Chit ! xem cho vui, lạ thoai và nhân ngày Lễ tình nhân thì nó thuộc hàng "độc" đó. Cái quý là chàng trai hoặc cô gái đem tặng người iu của mình có tấm lòng nghĩ ra "món quà" để tặng, chứ không phải con cá đáng giá 1 triệu đó là món quà thay cho tấm lòng của người tặng. Mình nghĩ : Ai đang iu, để nó trong cái hồ bé bé mà tặng cho PỒ thì tuyệt đấy ! Còn lấy hình dáng đó làm chuẩn thì ....... có mà diệt vong !:notworthy: Hoặc sẽ đổi tên là Cá Trái Tim chứ ko phải cá dĩa nữa ! Thỉnh thoảng, chủ nhân nào "hên" lém mí có một vài con như vậy trong bầy thoai ! Bạc Liêu có rắn 3 đầu, Sóc Trăng có heo hai đầu, Hà Tiên có dừa 7 đọt, Từ Dũ có em bé hai thân, ... :wallbash: Trái đất moà
:football: tặng hết ngày nhớ xin lại nha mấy bác đưa mấy em nuôi coi chừng trái tim thành xác ướp ai cập
tôi tên :Hoàng Ngọc Hoàng sinh ngày 17/7/1969 muốn tìm ông :Hà Văn San là cha (đã thất lạc từ lâu từ khi tôi mới sinh ra tới giờ nay đã 42 năm) nếu ai biết ở đâu xin liên hệ theo số địa chỉ:16/47 nghuyễn nhữ lãm F: phú thọ hòa Q:tân phú tại TPHCM ĐT:38611925 hoặc 0918098062 (xin cảm ơn và hậu tạ)