mấy con này còn nhỏ nhìn đễ thương nhỉ, không biết mai mốt nó dài khoảng 1 gang tay thì ntn ta!!! hi vọng nó không đào xuống đáy hồ của bạn hihihiihihi
con này bản chất rất hiền, dù bạn mua size lớn cỡ con khủng long hoàng đế thì nó cũng dễ bị bắt nạt bởi những em khác, mình được khuyến cáo ko nuôi chung, nên ko dám thử. qua quá trình nuôi thấy tụi này mắt mũi tờ mờ ko phải tinh nhanh thấy tép là bay vào, hình như tụi nó chỉ dò theo mùi vị thì phải, để 1 hồi nó mới bò lại ăn. vì 2 em thần tiên ham ăn nên mỗi lần cho ăn mình quăng vài viên bột vào trước cho nó bận miệng, còn tép trôi xuống đáy cho tụi axolot này dùng. về đào bới chắc ko cần lo, vì phân nền mình là RedHighland xài thời gian nó rã như bột, nếu bạn nào xài phân khác có rải sỏi nhỏ thì ko bị xới lới đâu. Mình để ý con nô lệ trong hồ mới làm thủ phạm tung nền lên nhiều nhất. Tụi này ăn ko nhanh nên nuôi lâu lớn, trong hồ thủy sinh cũng ko dám cho ăn nhiều, sợ mất cân bằng. Trừ khi bạn nuôi 1 hồ trống nào có mấy em đó cho ăn thì còn nhanh lớn hơn. Với nhỏ nhỏ bỏ vào hồ thủy sinh mới đẹp chứ hehe