Em betta mình mua hôm qua, tự nhiên sáng nay mình cảm thấy yêu bất thường, em nó không bơi nhiều nữa ,chỉ đứng 1 chỗ và thở gấp. Anh em chỉ dùm mình cách cứu chữa với. Từ hôm mua tới h khoảng 12 tiếng mình chưa cho ăn gì nhiều, chỉ cho ăn ít viên thưc ăn cho cá la hán. Mình hơi nghi là do lạ nướ... Anh em chẩn đoán cho mình với
Phán bệnh qua mấy dòng chữ thế này thì hơi bị khoai đấy ... thay nước , để cá tĩnh lặng , kocho ăn trong khoảng 2 ngày , sau đó tính tiếp ...
Theo mình thì bác sĩ râu mầu Kiên đã đoán đúng bệnh rồi : Cá bị căng thẳng quá mức vì ở chỗ ồn ào cả ngày hề hề ( cá betta thích nơi tĩnh lặng, nước cũng tĩnh ). Đồng chí mới chơi để ở chỗ làm việc, vừa ngắm cá vừa diệt virus hé hé. Thuốc chữa là mang về nhà cho yên tĩnh vài ngày, khỏe lại ngay. Lời khuyên với đồng chí là : nếu nuôi cá ở bàn làm việc thì có hai loại cá thích hợp hơn là cá vàng và 7 màu : ít stress và cán bộ có thể nuôi bằng thức ăn công nghiệp để trong ngăn bàn hề hề ( chọn loại dễ nuôi, không yêu cầu cao về chất lượng nước ) . Khẩu quyết dành cho người mới nuôi cá cảnh các loại để cá khỏe mạnh chỉ có 4 chữ : CHO ĂN ÍT THÔI
Vậy là ý anh Thanh là betta chỉ nên chơi ở bàn tại phòng riêng hay chưng ở phòng khách thôi đúng không, mà ăn ít thì liều lượng nó ra sao là đủ
Đúng rồi. Betta khoái Thiền để luyện võ hé hé, nuôi ở nhà thì vô tư, trong ngày lúc nào khoái ngắm cá thì cho kè 5 - 20 phút sau đó che lại ( ngày nào cũng cho kè như vậy cá sẽ khỏe mạnh ). Liều lượng thức ăn thì mỗi ngày cho ăn 01 lần bằng khoảng hạt đậu xanh giun hoặc thức ăn công nghiệp ( loại dành cho betta hoặc cá đĩa ). Nước thì dùng nước máy phơi khoảng 2 ngày là tốt nhất. Cá betta chỉ đẹp khi sung mãn, múa điệu múa chiến đấu với màu sắc và thần thái chiến binh mà thôi hề hề, cá chọi mà. Nó mà nhát thì chỉ muốn đổ cống thôi hị hị.