Khánh Hòa: Bắt được cá lạ thân vảy rắn Con cá bắt được có hình dáng thuôn dài, màu vàng, trên thân có nhiều lớp vảy xếp như vảy rắn trong khi đầu và răng giống cá sấu. Con cá lạ do anh Rỡ bắt được (Ảnh: Báo Khánh Hòa). Anh Võ Văn Rỡ (Vĩnh Hiệp, TP.Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết, anh bắt được con cá lạ nói trên vào rạng sáng 14/6 trên sông Quán Trường. Con cá có cân nặng hơn 1kg, thân dài như cá lóc, màu vàng nhạt, có nhiều chấm đen trên lưng, vảy xếp như vảy rắn hổ mang trong khi đầu và hàm răng giống y cá sấu. Thông tin trên báo Khánh Hòa. Hay tin anh Rỡ bắt được cá lạ, rất nhiều người dân địa phương đã kéo đến xem. Sau khi cá chết, anh Rỡ bày tỏ mong muốn các chuyên gia xác định xem đây là loài cá gì. Nếu là cá quý hiếm, anh sẽ hiến tặng để nghiên cứu. Trước đó vào chiều 4/5, anh Nguyễn Thành Nhàn (thị trấn Cái Vồn, Bình Minh, Vĩnh Long) cũng bắt được con cá có hình thù tương tự, chỉ khác chút ít về màu sắc. Tuy nhiên điều kỳ lạ là con cá do anh Nhàn bắt được có thể phát ra tiếng kêu “khẹc khẹc”. Theo M.Đức Vietnamnet ------------------------------------------------- Đây là con cá sấu hoả tiễn hay còn gọi là cá nhái sấu (aligator gar), có lẽ người chơi cá cảnh để thoát ra. Cá này xuất xứ châu Mỹ được nhập vào nước ta qua thị trường cá cảnh.
Hì hì mấy cha nhà báo tài thật, mấy con cá bình thường mà cũng kiếm được tý nhuận bút. Việc này làm em nhớ lại bài báo viết về cá " lạ " ở Hồ Tây - Hà nội, lại con thêm tin kỹ sư Giám đốc trung tâm cá giống nói là cá Lahán lai cá chép, chịu các bố thật. Link đây he he
bó tay con này cá sấu hỏa tiễn mà sao mà nhà báo ngu vậy, tưởng con gì lạ hic, dầy ở các tiệm cá chứ đâu.
trời có con cá sấu hoả tiễn cùi bắp mà cũng đăng lên mạng tùm lum... chắc bữa nào mình kiu mấy ổng wa diễn đàn mình chỉ cho vài chiu để đừng dính dzô mấy cái tin lá cải này nữa nhỉ???