dù có nhiều việc ko vui nhưng đam mê vẫn là đam mê,sau 1 ngày chán ngắt ngồi cafe 1 mình ngắm đàn cá đang lớn dần thấy vui vui,anh em xem em khỉ size ngón cái này nhé,vừa chuyển sang hồ lớn hơn nên đầu xuống mọi người xem xem em nó có tương lai tương chao gì ko nhé,lại chăm và chờ đợi....1 quá trình dài....
Tối nay chở vợ con vi vu rồi ghé quán làm vài chai là hết buồn ah em ơi..........Vui lên đi, Buồn mà chi kkkk
hehehe,còn chờ đợi lâu lém anh thanks anh nhiều nhiều buồn vài....tiếng à anh,buồn vì tình hình chung của con cá lh tối nào cũng tự xử vài lon rùi anh,hihi,cuộc đời còn nhiều thứ để mình vui mà,thanks anh nhiều lắm,tháng 10 em về Kiên Giang chạy ngang Rạch Giá hi vọng có time ghé anh chơi chút
tối nào cũng tự xử vài lon rùi anh,hihi,cuộc đời còn nhiều thứ để mình vui mà,thanks anh nhiều lắm,tháng 10 em về Kiên Giang chạy ngang Rạch Giá hi vọng có time ghé anh chơi chút[/QUOTE] Well come to Kiên Giang. Nếu có time thì alo anh.