Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

Hỏi về Cá Phượng Hoàng

Thảo luận trong 'Cá cảnh' bắt đầu bởi NightFury, 10/8/11.

  1. NightFury

    NightFury Active Member

    Em mua được 1 cặp cá Phượng Hoàng Lùn, mua về gần 1 tuần thì đẻ ra 1 ổ trứng, cá bố và cá mẹ chăm trứng rất tốt, luân phiên giữ ổ trứng

    Trứng sang ngày thứ 2 thì bị thúi 20%, các trứng còn lại dần ra hình dạng cá con, thấy 2 con mắt lấm tấm, đến chiều tối ổ trứng ko còn cái nào, trước lúc đó thấy cá bố và mẹ hay lại ổ trứng rỉa rỉa cái gì đó

    Ngày thứ 3 nhìn mặt hồ vắng hoe, đáy hồ chỉ có cá bố và mẹ thôi

    Câu hỏi đặt ra là : Cá của em đâu mất hết rồi? Mọi người ai cũng bảo cá bố và mẹ chăm con rất tốt và còn dẫn con đi thành bầy, thế mà em nuôi chả lẽ nó ăn con hay sao:wallbash:
     
  2. FUNNYBONE

    FUNNYBONE Active Member

    sao rồi em trai, hôm trước mới khoe cá đẻ rồi mà hôm nay tiêu hết trơn :)
    cái chuyện đẻ mấy ổ đầu thất bại là chuyện cực kỳ... bình thường, ko có gì phải lo lắng. có những người nuôi cá dĩa thích đúng một cặp cá, ép đẻ hoài ko thành công, chăm lo từng li từng tí (có thể nói là cưng còn hơn con ruột đẻ ra luôn) nhưng rốt cuộc... công cốc. cá đẻ ra ko nở, nở ra ăn con,... chán quá, quăng bù lăng bù lốc ko cưng như lúc trước nữa thì đúng cái: nó đẻ đậu, he he!
    cặp cá của em mới mua ngòai tiêm về chế độ dinh dưỡng chưa tốt, môi trường sống chưa quen, cá còn tơ chưa có kinh nghiệm chăm con,... cứ cho nó thời gian thì mọi chuyện đâu sẽ vào đấy!
    em vào tham khảo thêm ở topic này sẽ có ích phần nào: (về cơ bản tập tính các lọai cá đẻ trứng chăm con đều như nhau)
    http://www.diendancacanh.com/forum/showthread.php?62860-cá-ông-tiên-bột-chết-ko-rõ-lý-do
     
  3. catlovefish2

    catlovefish2 Active Member

    đừng nhìn nhiều, bác nhìn kĩ thế nó sợ đấy, cá nó chưa quen và non nên đẻ ko đậu là dễ hiểu, hầu hết các loài bắt cặp đều như thế, nên trồng thêm cây thủy sinh nhiều vào, khi nó để thì đừng nhìn nhiều, đừng gây động, cá con nở thì nó tự chăm, khỏi phải lo ;))
     
  4. NightFury

    NightFury Active Member

    anh ơi em nuôi cá từ hồi học mẫu giáo đến giờ ấy, cá lia thia em nuôi đậu 1 bầy hơn 50 con từ lúc học lớp 3 cơ, đến cá Phượng Hoàng bùn ghê gớm, bắt đúng 1 cặp trống mái cho đẻ là em mừng lắm rồi, cứ tự tin là nó nuôi con nhưng ai ngờ nó xơi tái hết:wallbash:

    Ba mẹ em kêu bắt cá cha cá mẹ ra rồi tự chăm sóc cá con như cách em nuôi cá lia thia mà cứ cãi kêu nó tự nuôi con, cuối cùng đau lòng ko thể tả:wallbash:

    Em nuôi cho ăn trùn chỉ, mua thức ăn xay = tim bò + gan bò 25k 1 gói loại cho cá dĩa ăn để cho mấy em nó ăn, rồi lâu lâu trên đường đi học ĐH chạy từ tân phú qua quận 7 mua lăng quăng, thế mà.............:(


    Em nuôi nó dạn kinh lắm, bỏ ngón tay vào nó còn cắn ấy chứ:whistling:
     
  5. catlovefish2

    catlovefish2 Active Member

    hờ hờ, vì bác cứ nghĩ nó dạn nên mới nguy đấy bác ạ, tốt nhất đừng gây động trừ khi cho ăn >"<
     
  6. NightFury

    NightFury Active Member

    vậy có khi lứa sau mình bắt luôn cá cha với cá mẹ ra rồi tự chăm cá con giống cá lia thia bạn nhỉ, chỉ sợ trứng thụ tinh ko được nhiều
     
  7. catlovefish2

    catlovefish2 Active Member

    cá này nuôi con rất tốt, ko cần bắt ra đâu, chỉ cần trứng được thụ tinh và ổn định về môi trường nước + tiếng động thì cá con nở ra sẽ được bố mẹ chăm sóc, nuôi như gà nuôi con ấy. lần đầu đẻ thì bị ăn là bt, cứ để thêm vài lần nữa sẽ thấy, cá PH rất có trách nhiệm với cá con, chẳng cần lo đâu
     
  8. NightFury

    NightFury Active Member

    thú thật bảo nuôi cá thì mình rất say mê, nhìn hoài ko chán, chăm cá thấy rất sướng, bảo mình nuôi cá mà thờ ơ ko nhìn ngắm để nó chăm con thì khó rất khó với mình, giống như con nghiện mà thiếu thuốc sao mà chịu nổi :(
     
  9. catlovefish2

    catlovefish2 Active Member

    hờ hờ, dục tốc là bất đạt bác ạ, bạn đêm khi thấy cá chuẩn bị đẻ hoặc khi cá đẻ một ngày rồi cũng được, cỡ 10-11h gì đấy thì lấy báo hoặc giấy A3,A4 dán 4 mặt hồ lại và lấy cái gì đậy lên miệng hồ thật yên tĩnh vào, khi cho ăn thì mỡi thả thức ăn xuống, đảm bảo cá ko sợ đâu, chiêu này mình học từ hồi nuôi betta, lên youtube xem clip cũng thấy người ta hay làm vậy để tránh cá hoảng, có vẻ công hiệu >"<
     
  10. NightFury

    NightFury Active Member

    hôm nọ mình nuôi cá betta cũng làm như thế đấy, tự nghĩ ra thôi, nhưng ko ngờ cá Phượng Hoàng lại khó khăn thế
    Nhà bạn ở đâu ấy nhể, khi nào anh FUNNYBONE lên Sài Gòn rồi 2 đứa ra chơi với anh ấy cho vui
     
  11. catlovefish2

    catlovefish2 Active Member

    hờ hờ, xem bác cỏ dại bên ABV mới hoảng, ném đó nó đẻ lúc nào còn chẳng biết :)) nhà mình trên buôn ma thuột đăk lăk, ko phải ở SG >"<
     

Chia sẻ trang này