có người ra đi.có người bước vào.âu cũng là lẽ thường. chỉ có niềm đam mê là còn mãi mãi trong lòng mỗi ng.
Niềm đam mê còn mãi trong lòng mỗi người thì làm gì có ai ra đi cũ đi thì mới mới đến... vậy mới đúng!
================================== vì 1 lý do nào đó ng ta tạm dừng cuộc chơi(như chuyển chổ hoặc nhà có baby v.v).nhưng khi có dịp nào đó thích hợp thì ng ta quay lại.trên đây đã chứng kiến nhiều vậy rồi.ng ta ko bỏ hẳn mà vẫn vào diễn đàn ngầm theo dõi.đó là niềm đam mê còn tồn tại.như chủ topic chẳng hạn.
Bác nói có lý, niềm đam ở trong tim sẽ trở lại khi có cơ hội và điều kiện nhất là khi có được cá đẹp thì.....
Cám ơn mọi người, tuy không còn nuôi LH nữa nhưng mình vẫn thường xuyên theo dõi diễn đàn vào xem những chú LH đẹp vì mình vẫn còn mê món này