Một cú thoát chết như phép màu, một chú cá ngựa gai (Hippocampus guttulatus) đã được cứu sống sau khi bị một con mòng biển bắt và thả xuống nằm thở hổn hển trên 1 bãi cỏ nằm sâu trong bờ biển 3 dặm, ngay lúc đó có con mèo đói đang lảng vảng. Bà Karen Warr ở Weymouth, Dorset đã cứu con cá ngựa cái trưởng thành này bằng 1 cái xẻng trở cá (chiên cá) và 1 tô nước. Bà Warr trả lời báo giới rằng "Tôi đang bước ra ngoài để đi mua báo và khi nhìn xuống thì thấy con vật thú vị này cạnh lối đi. Tôi lại gần hơn thì biết ngay đó là 1 con cá ngựa, con vật này thì chả lẫn vào đâu được. Tôi tự hỏi "nó đang làm quái gì ở đây vậy nhỉ?" nhưng tôi thấy nó vẫn còn thở nên tôi chạy vào nhà và thứ duy nhất tôi nghĩ có thể dùng để nhặt nó lên là 1 cái xẻng trở cá. Tôi bỏ nó trong cái tô dùng đựng vảy cá?? và đổ ít nước ấm vào. Nó vẫn thở nhưng không di chuyển nhiều lắm, chắc hẳn là do còn sốc! Tôi gọi cho Sea Life Centre ( viện hải dương học chăng?) vì họ ở ngay cuối đường và 1 người đến gặp tôi. Chúng tôi có chung kết luận là nó đã bị 1 con Mòng biển đánh rơi" Bà Warr đã thả con mèo cưng ở ngoài suốt 3 tiếng trước khi tìm thấy con cá ngựa, bà nói "Nó không thế ở đó sớm hơn, nếu không thì đã bị con mèo xơi tái rồi!" Con cá ngựa, đã được bà Warr đặt tên là Pegasus, đang hồi phục trong bồn cách ly của Sea Life Centre.