Trời đẹp, lần đầu tiên trong vài tháng gần đây tôi đi đúng 8h30 vì đang trong giai đoạn dưỡng bệnh. Cá đá nhiều,tới 11h30 tôi phải chở cái hồ về mà còn nhiều hủ đang đá. Một vài hình ảnh tại chỗ: Thành viên tập trung cao độ Chiến binh
Cá nhà mình sao mấy bửa nay xẹt bầy quá! Có con trụi hết cả lông đuôi và lông dưới. Nhìn thấy thảm quá! Ko biết có cách nào tránh xẹt bầy hiệu quả ko? Anh em góp ý nhanh nhanh nha! Big thanks!
Anh Thông nuôi bằng hồ gì vậy anh ? Em nuôi hồ kiếng , lứa năm ngoái em nuôi tụi nó cũng rĩa nhau tùm lum nhưng không có đá nhau . Cá của anh tụi nó rĩa chơi hay là đá nhau thiệt ? Em cũng đang rầu cái vụ này đây ! Em tính mua giấy dán hồ lại mà không biết dán lại rồi tụi nó có bớt rĩa nhau không ? Vì em thấy nuôi hồ xi măng hay gì đi nữa tụi nó cũng rĩa nhau thôi , tình trạng rách rưới là phải có , nhiều khi cũng có xẹt lun . Sẵn đầy các anh cho em hỏi ! Tình trạng cá trong bầy rĩa nhau rách rưới thì ai nuôi cũng phải gặp như vậy hết đúng không ạ ? Nhưng em nuôi hồ kiếng , mỗi khi thấy tụi nó rĩa nhau xót quá ! Những con bị rĩa vây trên là yếu nhất , luôn nằm 1 góc dưới đáy hồ , chỉ bơi lên ăn thôi , yếu cá hẵn , nhìn mà phát chán lun ! Em đang sợ cảnh cũ lặp lại nên cũng đang suy nghĩ mấy hôm này là không biết có nên dán hồ lại không ? Em nghĩ dán lại chắc cá bớt sung hơn ? Các anh cho em ý kiến nhé !
Cá A Cường hay quá, cắn cá e chít hết trơn rồi, đem về nhà cho con Chích choè ăn luôn. huhu...... buồn quá không biết sao, giờ hết cá rồi, tuần này không đi được, tuần sau sẽ lên hẹn lại a Cường. Mới vớt 1 con cá màu xám lên nuôi. không biết đá sao nữa, hẹn tuần sau tiếp tục tỉ thí với các cao thủ...
Anh nuôi bằng thùng muốt, đi làm về lên nhìn còn thấy tụi nó cắn nhau nửa mà! nhưng ko có đá lâu! Cắn 1 - 2 cái là chạy à. Nhưng mà mỗi lần cắn là mất một mảng lông, nhìn thấy mà xót. Cái tình trạng này ko biết cao thủ nào có kinh nghiệm chỉ điểm cái.
em cứ tới cổng sau cv Lê Thị Riêng, quán cà phê cá cảnh, kế bên quán cà phê chim cảnh giao lưu với anh em.