Đi Dalat đổi gió với gia đình, đến Khu Trà Tâm Châu - Bảo Lộc thì gặp Dungnth Dungnth cũng đi Dalat và cùng ngày, chương trình của 2 đoàn cũng giống nhau nên thỉnh thoảng vẫn gặp nhau ở Dalat. 2 anh em cũng có đi coffee chung ở quán Nam Huy (quán này mình có viết trong bài http://www.diendancacanh.com/forum/showthread.php?p=23117#post23117) Tối trước khi về Sài gòn, mình còn gặp Dungnth đi giao lưu với đồng bào dân tộc Lạt anh em ở Thung Lũng Trăm năm dưới chân núi Liang Biang và sáng hôm sau mình về Sài gòn, Còn Dungnth thì chưa có liên lac hay bài viết gì trên diendancacanh.com không biết có mấy cô sơn nữ bắt không !? Có vài tấm hình chụp Dungnth sẽ post lên sau
Đúng là Hữu duyên...............quá hén!! 1 bác mặt áo chim cò,1 bác mặt đồ lính,2 thành viên cần chú ý.......
Thì đi chơi mà Qsy! hehe Cho thoải mái 1 chút chứ lúc nào cũng nghiêm chỉnh hết thì chắc ....tiêu luôn quá!
hà hà ,hữu duyên thiên lý năng tương ngộ mà lị...bữa tối gặp anh Hùng ở thung lũng trăm năm,anh Hùng bị mấy em dân tộc bao vây dữ wé chời,còn mình thì mấy em ra giá 15 con trâu,phải trốn đến khuya mới dám mò về.
Hehe vì mấy em dân tộc không biết đó thôi ! Trả 15 con trâu thì Dungnth trốn chứ mấy em Sơn nữ trả 15 con Bettas thì nhiều khi Dungnth OK liền! hehe
Không biết đến bao giờ toàn thể anh em mình mới tổ chức cùng nhau đi chơi 1 chuyến như vậy he.Chắc là nhiều chuyên ly kỳ hấp dẫn lắm
Đây là hình mình chụp Dungnth ở Thung lũng trăm năm chuẩn bị giao lưu với đồng bào dân tôc Lạt Một phong cách rất .............Victoria Dungnth Victoria Parnell
nhân đọc bài củ, thấy bác nhixuan sướng ghê, làm việc, nuôi cá giải trí và lâu lâu đi giãm xì trét nữa. mà sao cảnh đà lạt đẹp lắm, sao bác post ít vậy? nói nhỏ ( không phải bác đi thăm phòng nhì và bị gặp dungnth chứ?)
Thấy hình 2 anh ham quá, em và anh Đại cũng đang định phát động 1 chuyến du lịch dã ngoại (đến Vũng tàu tắm biển chẳng hạn) đến sáng chủ nhật sẽ bàn bạc hihih!