em cá thần tiên tui mua vào thứ 7 tuần trước về nhà hok chịu ăn uống gì cả, đến nay đã là 1 tuần. Tui nuôi em nó với bọn cá vàng, hok bít phải thức ăn cá vàng nên nó ăn hok dc thì có đúng hok? Lo lắm, lỡ mai mùng 1 mà nó chết thì khổ cả năm
ừa ừa!chết rồi!sáng nay em mới khuân zia` nhà 3 em hạc đỉnh hồng t0 = ngón tay trỏ ,2em mai quế nhỏ hơn 1 chút và 2 em trân châu trắng đen lẫn lộn lằng nhằng cả! týnh sa0 đêy??:wallbash: nhỡ mai mùng 1...1 trong số đó die thỳ sao...năm ngoái cũg vậy...em mua cả chục con cá chép,có sẵn chục em 7m ,hắc kim,kiếm linh tinh nữa!đúng mung2 tết thỳ chết dần hết!thảo nảo cả năm 2k9 rồi em k có nui cá đc...k die thỳ mèo trộm...k mèo trộm thỳ bói cá trộm...mà k bỵ trộm thỳ em để nc đầy quá...nhảy ra hết cầu mong cầu mong!đừng cóa dieraying:raying:raying:raying:raying:raying:
hehe, nuôi từ từ thôi em, bổ sung dần dần. Khi nào ổn định rùi thì lo gì nữa. Tự dưng khuân 1 lô về thế => rủi ro lắm. Mà bể đầy thì phải có nắp đậy bên trên nữa chứ. Nắp đậy vừa có tác dụng che không cho "vật thể lạ" bay vào (như: mèo, chuột, đồ vật...); thêm nữa vừa có tác dụng giữ nhiệt vào mùa đông => máy sấy sẽ hoạt động ít hơn.
khổ nỗi!bể em xi măng....nằm ngoài sân! con mèo Bự đó zan manh gê gúm!thỉnh thoảng lại zar vờ ra uống nc!chứ thực ra là do thám tình hình...nhằm lúk nào em k có nhà là vớt!tên ăn trộm siêu đẳng đấy...cậy nồi mà k làm rơi vung! con mèo nó còn cậy em thương nó nhứt nhà...nên k đánh nó nữa đấy!
nhờ người làm 1 cái nắp = lưới mắt cáo>>bố mèo cũng ko trộm được cá to Tuan:thần tiên sao rồi?có phát hiện gì mới chưa?ko phải do thức ăn đâu,anh nuôi nó còn ăn cả cơm nguội nữa là
Con mèo này hư thật. Cậy có ô dù nâng đỡ nên làm càn. E hổng nỡ đánh nó thì đưa anh đánh giúp cho :lee:
Thần tiên ổn rùi, tuy ăn ít nhưng mà cũng có ăn bột mịn cho cá nhỏ, cá con..., hok bít là đêm 30 hay sáng mùng một mà sáng ra đi đời 1 con thiên âm, giờ chỉ còn 1 con.
nhà tui cũng nuôi cá ngoài hòn non bộ ở ngoài sân, xung quanh mèo cũng cả chục con mà hok bị mất vì nhà tui xấy thành hồ cao hơn mặt đất cỡ 4 tất, chú mèo hàng xóm có lần rình trôm rớt chổng quèo xuống hồ bị con chó nhà em đánh te tua, từ đó tỡn hok dám quay lại. Còn con chó nhà em cứ ra uống nước ngoài hồ cá, bọn cá còn bu lại nữa, vui lắm. Để khi nào em post hình cho máy anh xem cảnh tượng này.