Vắng mặt ở tuần trước, nên tuần này cố gắng tranh thủ ra off với anh em. Trời hôm nay sáng mát mẻ, đến cuối buổi off mới có mưa rất lớn, vì vậy mà anh em mới có dịp ngồi vớI nhau lâu hơn. Hôm nay, tôi tham gia với một chiến binh già, lạiI đụng ngay với cao thủ nên kéo dài tới gần hết mưa mới chịu thua, cá A.An cứng quá, cắn ko bể. Rất nhiều chiến binh chiến thắng rất nhanh chống, tới hơn 10h thôi mà đã xuống sàn gần nửa số keo. Anh em ngồi vừa xem cá vừa bị khủng bố tin thần vớiI A.Tâm, ai mà đá cá với ảnh yếu tim là chết và cười bể bụng với cách pha trò của A.Khoa (Mập, phân biệt với Khoa bé mang kính). Vài hình ảnh tạI chỗ off Thành viên tham gia Chiến binh Bị tang hậu Bị tang mặt Vào hố tử thần mà còn sung Bại binh trong hố Vài hình ảnh khác