống Kênh Đá (xã Khánh Bình Tây). Cá thoi thóp được vài phút thì tắt thở. Tin, ảnh: ĐÔNG TRIỀU (báo Tuổi trẻ)
Thiệt tình, không ăn thì thả cho nó đi chớ bắt làm gì??? Làm chết uổng một con cá to (mà thế giới đang hô hào bảo vệ)
động vật có nguy cơ tuyệt chủng miền nam hay nhỉ bắt được chim cú lợn cũng thành nổi tiếng con gì mà vào lãnh thổ với tay người việt là chỉ có 1 đi không ngày trở lại
con cá này là 1 chi cùa cá mập.hình như tên là cá mập nhám.nó ko an thịt mà ăn những sinh vật nhỏ tôm.nó giống như cá voi.ờ nước ngoài loài cá này được bảo vệ rất kĩ.có cà 1 nhóm nhà khoa học nghiên cứu về nó.vậy mà ở việt nam thì bắt lên coi chơi.tạo dáng chụp hình lưu niệm rồi chôn.nó bị mắc vào đáy thì tìm cách thả ra ai lại bắt lôi lên.nếu bắt lên thì giữ cho sống để nghiên cứu chứ.
1 loài động vật trong sách đỏ kô hiểu tại sao người dân mình cứ bắt được cá to hay cá hiếm là thờ cúng và kô bao giờ hiểu nó kô chịu thả vào biển cho nó sống làm chết đi những sinh vật quý hiểm chỉ có một và rất hiếm