Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

Newbie với việc chơi cá :D

Thảo luận trong 'Gallery - Hình ảnh cá bảy màu' bắt đầu bởi ca bay mau, 19/8/11.

  1. ca bay mau

    ca bay mau Active Member

    Em đam mê cá mú từ lâu lắm rồi (hồi còn học lớp 4-5) đi ra rãnh đằng sau hớt cá 7 màu về nuôi.

    Vì dân tỉnh lẻ nên kiếm được mảnh kính là khó lắm, toàn xây bằng viên gạch hoa để nuôi, để ngoài sân thì ôi thôi, các bác các chú đá bóng làm cá thành cá khô cả lượt. híc

    Bẵng đó thời gian đã gần 20 năm, mải mê đủ thứ (học hành, vợ, con ....) giờ cũng 30 tuổi đầu, có tí thời gian lại lọ mọ chơi lại, và chỉ cá bảy màu (thực ra là có vài con khác nữa nhưng ham quá nên cá bệnh chết cả lũ rồi :-< )

    Bắt đầu từ 1 đàn cá xin được của cu em cùng cơ quan, thả vào chậu => rõ đẹp nhưng vợ cằn nhằn => mua cái bể đúc thả => thao tác khó đủ thứ => đổi sang bể dán :D

    Bỗng một hôm (ối bố thằng Ty ơi, cá nó đẻ) ặc ặc (y chang hôm mẹ cháu báo tin mang bầu) thế là em bật dậy, hi hi (lúc nhúc vài chục em cá bột

    Nhớ lại chữ ký của một bác gì gì ấy đại loại thế này "Dân ta phải biết sử ta, cái gì không biết thì tra gúc gồ" => google => thấy 4rum nhà mình => đọc + đọc + đọc (oác, hóa ra phải tách đàn) :D tất tả chạy tìm cái để tách (y chang lúc tất tả đưa bà xã đi hộ đê) :D

    DIY all, từ vợt, bể con, chiếu sáng .... (Cái vợt được hình thành từ chiếc màn chụp của cu Ty + 1 cái móc quần áo) bể nhỏ = lọ muối cà của bà xã, (chiếu sáng mới đầu = 1 led trong con chuột quang, về sau ra chợ làm dàn led siêu sáng trắng) xong :D

    Giờ chả muốn đi đâu (cà phê, bia bọt, gái gú kiêng hết) chỉ ở nhà chăm cá + chăm con (cá là chủ yếu) nhiều khi trêu bà xã (Đam mê của anh là loại đam mê rẻ tiền mà lành mạnh nhất đấy => cười).

    Bể cá con của em đấy (có khoảng 40 con trong đó, được từ 1-2 tuần tuổi rồi) (Nó là cái lọ muối cà của bà xã :D )
    [​IMG]
    Còn đây là tổng thể cả bể cá nuôi bố mẹ và lọc và bể nuôi cá con :D Nhìn không đẹp nhưng em thích :D

    [​IMG]

    ==================== Ngày 22 tháng 8 năm 2011 ====================
    Hôm nay trời mưa, mưa to lắm, cứ tưởng lại thất hẹn giống tuần trước (tuần trước thì nắng quá to :) ) nhưng đến 10h thì mưa ngớt hẳn. Vậy là kế hoạch đi xin cá bảy màu rừng được thực hiện.

    Bắt đầu từ nhà bác "melongs" vác cái vợt vào hồ, vớt được 1 trống, 2 mái (một em mái chắc không chịu được nhiệt :D ) và vài chú cá choai choai cho vào chai lavie, vù xe máy lên nhà bác ý (Cảm nhận mới đầu khi vào nhà phòng bác ý giống cái phòng hát Karaoke hơn, cách âm, abc... đầy đủ) được tham khảo cách bố trí hồ cá, lọc đáy, lọc nước và quan trọng hơn nữa là bác tư vấn cho cách chơi cá không tốn "quá" nhiều tiền. Toàn bộ đồ nghề của bác ý nếu là đi mua chắc cùng vài ba triệu, nhưng tổng đầu tư chưa đến 1 triệu => cái này đáng học hỏi :D

    Kỉ niệm bác "melongs" mấy chú cá bảy màu, bác tặng lại cái lọc Jebo (hí hí, thanks so much), ngồi hàn huyên một hồi rồi lại lên xe đến nhà bác "hailee85" ở dưới Văn Điển. Chợt nhớ lại ai đó trên 4rum nói bác ý trả lời rất "lạnh lùng" nhưng quả thật gặp rồi mới biết, nhiệt tình và hiếu khách biết chừng nào.

    Trước khi vào nhà bác ý không quên dặn thêm một câu: "Bác cứ dẫn xe vào nhà cho chắc ăn!". Nghe vừa chân thành vừa ấm áp :)

    Cắt đặt xe xong xuôi, Chào Phụ Mẫu bác ý một câu, lời chào chưa kịp rơi xuống đất, đã thấy bác ý bê cái "hũ" cá bảy màu rừng ra, sau một hồi oral, bác tất tả chạy đi lấy túi + lấy nước để bỏ cá vào thế là bác tặng luôn 7 con cá bảy màu rừng (mắt đen, không đẹp bằng cá trong miền Nam -> bác ấy bảo thế :) )

    Nhận được cá rồi phải nhanh chóng về nhà ngay, bỏ cả bịch nilon cá vào trong bể, chạy ra chơi với cu Ty, khoảng 5 phút sau thì cá trong nilon không bơi ra, mà mấy chú ở ngoài lại vào -> em bảo với Mẹ cu Ty một câu: "Thấy mấy em mới về có khác, các anh cứ xớn xác cả lên" -> cười, giống Bố mày chứ còn ai nữa :D
    Cả tối đến giờ bật sục oxy + lọc, xem xong trận liver vs Aser là lên 4rum tám với các bác.

    ==================== 31-08-2011 ====================

    Hôm nay đi lên nhà bác BachLahan (nhà số 9/55 Hoàng Hoa Thám) để xin con rửa bể. Cảm nhận khi vào nhà bác như đi vào trong "thủy cung ở thiên đường bảo sơn". Nhìn đâu cũng thấy cá (nhưng bể kính nhà bác hơi mờ, giá thuê được người lau chùi thường xuyên thì ngon :p ).
    Hi hi, chú cá lau bể bác bắt cho em dễ phải để 0.7Kg, mới đầu tưởng nó không chịu nằm yên trong bể 80 thì chắc chết em, vì cá đi xin mà lại cho đi nữa thì không đúng với nhân cách người chơi cá :p.

    Việc hài hước là trước khi đi bác có dặn là đem cái túi to to (xin vợ được một cái túi đựng hộp quần áo) đến nơi rồi mới phát hiện ra túi bị rách :)) (Y chang vào khách sạn không kiếm được phụ tùng) may sao bác đưa cho cái túi (có độ mỏng hơn cả Ko**x xì tin) sau một hồi bắt cá, em vội vã cảm ơn chủ nhà và cắm đầu chạy gần 10Km về nhà (trớ trêu thay là do cái túi mỏng quá nó rách giữa đường) nước nó cứ rỉ ra ướt đẫm cái quần em. Nhưng cuối cùng mọi việc cũng xuôi mái. giờ cá đã nằm ngoan trong bể :D.

    Một lần nữa xin chân thành cảm ơn bác.
     
    Last edited by a moderator: 30/8/11
  2. khacngoc1992

    khacngoc1992 Active Member

    mung cho a.a gj0ng e the.hehe.
     
  3. Joseph Nguyễn

    Joseph Nguyễn Active Member

    chào mừng anh tham gia đ hehehe. cá con đừng để đèn sáng quá không tốt đâu anh :D, chúc anh nuôi ca tốt :D
     
  4. vuphatloc1112

    vuphatloc1112 Active Member

    Anh đừng muối tụi nó luôn đấy :D
    Bể nhìn đẹp quá a.
    Ah 2/9 này có show cá trên Công Viên Lê thị riêng. Nếu có thời gian mong đc gặp a, trò chuyện giao lưu chia sẻ kinh nghiệm. Thân chào anh.
     
  5. QSy

    QSy Moderator

    Bài viết rất ngắn gọn nhưng khá ý nghĩa, nó cũng đã nói lên hết được niềm yêu 7 màu của bạn mặc dù thời điểm đầu chưa đc thuận lợi lắm, tuy nhiên ai chơi cá mà chẳng trầy trật như thế!! Mình mong bạn luôn gắn bó với thú chơi này và với diendancacanh.com nhé!
    Có thể nói cá 7 màu gắn liền với rất nhiều ae 7 chơi 7 màu từ lúc nhỏ vì đây là giống cá phổ biến ở VN chúng ta và ngay cả trên TG, việc cá 7 màu luôn luôn được bán rộng rãi là minh chứng cho điều này!
    Mình cũng thường khuyên các bạn mới chơi là nếu có điều kiện thì nên duy trì 2 nguồn cá, 1 nguồn nuôi trong nhà và 1 nguồn nuôi ngoài trời (có thể trực tiếp hoặc gián tiếp) vì nguồn cá ngoài trời thường sống khỏe và đẻ tốt, đó sẽ là nguồn cá dự trữ khi cá trong nhà xảy ra vấn đề gì. Tuy nhiên nói như vậy k có nghĩa là nuôi trong nhà k tốt mà có nhiều bạn vẫn nuôi ngon lành đấy thôi!
    Mong các bạn hãy tiếp tục niềm đam mê cá 7 màu và hãy tiếp tục đóng góp các bài viết hay, hình ảnh đẹp để box 7 màu chúng ta ngày càng sôi động và phong phú hơn nữa nhé! Vì cá 7 màu luôn còn rất nhiều điều hay ở phía trước mà các loại cá khác k thể sánh bằng!
    Thân
     
  6. Nguyên Bảo

    Nguyên Bảo Banned

    bác này ở đâu thế đam mê qua...ở TPHCM thì em tặng cho 2 3 cặp mà chơi nè bác
    Thân !
     
  7. fish158

    fish158 Active Member

    hi nhìn hồ cá của bạn cũng pro lắm rồi ,lọc tràn mấy ngăn ,1/2 thuỷ sinh ,1/2 bình thường .Nhưng vẫn kết nhất hủ dưa mắm của bà xã cậu .Chúc mừng bầy cá bột nhé
     
  8. thoaivan86

    thoaivan86 Active Member

    chào mừng bác gia nhập câu lac bộ ddcc ^^ bác đúng là người đam mê cá guppy đây bái phục
     
  9. cavoisathu

    cavoisathu Active Member

    Đọc bài nghe xúc động và chân thật wá :) Chúc bầy cá con mau lớn nhé :D
     
  10. lywa

    lywa Active Member

    Đọc bài của anh xong, nghe sao mà vừa tình cảm vừa thấy vui vui, muốn rủ anh ra uống ly cafe tám về con cá 7 màu :), đang thắc mắt tỉnh lẻ là tỉnh nào :)
     
  11. ca7mauvn95

    ca7mauvn95 Active Member

    dân ngoài bắc văn chương ghê! e cũng thế :D:D hehe
     
  12. hailee85

    hailee85 Active Member

    Bác này chém gió kinh quá :D,lần sau có dịp gặp mặt phải giao lưu lâu hơn chút :D,quên còn chưa hỏi tên bác nữa ;))
    Bác này cũng máu mê 7 màu quá cơ .
     
  13. dxn

    dxn New Member

    anh cũng giống em ghê, hồi nhỏ chuyên gia đi xin mấy chai nước biển, mấy cái lọ đựng milo cho đất cho sỏi vào thả cá bảy màu. Hồi xưa thì làm gì có tiền chơi cá, cứ đầu trần cùng đám bạn trưa nắng đi xuống các kênh rãnh vườn nhà hàng xóm vớt cá 7 màu rừng, cá hồi xưa chỉ có nhiều màu thôi chứ đuôi con nào cũng tròn xoe và không có màu...đối với em, chúng nó còn đẹp gấp mấy lần những con cá bây giờ...
    tuổi thơ của em.....haizzz....
     
  14. tieudieuat

    tieudieuat Active Member

    Bài viết hay, cảm động quá.
     
  15. hi_box

    hi_box Active Member

    chúc mừng anh có thú vui lành mạnh, em cũng mong được như anh đây nhưng sao cái tật mê gái đẹp không bỏ được , dù rất mê cá, huhuhu
     
  16. Bach_lahan

    Bach_lahan Active Member

    oà bác này xúc con đầu tiên đúng ko giờ mới nhớ ra hum nay mệt vì các bạn qua mua La hán nhiều quá nên là ko nhớ rõ bác ghi tn e ngượng quá cơ.rơi nước mắt
     

Chia sẻ trang này