Chủ Nhật - 16/01/2011 À yong sê ô chúng em là 4 em cá 7 màu đẹp trai và cường tráng Tất nhiên là do chúng em được thừa hưởng gen từ những tinh túy của cha mẹ rồi ^^ Nơi ở của chúng em từ khi sinh ra đến khi trưởng thành là 1 hồ nước sạch đẹp và có rất nhiều đồ ăn...Có rất đông họ hàng, cha mẹ và anh chị em của chúng em cùng sống với nhau rất vui vẻ hạnh phúc... Cho đến 1 ngày - chính xác là 21:20 ngày hôm nay - định mệnh đưa đẩy đã khiến chúng em mắc vào 1 cái vật thể to đùng, xù xì và cực kỳ nhanh - chúng em gọi đó là "vợt siêu tốc", mặc dù đã cố gắng bơi thoát thân nhưng cuối cùng chúng em vẫn chịu thua và sa lưới. Lần lượt 4 chúng em bị mắc vào vợt và đc đưa vào trong 1 cái vật thể cao cao, tròn tròn, chật chội màu trắng này: Chúng em kêu cứu rất nhiều nhưng ko ai trong nhà nghe cả raying: tiêu rồi raying: ột tố kề ??? ( = làm sao đây??) Không lâu sau đó, 4 chúng em lại dc chuyển về trong 1 cái "hồ mềm trong suốt" (= bịch nylon), ở trong này còn chật hơn cái kia nhưng chúng em có thể quan sát dc bên ngoài chuyện gì đang xảy ra. Thật ngạc nhiên, chúng em thấy 2 con người cao to mà chưa bao giờ chúng em dc thấy trong hồ của mình, rất rất rất cao to, có khi cái hồ rộng lớn chúng em ở còn ko thể chứa dc 2 người ấy. Họ cầm chúng em trên tay và nói chuyện trao đổi (vì chúng em ngày xưa toàn cúp học rong chơi, đi uýnh nhau ngay tiết "ngoại ngữ" .... nên chúng em ko hiểu họ đang nói gì, nhưng em vẫn hi vọng là họ thấy chúng em đẹp trai, họ đang khen tụi em và hi vọng vì vậy họ sẽ ko làm hại tụi em....raying: ) "Cái hồ mềm" tiếp tục di chuyển với tốc độ ánh sáng, chúng em không thể biết dc chuyện gì đang xảy ra, quãng đường đi rất lâu, chúng em cảm thấy mệt mỏi và chỉ biết dựa vào nhau và cầu nguyện.....raying: Cái gì thế này??? Quang cảnh xung quanh thay đổi và hoàn toàn xa lạ, trước mắt chúng em là....... \ Có phải đây là nơi họ sẽ đưa chúng em vào ko? Cái nhà rộng rãi của chúng em đâu rồi? Sao cái nhà này ... kỳ cục thế Đúng như dự đoán, chúng em 1 lần nữa lại rơi tự do và lọt vào cái nhà kỳ cục đó hình ảnh nhà đó đây ạ xung quanh ko có bất kỳ 1 nội thất nào cho chúng em chơi, dưới sàn chỉ có vài viên đá màu Tuy là dc thả vào nhà mới, ko còn bị nhốt trong "cái hồ mềm trong suốt" nữa, chúng em vẫn còn rất lo lắng và sợ. 4 đứa chia nhau ra đi thám thính nhà mới, kết quả thám thính được báo cáo như sau: Cao: 12 cm Đường kính: 12 cm Nội thất: 5 viên sỏi màu + 1 viên bi màu xanh + tùm lum vụn... Nhận xét: tương đối sống dc nhưng hơi bùn vì ko có cây xanh và máy lạnh lọc không khí. Trải qua 1 quãng đường di chuyển xa nên khi vào nhà mới,chúng em thấm mệt và buồn ngủ. Báo cáo cho nhau xong tình hình nhà mới, chúng em chia chỗ ra ngủ (thực ra là có vài xích mích xảy khi khi giành vị trí ngủ đẹp, chúng em xin mạn phép ko tiết lộ :whistling: ) ...............
bạn post bài lộn chỗ rùi, dù sao câu chuyện của bạn cũng vui thật, mình ko thấy 4 con cá của bạn đâu hết chỉ thấy sỏi ko thôi, sunset phải ko bạn? bạn yêu cá quá nhỉ?
Mấy con trống này tổng hợp từ nhiều dòng. cái bể bé quá rất dễ thiếu oxi, theo mình cái bể đó bạn để 2 em là được rùi. Chào mừng bạn tham gia hội guppy.
ah, thấy rồi 2 trống silver blue grass với 2 trống metal red grass, cá của a Vũ tặng chị phải ko? dương thịnh âm suy ko ổn đâu chị.
Chị mới tập nuôi lại lần này là lần 2 nên còn chưa có kinh nghiệm chị còn chưa phân biệt dc các dòng guppy nữa mà =.= Mai viết típ nhật ký
Thứ 2 - 17/01/2011 Trải qua 1 đêm xa lạ trong ngôi nhà mới, chúng em dần dần thích nghi với không khí trong nhà. Trời càng về sáng càng lạnh, cậu Metal Red Grass mải ngủ mê không biết gì nên bị trôi đến chỗ ngủ của anh chàng bên cạnh - thế là lại có xích mích xảy ra, tiếng khuấy động nước làm cả 2 chàng kia thức dậy....và truy đuổi nhau tập thể dục buổi sáng. Chúng em bắt đầu 1 ngày mới như vậy đó.... Trời đã sáng lắm rồi, có ánh nắng chiếu vào nhà của chúng em rồi...vậy mà em vẫn không thấy cô chủ hôm qua đâu cả. Từ rạng sáng chúng em đã bơi hàng trăm vòng trong nhà tập thể dục rồi, chúng em đang rất đói...thế mà con người ấy còn chưa chịu dậy >"< Thôi thì tụi mình đành tự kiếm ăn trong nhà vậy, tìm xem trong nhà có gì ăn tạm cho đỡ đói ko.... Mãi một lúc sau, chúng em nghe thấy có tiếng động - cô ấy dậy rồi, tóc tai còn đang bù xù và 2 con mắt chưa mở to lên dc. Chúng em thấy thế liền bơi lại gần và tròn xoe đôi mắt to đẹp của chúng em lên để chọc quê cô ấy Sau đó cô chủ thò 1 ngón tay vào trong hồ không biết để làm gì nữa?? - Này cô ơi, chúng em dù đang rất đói nhưng chúng em ko thích cái món ngón tay của cô đâu nhá....hừ... Thò 1 ngón tay vào nước xong cô ấy vội rút lại rồi nói: - Chết rồi, nước lạnh quá @@ - Đúng rồi cô ơi, nước rất lạnh và chúng tôi đang rất đói đây neeeeeeeeeeeeeeeee :notworthy: Sau nhiều lần bơi qua bơi qua bơi lại, bơi lên bơi xuống mà cô ấy vẫn chưa chịu cho chúng em ăn, nên chúng em đành sử dụng phương án khổ nhục kế. 4 đứa liên tục cắm đầu xuống đất, chổng đuôi lên trời, mò mò vào các viên sỏi để kiếm ăn, thấy ko có liền bơi lên mặt nước ngáp ngáp, sau đó lại lặn xuống....Phương án nảy quả thật hiệu quả cô ấy thấy vậy liền lấy hủ thức ăn và cho chúng em ăn. Vì đang rất đói nên chúng em đều ko để ý đó là loại thức ăn gì cả và xơi ngon lành, nhanh chóng và loáng 1 cái chúng em đã tiêu thụ hết 6 hột thức ăn mà vẫn còn thòm thèm. Chàng Metal Red háu ăn còn luyến tiếc nên cứ lẩn quẩn bên trên đòi thức ăn hoài Sau khi đã ăn uống no nê, chúng em dc tự do thoải mái và thấy tinh thần sảng khoái rất nhiều. Chúng em tạm quên đi nỗi nhớ ngôi nhà cũ, nhớ cha mẹ và nhớ cả các cô nàng đỏm dáng trong hồ, chúng em bắt đầu tìm hiểu người chủ mới này như thế nào và chuẩn bị vạch ra phương án làm sao cho cô ấy tăng diện tích ngôi nhà này và có nhiều tiện nghi hơn (nhưng quan trọng nhất là tụi em cũng muốn cưới vợ, tụi em ko muốn làm thái giám cô ơi :wallbash::wallbash::wallbash::wallbash ................ Cô ấy để nhà của chúng em trên bàn, cạnh cái máy vi tính - hơi nóng từ máy tính toát ra cũng làm không gian gần đó ấm cúng hơn. Lâu lâu làm việc, cô ấy lại lơ là và bắt đầu nghịch chúng em, lúc thì thò 1 ngón tay vào nước, lúc thì gõ gõ cửa, có lúc còn giả bộ cho chúng em ăn bằng cách chỉ ngón tay vào tường, làm chúng em tưởng thật vội vàng bơi tới, cụng đầu vào cái tường >"< trớt quớt >"< ghét cô này ghê Đây là vài hình ảnh chộp dc khi tụi em dý nhau đùa nghịch : Dý qua Dý lại nè
Thứ 3 - 18/01/2011 Ước gì có đó...mong ước có ngôi nhà rộng rãi hơn của chúng em đã được thực hiện :rose: Sáng hôm nay cô chủ đã nâng cấp nhà lên thành 2 tấm, khác hoàn toàn với nhà xập xệ kia. Diện tích như sau: Cao: 20cm (cao gấp đôi nhà cũ nghen) Đường kính: 12cm Nội thất: sỏi màu, sỏi vụn + cây xanh Đuợc thả vào nhà mới, chúng em rất thích thú vì có dc khoảng không gian thoáng mát hơn, chúng em dc mặc sức chạy nhảy chơi đùa :football: Đến chiều thì có khách ghé chơi nhà chúng em, nghe đâu đó là 4 người bạn trong cty của cô chủ, họ ghé thăm chúng em và sẽ trú nhờ ở đây vài ngày, đón Tết cùng chúng em đến khi cô chủ đi làm lại. Cuộc viếng thăm này cũng khá thú vị vì chúng em có dịp làm quen và gặp gỡ giao lưu với các bạn từ 4 phương... Có 1 biến cố xảy ra trong ngày tân gia, 1 bạn trong chúng em do ham hố leo trèo cao nên bị "chóng mặt" khi leo lên mức cao nhất rồi lộn nhào xuống...kết quả là bây giờ bạn ấy phải nằm dưỡng thương dưới sàn nhà và chỉ khi nào đến giờ ăn, cậu ấy mới bơi lên... Điều này làm cho cô chủ rất lo lắng nhưng cô ko có cách nào để giúp dc cả, và chúng em cũng vậy...chỉ còn cách cầu nguyện cho cậu ấy mau chóng bình phục thôi...raying:raying: ................. raying:raying:raying: (Nhân đây, ai biết cách chữa shock nước thì chỉ Boo với T____T tội nghiệp em cá quá Y_________Y)
Thứ 4, 19/01/2011 Let's the party started Hôm nay quả thật là 1 ngày vui của chúng em - chính xác là hội chúng em bây giờ có 8 đứa. "Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm" - chúng em đã tổ chức 1 buổi tiệc tùng nhậu nhẹt ngay tại nhà. Có 3 lý do để ăn mừng như sau: 1/ Mừng nhà mới :rose: 2/ Mừng bạn mới :rose: 3/ Mừng cậu bạn đã hết "chóng mặt" trở lại cùng hội "quậy" của chúng em :rose: Bữa tiệc diễn ra rất "điên loạn" vì chúng em có những trò chơi thi thố với nhau: - Ai nhanh nhất => thi xem ai bơi từ đáy lên trên nhanh nhất - Ai khỏe nhất => lực sĩ nào sẽ làm nhúc nhích dc viên bi xanh trong nhà - Ai ăn khỏe nhất => đồ ăn dc giấu dưới sỏi màu rất nhiều, ai tìm dc nhiều đồ ăn thì thắng - Ai đẹp trai nhất => chúng em rất tự tin về vẻ đẹp của minh ...... Sau 1 đêm party, ngôi nhà trở nên thành 1 bãi chiến trường vì....cây xanh trong nhà bị chúng em cắn xé tơi tả, còn loe hoe vài nhánh bị gặm dở dang, còn lại đều bị đứt và rơi xuống đáy hồ.... Kết quả các cuộc thi vẫn chưa dc công bố nên chúng em nhờ mọi ngưòi chấm điểm dùm nghen
Mình vẫn hi vọng 1 phép màu xảy ra rằng khi sáng nay thức dậy, em sẽ khỏe mạnh trở lại. Cầu mong rằng sau vài ngày thì em dần hồi phục...nhưng.... Sáng ra em vẫn yếu, yếu hơn cả hôm qua, linh tính cho mình biết rằng phép màu sẽ ko xảy ra lúc này. Loay hoay dọn dẹp đến trưa, khi nhìn lại thì thấy.....ko biết phải diễn tả thế nào... Dù là 1 em cá bé nhỏ xíu nhưng mình vẫn cảm thấy buồn và lo cho em....quan sát em 9 ngày là quan sát cả 1 cuộc sống...em nhanh nhẹn, xinh đẹp nhưng lại nhút nhát khi bị ăn hiếp, em hiếm khi nào dý lại, mà chỉ né tránh sang chỗ khác. Ngay cả khi cho ăn, em vẫn bơi bên dưới, ít khi nào bơi lên tranh giành, em chỉ chọn những hạt đang chìm xuống... Sáng nay em vẫn yếu, yếu hơn cả hôm qua, linh tính cho mình biết rằng phép màu sẽ ko xảy ra lúc này. Loay hoay dọn dẹp đến trưa, khi nhìn lại thì thấy.....ko biết phải diễn tả thế nào.. cũng là cái cảm giác như hồi xưa mất em Miu..... Mình thật sự chưa có kinh nghiệm về cách nuôi 7m và những cơ sở vật chất cũng ko đáp ứng dc tiêu chuẩn. Và cũng như tâm lý chịu đựng sự mất mát.... Phải suy nghĩ lại....
Boo di dời dân theo kiểu quy hoạch treo thế này khác gì giết tụi nó ._.! Đề nghị mua nhà to cỡ cubic 30 kèm lọc và đèn đàng hoàng.