nhân dịp 2/9 tính cho em nó lên Tao Đàn học hỏi mấy đàn anh ai dè hên quá được giải 3 size B ( 3,5 ngón), hì..hì..có giải cũng vui, nhưng vui nhất là được học hỏi giao lưu với AE đam mê cá la hán. Hy vọng phong trào cá La Hán tại VN sẽ mạnh hơn nữa để thỏa niềm đam mê của AE.... Em nó đi thi về học được nhiều lắm, thấy mấy đàn anh đầu bự quá, nó về cứ ủi đầu vào hồ để được bự hơn..hi..hi..Mình mới nói với nó: " thôi con, ủi cho cố cũng được giải 3 là cùng à, chủ yếu vui là chính thôi" hi..hi.. có mấy tấm mới chụp AE xem gõ thêm cho e nó mấy phát, AE nào có dư dây điện cho em nó vài sợi quấn đầu cho sáng nhé,hi..hi... thanks AE nhiều. [/url][/IMG] [/url][/IMG]
chưa chuẩn lắm, thêm 1 ít dây điện nữa thì ok. cảm ơn bạn. hì..hì...thanks bạn. cho e no đi tập huấn rồi đi thi lun đó mà...con thái đỏ của bạn cũng đẹp lắm đó....