hôm trước có ghé nhà 1 chú (cỡ 40 tuổi) và lần đầu tiên trong đời được thấy 1 con đỉa màu xanh green sẫm có những nốt chấm màu vàng. bình thường dài cỡ 15 tới 20cm mỗi tuần chú ấy cho ăn 1 lần, bằng cách cho hút máu 1 con chuột màu trắng (1 cái đùi của con chuột bị cạo sạch lông). con chuột này được nuôi trong 1 cái hồ đặt kề bên hồ nuôi con đỉa. về tới nhà nằm ngủ mà mình bị ám ảnh hoài ... hình bóng của "con ma cà rồng" đó.
kinh thật, sao lại nuôi loài hút máu vậy nhỉ??? Đúng là sở thix của những người "lập dị" <<< nói ko biết quá ko, chứ nghe tới đĩa là mình hận lắm ~.~
nói thật, nếu nói ra để "tám" thôi thì mình nghĩ rằng admin đã moved bài này qua mấy box "tám" rồi. nhưng mình up vô trong box này vì mình thấy sở thích của chú Hoàng (tên của chú ấy) ... thiệt là đáng sợ, giống như sở thích nuôi rắn độc của 1 số ae trong forum vậy, nhưng rất đặc biệt và mình ... cũng thấy khoái khoái...không bík tại sao. vì là sở thích nên ... nhiều khi không lý giải được. chú ấy còn nói rằng máu bò là món khoái khẩu của em đĩa mà chú đang nui