chào mọi người, trước giờ mình chỉ chơi la hán thôi. mấy này nay nghỉ việc ở nhà không biết làm gì...lôi cái hồ chữa bệnh cá ra làm thủy sinh luôn (kt 60x30x40). sử dụng lọc ,đèn của hồ la hán luôn vì mới lần đầu tiên qua thủy sinh nên nhờ mọi người nhận xét và tư vấn về cái hồ đầu tay của mình nhé...vì sắp tới tính quất lun cái 1,2m lun.
Thú thật theo mình hồ bạn cũng tạm chơi được, vì là hồ đầu tay chủ yếu nuôi cho cây sống là OK lắm rồi, nếu muốn góp ý thì hồ của bạn phải sữa rất nhiều gần như phải làm lại từ đầu.
em thấy chưa được tự nhiên lắm..anh bổ sung nhiều cây rêu nữa và để ít tảng đá bự thôi. hồ nhỏ để nhiều đá bự quá sẽ chặt hồ nhìn ko mát mắt
Bạn này giống mình nè, mới biết chơi thì có bao nhiu đá, bao nhiu lũa, bao nhiu cây... là vát vào hồ hết hi hi, chẳng cần điểm nhấn, điểm mạnh gì cho hồ. Nhưng kô sao đâu bạn chỉ cần nuôi cho cây phát triển tốt là ok rùi, muốn đẹp thì tính sau. Chúc bạn từ từ tàn tàn(rút nhìu kinh nghiệm) sẽ có hồ đẹp. Thân!
Haha.Bác Giang dạo này chuyển wa chơi thủy sinh nữa.Vậy La hán có chuẩn bị "vắng bóng" 1 người nữa hem ta?:dontknown:
Bác thả con La Hán vào nó sửa cho, hehe. Bể đầu tay của bác như vậy là khá đẹp rồi. Theo em bể bác nhỏ thì phải tạo được bố cục hay chủ đề chính cho bể. Ví dụ như bác muốn lấy gốc Lũa làm diễn viên chính thì không nên để hòn đá bên trái cao bằng nó như vậy. Hoặc ngược lại. Bác có cái gốc Lũa khá độc đấy. Nên cho nó làm CHỦ ĐỀ. Quấn ít rêu vào thì tuyệt đỉnh công phu. Phần hậu cảnh bác thêm ít cây cao tạo chiều sâu cho bể. Nhất là chỗ máy lọc, dùng cây cao, khỏe, cứng để che luôn cái lọc . Nền bác tạo dốc ra ngoài thêm chút nữa thì nhìn bể sẽ sâu hơn. Mà bác ơi, nên làm cái bể 1,5m đi, khi trồng 1, 2 lần có kinh nghiệm sẽ cần bể to để sáng tạo ý tưởng. 1,2m vẫn thấy nhỏ. Vài dòng chân thành, bác đừng giận nhé, hihi. Cho em xin phép khoe cái bể đầu tay của em có 1,2m thôi.
cám ơn nhận xét của các bạn, mình xin báo cáo luôn...cho tới hôm nay, tỉ lệ cây còn sống và lên tốt là 40%, số còn lại chết do thúi gốc,bị ốc và tép ( loại tép mồi màu trắng) ăn trụi lủi...hic...hic...và cá thì chết hết chỉ còn 2 con chuột và đám tép mồi... Mình đã bỏ bớt đá lớn và khúc lũa ra...thay bằng đá ong nhỏ hơn và trồng thêm ít cây nữa. mình sẽ up hình sau nhờ mọi người nhận xét tiếp.