Cụ HL nhá em gần 8 tuổi rồi, da lên màu vây rất đẹp. Nhưng vài thang gần đây mắt bên phải của nó bị kéo màng che kín, đầu tiên thì màng chỉ là một chấm trên mắt, sau 1 thời gian nó lan to ra che kín cả con mắt bên phải. Rồi mắt trái cũng có hiện tượng đang bị sụp. Tuần trước Bố em có kéo một ông về để chữa bệnh cho con cá nhà em. Ông ấy tự giới thiệu là mình đã chữa bệnh cho rất nhiều con cá rồng, nào là sụp mắt, nào là bong tróc vẩy, chữa mắt, gây mê cho cá, gắp các vật thể bị cá nuốt nhầm phải... nói chung là làm cho Bố em rát thán phục và tin tưởng để chữa cho con HL nhà em. ông ấy đo đo, tính tính rồi cho những thuốc gì vào bể. Mấy hôm đầu thì thấy màng che mắt cá có vẻ đỡ hơn thật, mắt cũng đã đỡ sụp xuống hơn. Nhưng cuối tuần vừa rồi thì con cá nhà em bỗng nằm ngửa bụng thoi thóp. Có vẻ như bị ngộ độc thuốc! Nhà em vội vàng thay dần nước bể, sục khí, tăng nhiệt độ trong bể lên 32C, vừa thay nước vừa cho thêm muối.... Nhưng đến hôm nay thì các vây và mình của nó đã bợt đi ko còn đỏ nữa và đuôi thì te tua như cái quạt rách... huhuhuhu..... nó chỉ thoi thóp nằm ở góc bể, nhà em phải chặn gạch cho nó nằm thẳng lên chứ không nó cứ nằm ngửa bụng. Nhà em bây giờ chẳng biết làm sao nữa... chẳng dám tin tưởng ai để mà mời đến chữa cứu chữa nữa. Hằng ngày cố gắng đút cho nó vài con tôm để mong nó có sức để vượt qua. Không biết có bác nào có cách giúp nhà em với không? Cả nhà em như đang ở dưới cối xay 5 tấn ấy. Lo lắng, lo lắng và lo lắng...... Nhà em nuôi con cá này khá lâu rồi. Bố em chăm chút từng li từng tí một. Cá ốm, ông lo cũng phát ốm theo! Nếu ai có cách gì thì chỉ dạy giúp em với. có thể gửi mail hoặc liên lạc trực tiếp với em theo số máy Hải Dương:0904996066. em xin đội ơn!!!
bài trả lời của 1 thành viên "lão làng" giúp bạn đây! bạn nên xem lại số điện thoại nhá! vì mọi người ở Hà Nội đều không gọi cho bạn được để lại chỗ bạn xem bệnh cá và tìm cách chữa trị!
Cam on các anh và cả anh "genta" nữa ạ! Nhà em cũng đã làm đúng như anh Genta noi ngay từ khi thay cá có hiện tượng yếu đi và bơi ngửa bụng, nhưng đã quá trễ rồi.... đêm qua nhà em đã phải chôn nó rồi huhuhuhuhu.... Cũng tại nhà em không có kinh nghiệm và cũng không tìm hiểu thông tin trên mạng sớm nên mới để con cá phải chết oan uổng như vậy. Buồn thật!!! Chắc em phải sớm tìm một con khác về nuôi để cho đỡ buồn thôi. Từ khi con cá bệnh, bố em cũng bần thần theo. Bây giờ nó chết rồi thì ông còn buồn hơn nữa. Các anh thấy chỗ nào ở HN có con giống tốt thì chỉ giúp em với. Cám ơn các bác nhiều nhiều!!!
đừng bỏ muối vì muối ko t/hợp với cá rồng bạn nên ngâm nước lá bàn khô cho vào hồ trong vài ngày sẽ khõi thôi.