Hồ này chơi cũng đã lâu, nhưng vẫn post lên cho mọi người coi, toàn bộ là những thứ kime được , hồ mới đầu có cả Sinh nhưng lười thay nước nên chơi mình đá, Phượng Hoàng xanh màu mới
hồ này không lo tốn điện.... ) mình thấy bạn dẹp hết mấy con cá ấy đi, mua 1 bầy 7 màu về thả vào thử xem có đẹp lên chút nào ko...
eo mình chán cá 7 màu lắm luôn rồi, h thì mình quên chụp hồ, nhiều loại cá hôn, mỗi loài 4con, 7 màu bẩn, nói chung là mình chơi lâu năm rồi, khi xưa diện đóm bình lọc... nhưng bỏ hết mình quay về đơn giản, k cầu kỳ,
tớ có ý kiến thế này bạn xem có hợp lý ko: bạn bỏ cái gì như cái vỏ chai mầu xanh xanh đi, nó làm phá không gian mầu sắc; thứ 2 là: nhìn ở hình thứ 5 bạn bỏ đi 4 thứ thấp ở giữa hình (mà hình như trong đó có cái gì như đồ điện tử hình vuông vuông màu trắng ấy), bỏ từ cái viên đá nhọn cắm chéo xuống đất cho đến viên đá thứ 4. Bạn thử làm xem bể bạn có quang đãng và có bố cục thống nhất hơn ko
theo mình: nhìn đi.....nhìn lại.... thấy nó cũng có cái hay và có cái ji thiếu thiếu. - nếu phát huy theo kiểu này hơn xíu nữa thì nó giống như cảnh điêu tàn sau một trận bom hạt nhân, hoặc sóng thần.........nói túm lại là thảm họa. - còn thế này: ý tưởng chưa tới nền nó cũng hơi hơi giống cái đống rác hơn..... vài lời cảm nhận....hi
cứ có cái hồ .... bỏ 1 mớ cát .... 1 mớ đá => giong' tui hồi xưa kakaka mà nhìn kỉ thì tui chỉ thick mấy cục đá .... cái gì đâu mà tùm lum ... chỉ tội mấy con cá sống không biết có lâu không