Lang thang trên mạng vô tình đọc được loạt bài này, thì ra giới nghệ sĩ cũng có người yêu cá cảnh Đan Trường: "Sợ người yêu ghen với... cá" Nguồn: http://xinhxinh.com.vn/Chuyen-cua-sao/37706/Dan-truong-so-nguoi-yeu-ghen-voi-ca.xinh 08/03/2010 03:10 PM Chàng ca sĩ 'Tình khúc vàng' có một tình yêu đặc biệt với cá, nhưng khi đi chơi với người yêu, anh lại ngại nói về chúng vì sợ cô ấy buồn... Rất hiếm khi gặp được Đan Trường ở Hà Nội đúng vào dịp 8/3, bởi thế phóng viên của Zing đã phải tranh thủ từng thời gian hiếm hoi của anh để có được một buổi trò chuyện. Chúng tôi bắt đầu khi trời chiều nhạt nắng và lan man cho đến khi khắp phố đã lên đèn. Chàng ca sỹ Ngôi sao bay không ngần ngại trải lòng về những câu chuyện xoay quanh những người hâm mộ và cả ước muốn được ở bên một nửa yêu thương của mình trong ngày 8/3 – ngày dành riêng cho phái nữ. Đan Trường - Được biết trong nhà anh nuôi rất nhiều cá cảnh. Đây là sở thích của anh hay chỉ để nuôi cho vui cửa, vui nhà? - Đây là sở thích của tôi vì tôi thích nuôi cá cảnh từ hồi còn nhỏ nhưng đến năm học lớp 1 thì mới bắt đầu tập nuôi cá. Những con cá đầu tiên tôi nuôi là cá bảy màu. Tôi không hiểu vì sao, lúc nhỏ một lần ba mẹ dẫn đi qua tiệm cá cảnh, nhìn thấy những con cá vẫy đuôi tung tăng trong bể nước là tôi đứng nhìn chăm chú và thích luôn. Sau này ba tôi cũng có mua một số loại cá về nuôi để trang trí nhà nên tôi cũng học theo ba nuôi từ đó cho đến hết cấp ba. Khi tôi bắt đầu đi làm thì vì không có thời gian nên tôi tạm dừng việc nuôi cá một thời gian. Nhưng khi bước chân vào con đường ca hát, thời gian đó tôi bị stress rất nặng và chợt trong đầu lóe lên suy nghĩ: “Ủa, vì sao bây giờ mình có điều kiện rồi mà lại không nuôi cá nữa? Nuôi cá nó cũng giúp mình vui hơn mà?” thế là từ đó lại nuôi cá trở lại. - Hiện tại trong nhà anh có bao nhiêu bể cá, loại cá mà anh đang nuôi? - Hiện nay mình đã có một phòng riêng chỉ dành để nuôi cá. Phòng này rất rộng và có rất nhiều bể cá, loại cá khác nhau nên ai khi mới bước vào cũng cứ ngỡ là tiệm bán cá cảnh chứ không phải là phòng nuôi. Nếu tính hết tất cả các bể cá có mặt khắp trong khuôn viên gia đình thì có tới 30 bể cá các loại. Trong đó có rất nhiều loại cá như: cá rồng, cá dĩa, cá ba đuôi, cá chép… Tất cả các loại cá này đều được chính tay tôi chọn lựa rất công phu, trong số đó có một số bể và loại cá là mua từ nước ngoài về do đó nó là những thứ mà tôi rất quý. - Công việc của anh rất bận bịu, vậy anh nuôi nhiều cá như thế thì lấy thời gian đâu để chăm sóc chúng? - Tôi có một nhân viên chuyên chăm sóc cá. Từ khi nuôi cá đến giờ cũng đã phải thay mấy nhân viên rồi. Và tôi rất sợ mỗi khi thay nhân viên mới. Bởi phải mất một thời gian dài tiếp xúc họ mới hiểu được mình, hiểu được những con cá mình đang nuôi. Bản thân họ cũng chưa thông thạo về tất cả các loại cá nên có nhiều người khi mới vào nghề là phải làm chết một mớ cá rồi mới có kinh nghiệm chăm sóc chúng. Nên khi tuyển nhân viên mới bao giờ tôi cũng phải dành thời gian chỉ dạy hết toàn bộ kiến thức và kinh nghiệm cho người ta rồi mới giao cho họ chăm sóc cá. Mình có thể ép được cá chép, cá ba đuôi, cá dĩa… đẻ. Chỉ có cá rồng là học mãi mà vẫn chưa ép được cho nó đẻ thôi. - Để có được những kinh nghiệm chăm sóc cá cũng như ép chúng đẻ thì anh có phải học hỏi kinh nghiệm ở đâu không? - Có chứ, phải học qua sách báo và các tài liệu về chăm sóc cá cảnh. Ngoài ra còn đọc thêm rất nhiều tài liệu trên mạng nữa. Cũng có một số tài liệu phải mua và mang về từ nước ngoài. Tôi cũng thường xuyên dành thời gian rảnh để trao đổi kinh nghiệm với các bạn nuôi trên diễn đàn cá cảnh…. - Lần đầu tiên ép được một loại cá đẻ con chắc anh sẽ vui lắm? - Vui chứ! Rất vui nữa là đằng khác vì nó là sự thành công sau một thời gian dồn tâm sức nghiên cứu. Từ những con cá con vừa đẻ mình có thể dùng để làm quà tặng những người thân của mình. - Trong số các loại cá mà anh đang nuôi có loại cá nào đó gắn liền với một kỷ niệm tình yêu của anh không? - Không! Thường mỗi khi đi chơi với người yêu, tôi rất ít nhắc về cá lắm vì tôi sợ cô ấy buồn. Hoặc là sợ cô ấy nghĩ mình suốt ngày nghĩ về cá thôi. - Dường như Đan Trường không chỉ biết cách chăm sóc cá mà còn được tiếng là rất biết cách chăm sóc các fan hâm mộ mình. Có lẽ vì thế mà anh đang là người sở hữu một lượng fan đông đảo từ Nam chí Bắc? - Đúng thật là tôi rất chiều fan, ngay cả anh Hoàng Tuấn thi thoảng cũng la tôi nữa. Đi diễn về mệt biết mấy nhưng gặp fan thì vẫn cười nói um xùm. Không hiểu sao mỗi lần bên cạnh các fan của mình tôi rất thích được trêu chọc với các bạn, thích đùa với các bạn. Những lúc đó tôi quên hết cả mệt mỏi và thấy rất thoải mái, dễ chịu. Tôi nghĩ chắc do đối với các fan mình không có khoảng cách, không khép kín hay giả tạo trước mặt các bạn nên mới có được cảm giác đó. Có lẽ vì thế mà tôi còn được đặt biệt danh là “kỹ sư tâm hồn” hay “bác sỹ tâm lý”. Mỗi lần có chuyện vui, có chuyện buồn các bạn cũng tìm đến tôi để tâm sự. Buồn chuyện học hành, mới đi làm gặp nhiều khó khăn… thậm chí bế tắc trong tình yêu cũng gọi đến nhờ tôi tư vấn hoặc có lời khuyên. Còn cả trường hợp đau răng cũng gọi điện đến tâm sự với tôi khiến đôi lúc tôi phải bật cười. - Làm “bác sỹ tâm lý” cho nhiều cặp đôi nhưng có bao giờ anh phải “chữa trị” cho một fan nữ nào đó yêu chính anh? - Có chứ! Gặp những trường hợp như thế tôi phải khuyên họ nên sống thực tế một chút hoặc giải thích cho họ biết rằng mình là người của công chúng, mình không thể của riêng ai được. Và đối với họ mình chỉ xem họ là những người bạn, những người em mà thôi. Cũng có một số bạn cứ tưởng rằng tôi đang hát ca khúc đó chính là tôi mượn ca khúc để thổ lộ tình cảm với họ và thế là họ liên tục gọi điện về để bày tỏ tình yêu. Nói chung là cũng khá đau đầu để giải quyết những chuyện tình cảm tế nhị này nhưng rất may là đa số sau khi nghe tôi giải thích đều nghe ra và vui vẻ với những tình yêu mới. - Nhiều sao ở nước ngoài từng gặp phải tình huống đó là một số fan do quá hâm mộ thần tượng nên khi bị từ chối tình cảm thì họ đâm ra chán chường, thất vọng và cuối cùng tìm đến cái chết để giải thoát mình. Anh từng phải đối diện với tình huống nào tương tự? - Có, tôi biết có một số bạn yêu mình quá đâm ra bị tâm thần. Có người học tới ĐH rồi nhưng do quá thần tượng mình mà đâm ra bất bình thường. Họ chờ tôi từ sáng đến tối, từ tối đến khuya, không ăn, không uống chỉ để được gặp tôi, được nhìn thấy tôi. Hoặc tôi cũng đã phải khó xử với một fan ở miền Bắc vì quá thần tượng mà xách mỗi một chai nước suối lặn lội từ Bắc vào Sài Gòn để gặp tôi. Tôi phải cho người chở đi ăn, đi tắm rửa và mua quần áo mới cho mặc, rồi cho tiền mặt để người đó trở về miền Bắc. Trường hợp nào không chịu nghe tôi khuyên nhủ thì tôi đành phải gọi điện cho gia đình vào đưa fan đó về nhà chữa trị. - Thế chứng tỏ chiều fan là một việc rất đáng làm nhưng cũng không thể tránh khỏi vô vàn rắc rối? - Đúng rồi, chiều fan nhưng với tư cách là một anh trai, một thần tượng đối với những người em thì được. Chứ chiều fan để cho các bạn ngộ nhận hết chuyện này đến chuyện kia thì quả là một điều đáng sợ. Bao năm qua, tiếp xúc với bao thế hệ fan tôi đã nhận ra được bài học đó. - Nghe nói trong lượng fan đông đảo của anh hiện nay thì lượng fan nữ áp đảo lượng fan nam? - Hình như là thế thật. Hiện nay, ngoài các fan trẻ ra tôi còn có một lượng fan lớn tuổi nữa. Các cô, các chị rất thích tôi hát nhạc dân ca. Vừa qua, đi hát nhiều nơi tôi đã có dịp được gặp rất nhiều cô chú lớn tuổi hầu hết khi gặp mình họ đều bày tỏ một tình cảm quý mến rất đáng trân trọng. - Vậy nghĩa là vào những ngày 8/3 anh không thể chỉ quan tâm đến mẹ, đến “nửa kia” và đến em gái mà còn phải quan tâm tới cả các fan nữ của mình nữa? - Tất nhiên rồi. Những người thân là những người không thể không quan tâm đến nhưng những fan nữ cũng là những người không thể bỏ qua. Thường thì vào những ngày này tôi thường gửi tới họ những lời chúc ngọt ngào và thân thương nhất tới họ. - 8/3 năm nay anh có kế hoạch gì với “nửa kia” của mình? - (cười) Cho tôi xin được giữ bí mật. - Vậy 8/3 những năm trước? - Thật đúng là không thể bí mật được điều gì. Cái gì càng muốn giữ bí mật thì mọi người cứ càng muốn moi ra nên đôi lúc giữ bí mật khó thật. Thật sự, 8/3 những năm trước tôi thường đi dự sinh nhật Thanh Thảo vì đó là ngày sinh của cô ấy. Tôi tới dự và chơi với cô ấy cho tới gần sáng mới về. - Tôi tưởng ngày này là ngày người ta thường hay dành thời gian để bên cạnh một nửa yêu thương của mình chứ? - Tại vì “nửa kia” của tôi đang sống ở nước ngoài nên trước đó tôi đã gửi quà, gọi điện chúc mừng rồi. Do ở cách nhau quá xa nên có muốn gần nhau lúc này cũng không thể được. Hơn nữa, đối với giới ca sỹ như chúng tôi những ngày lễ thường là ngày chúng tôi bận bịu nhất nên những ngày này muốn dành thời gian bên cạnh những người thân yêu của mình cũng khó. - Nhân tiện đây anh có muốn gửi lời chúc mừng gì tới những người hâm mộ mình và những độc giả nữ của Zing không? - Có chứ, tôi muốn gửi tới tất cả những người phụ nữ Việt Nam nói chung và những người yêu mến tôi nói riêng có một ngày lễ 8/3 thật ý nghĩa và tràn trề niềm vui, niềm hạnh phúc. Chúc cho các bạn nữ nói riêng có nhiều sức khỏe, thành công và chúc các bạn biết yêu thương chồng mình hoặc biết giữ gìn bạn trai của mình. Đặc biệt là hãy để ý quan tâm đến mình chút xíu chứ đừng bắt chước đàn ông mà làm việc quá sức thì sẽ rất nhanh bị phai sắc (cười). Theo Zing
Ca sĩ Đan Trường – thích nuôi cá cảnh Nguồn:THUÝ BÌNH http://tintuc.xalo.vn/02-1808564388/ca_si_dan_truong_thich_nuoi_ca_canh.html Theo SGGP - 27/10/2007 Gặp Đan Trường thật khó! Chẳng phải vì là ca sĩ nổi tiếng nên “chảnh”, mà vì chàng Bo (tên thân mật của Đan Trường) quá tất bật với công việc. Như chuyến đi Hà Lan vừa rồi, Đan Trường và HT Production lãnh trọng trách quay video clip giới thiệu du lịch Hà Lan tại TPHCM. Đây cũng là dịp để anh và ê kíp của mình quay video clip cho album mới (sẽ phát hành đầu năm 2008). Trở về Việt Nam chỉ một ngày, Đan Trường liền tham gia diễn trong live show “Vũ điệu sôi động” của ca sĩ Thanh Thảo và chạy sô ở sân khấu ca nhạc Trống Đồng. Ngay sau đó, Trường lại bay đi Mỹ nửa tháng, cùng lúc là phát hành album “The best of remix”. Từ Mỹ về TPHCM được mấy ngày để tham gia sự kiện “Những ngày Hà Lan tại TPHCM”, Đan Trường lại tiếp tục khăn gói “hành quân” ra Bắc, thực hiện chuyến lưu diễn 2 tuần. Sau đó Trường sẽ trở về TPHCM gấp rút thực hiện album “Thập nhị mỹ nhân” song ca cùng 12 người đẹp, để kịp ra mắt khán giả vào đúng ngày sinh nhật của mình, 29-11. Ca sĩ Đan Trường – thích nuôi cá cảnh Ca sĩ Đan Trường và niềm đam mê cá cảnh. Giờ nghỉ ngơi của chàng Bo? Bắt đầu từ 4 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Tuy nhiên, Đan Trường vẫn không thể dứt khỏi công việc có liên quan đến nghề nghiệp. Trường thường hay lên mạng, tìm hiểu về âm nhạc, nghiên cứu các video clip của các ca sĩ nước ngoài và chuyển tải những thông tin, hình ảnh mới nhất trong làng ca nhạc về trang web riêng của mình. Đan Trường tâm sự: “Thật ra Trường cũng có nhiều niềm vui, sở thích riêng như nuôi cá cảnh, chó, mèo, nghe nhạc để giải trí, giảm bớt căng thẳng và thường xuyên tập thể dục để giữ gìn sức khoẻ”. Mới đây, khi đến Hà Lan, Đan Trường rất mê hoa của xứ sở này. Hoa thật đẹp! Vậy nên chàng Bo đã chọn vài loại hoa để đem về Việt Nam trồng thử. Chưa biết các giống hoa sẽ sống như thế nào với khí hậu Việt Nam nhưng chàng Bo rất vui, hồ hởi khi khoe với mọi người về những bông hoa của mình. Với thời trang, Đan Trường thích tự mình design, khi cần chụp những tấm hình “bụi”, hip-hop, năng động và mạnh mẽ thì Trường có cả một lô các bộ phụ kiện dây nịt, dây đeo tay, mắt kính đủ màu sắc, kiểu dáng… Ngoài những lúc hoạt động nghệ thuật, Đan Trường hạn chế tối đa việc ra ngoài. Anh cũng có khá nhiều bạn thân nhưng đều là những người ngoài giới. Tự hiểu là người của công chúng nên Đan Trường khá kín đáo và luôn ý thức kiểm soát lối sống của mình. Nếu để ý một chút, mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy sự thân thiện, niềm vui thể hiện trong ánh mắt, nụ cười còn rất trẻ thơ của Trường mỗi khi tiếp xúc với các em thiếu nhi và khán giả. Đan Trường cho biết anh cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại và rất vui vì được tất bật với “núi” công việc – điều đó chứng tỏ Đan Trường vẫn được đông đảo khán giả trong và ngoài nước yêu mến, ưu ái.
Đan Trường: “Trùm cá” trong làng nghệ Nguồn: http://blog.yume.vn/xem-blog/dan-truong-trum-ca-trong-lang-nghe.tranphuong9x.35BB1F60.html Thứ ba, 02/06/2009 09:21 am (Zing) - Đồn rằng anh Bo hiện có nhiều cá nhất trong làng nghệ sĩ. Thực hư ra sao, hãy theo Zing tiếp cận “ông trùm cá” này nha. Đan Trường: “Trùm cá” trong làng nghệ Đan Trường cùng ông Tevin Chang - chuyên gia cá Singapore. Chẳng khó gì lắm khi Zing được ông bầu Hoàng Tuấn vui vẻ chỉ dẫn đến cửa hàng cá của Đan Trường ở đường Kỳ Đồng, Quận 3, Tp.HCM. Trên danh thiếp tiếp thị với khách hàng, có dòng chữ Cá Kiểng: Bo Bo – chuyên bán các loại cá La hán, cá dĩa ngoại nhập… Đó là một cửa hàng trang trí khá đẹp mắt, nhưng đặc biệt là... không có bảng hiệu. Bởi ai muốn tham quan, chỉ cần đến khu vực này hỏi thăm, sẽ biết được nhà của anh Bo (biệt danh) Đan Trường… bán cá. Theo lời anh Lữ Văn Thương, người quản lý cho Đan Trường trong những việc mua bán, trao đổi, ép giống, chăm sóc cá, lựa chọn hồ theo gu,... thì: “Anh Trường chơi cá đã hơn mười năm. Chơi cá có nhiều hấp dẫn lắm, không hao tốn nhiều, thậm chí còn có thể lời về số lượng nếu mình biết cách tạo giống. Nói chung, chơi cá chưa thấy có hại bao giờ." Còn Đan Trường thì bộc bạch: “Ban đầu chơi cho vui, sau đâm ra mê. Mê, rồi muốn nhiều người cùng chơi, nên mới bày ra chuyện mua bán để có cơ hội trao đổi kinh nghiệm, chứ chuyện lời lãi không quan trọng lắm." Cá La hán đầu gù của Đan Trường. Từ ngày mở cửa hàng tới giờ, anh Bo kể, có rất nhiều fan hâm mộ tới tham quan và và ủng hộ vui lắm. Khoái nhất là được gặp nhiều “cao thủ” trong làng cá kiểng đến trao đổi với nhau về cách nuôi cá. Không chỉ mê chơi cá, Đan Trường còn “chỉ đạo” cho anh Thương tới Hội Cá cảnh Tp.HCM dự khoá bồi dưỡng chuyên môn về cá để bổ sung thêm kiến thức. Sau đó, Đan Trường "thọ giáo" lại vài chiêu, để có thêm chút nghề càng hay mà! Hồ cá của Đan Trường có rất nhiều loài. Trong số các khách chơi cá, ấn tượng nhất đối với Đan Trường là sự có mặt của ông Tevin Chang, một chuyên gia hàng đầu về cá ở Singapore. Ông Chang có cả một trang trại cá, từng được Hội Cá cảnh Việt Nam mời làm giám khảo cho một cuộc thi toàn quốc, tổ chức ở Tao Đàn. Nhân dịp này, ông đã nghe tiếng đồn về Đan Trường - một ca sĩ nổi tiếng nhưng rất sành về cá. Ông đã chủ động đến làm quen, sau đó còn tư vấn rất nhiều ý kiến cho thú chơi cá kiểng của Đan Trường. Từ việc cho cá ăn, chăm sóc khi cá bệnh, cho tới cách ép cá để… sinh con, cách thay nước. v.v..… Sau đó, hai người trở thành bạn thân, dù tuổi đời có chênh lệch nhau tí chút. Có một fan hâm mộ rất đặc biệt, tên Thảo, đang học đại học ở Singapore, đã “cố vấn” và giới thiệu rất nhiều cho Đan Trường trong việc trao đổi và mua bán cá giữa Việt Nam – Singapore. Nhờ Thảo, cửa hàng của anh Bo càng thêm phong phú. Cá La hán đầu gù trị giá rất cao. Đan Trường cho biết: “Đây chỉ là một cửa hàng cá thuộc hàng trung thôi. Bước đầu cứ thăm dò thị trường… cá, chứ sau này có dịp tập trung kinh doanh thì chắc chắn Trường sẽ đầu tư “hoành tráng” không kém gì... live show đâu!" Đan Trường về nhà này được khoảng một năm, nên cái bể cá cũng được di chuyển theo, còn căn nhà ở đường Kỳ Đồng vẫn còn tới tám hồ cá, với nhiều chủng loại cá khác nhau. Nhà ở đường Lãnh binh Thăng thì cũng ít ra có tới mười hồ, mà hồ nào cũng sáng sủa, đẹp mắt. Con cá mà Đan Trường bán được giá kỷ lục nhất trước nay: 1.300 đô-la, với một chú cá đầu gù rất to, đẹp. “Vương quốc cá" của Đan Trường hiện có khoảng mười loài cá ngự trị: cá La hán, cá dĩa, cá táo xanh, cá Texas, cá Aly… Mỗi loài cá có rất nhiều loại khác nhau, giá cả cũng vì thế mà cao thấp tuỳ loại. Thấp nhất là 200 ngàn, cao nhất khoảng 4–5 triệu đồng một con. Đối với Đan Trường, thú vị nhất là mỗi lần cá đẻ, sinh một lần cả trăm con. "Đây là giai đoạn rất khó nuôi, nên thời gian chăm sóc phải kỳ công lắm, nhất là trong quá trình tách cá mẹ ra khỏi cá con, vì không có cá mẹ, cá con rất dễ bị nấm, ngay cả thời tiết mà nóng lạnh thất thường là mình cũng phải “lạnh nóng” cùng với cá luôn vậy!” - chàng Bo kể. Kỷ niệm nhớ nhất với anh? Có một lần sang Thái Lan, mới 6 giờ sáng là Đan Trường đã thức dậy vì nôn nóng được đi xem… cá ở chợ Chu Chạc. Đến đây, Đan Trường như lạc vào mê cung, vì có quá nhiều loại cá, mỗi con mỗi kiểu khác nhau, con nào cũng có “tính cách” và đặc thù riêng. Nên kỳ đó, Đan Trường ngày nào cũng tới đây, mê xem cá đến độ... quên ăn cơm! Đan Trường cũng bật mí: "Cá La hán rất tinh khôn, chỉ cần thấy bóng dáng người là nó tung tăng ngay, dáng vẻ bơi lội rất oai phong, như muốn trổ tài khoe mẽ vậy. Loài cá này phải nuôi từ nhỏ, từ lúc chỉ bằng ngón tay, nuôi dần thì mỗi ngày "hắn" mỗi khác, nên mình mới có nhiều cảm giác… sướng khác nhau." Hiện cửa hàng cá của anh Bo từ lầu một tới lầu bốn đều có cá. Các loại cá trong cửa hàng của Đan Trường hầu hết đều nhập từ Thái Lan, Singapore theo đường hàng không, chi phí cũng khá cao. Nếu đúng dân chơi cá, chỉ cần nhìn vô là biết ngay đâu là cá nhập hay cá nội, Cá của Đan Trường. Hễ có cá đẹp, anh Bo luôn... giành chơi một mình chứ không bán, nên khách hàng nhiều lúc thấy cá đẹp hỏi mua, song chỉ nhận được cái lắc đầu và nụ cười hiền của chàng mà thôi. Với Đan Trường, thú chơi cá là một cách thư giãn tốt nhất. Những đêm đi diễn về khuya mỏi mệt, những lúc tạm thoát các công việc dồn dập lu bù, cứ y như rằng sẽ lại thấy Đan Trường ở bên hồ cá. Nếu cũng thích chơi cá, bạn nên ít ra có một lần đến với “Vương quốc cá” của anh Bo, để tham quan và tám chuyện nuôi cá với các fan, với các tay chơi chuyên nghiệp thử xem!