Cám ơn em cá tuyết www.practicalfishkeeping.co.uk Một doanh nhân, người làm mất chiếc mobile khi anh đánh rơi nó ngoài biển, vô cùng ngạc nhiên khi nó quay về sau gần hai tuần chu du trong… bao tử của một con cá tuyết (cod). Andrew Cheatle nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ thấy lại chiếc Nokia nữa sau khi đánh rơi nó ngoài bờ biển, nhưng sau đó một tuần, một người đánh cá có tên Glen Kerley đã gọi cho bạn gái của Andrew để thông báo rằng anh đã tìm thấy chiếc điện thoại. Kerley không thể sử dụng nó nên phải lấy thẻ SIM ra ngoài để đọc các số điện thoại được lưu bên trong. Kerley, người đánh cá từ West Sussex, nói với tờ Sun rằng: “cá tuyết rất phàm ăn – chúng ăn mọi thứ. Chúng có đầu và miệng rất to”. “Tôi từng thấy ly nhựa, đá, muỗng trà, pin và tôi nghe nói có người còn thấy cả răng giả trong ruột của chúng”. “Con cá này đạt nặng khoảng 11 kg và dài cỡ 1.2 m – không quá khổ nhưng cũng lớn hơn những con trung bình”. Cheatle trả lời phỏng vấn qua điện thoại: “Tôi nghĩ Glen lừa mình nhưng anh cam đoan rằng anh vừa mới bắt con cá tuyết sáng hôm đó và trong lúc đang xẻ thịt để bán thì phát hiện chiếc Nokia của tôi nằm bên trong – có hơi xây xát một chút”. “Tôi đã không tin anh ấy nhưng vẫn đồng ý gặp mặt và nhận lại chiếc điện thoại của mình – dù hơi bốc mùi và mòn vẹt – nhưng thật khó tin, nó vẫn còn hoạt động sau khi tôi để nó tự khô”. Cheatle người điều hành một công ty bán lẻ trên mạng đã sửa chữa chiếc điện thoại và vẫn đang sử dụng nó.
Điện thoại Nokia tốt thiệt hé! Và chắc cũng vì vậy mà nó trở thành một thương hiệu điện thoại di đông hàng đầu thế giới!