Khi tôi còn đang tập tễnh cấp sách đến trường, ê a vài chữ vừa biết đọc, tôi đã biết đến một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy là Ông Sáu Nhỏ. Tôi không biết ông ở đâu, mà chỉ nghe anh Nhân truyền hình kể là Ông sáu có biệt tài nuôi cá xiêm rất hung dữ mà các bậc đàn anh hồi đó phải nể phục. Cá Ông Sáu cắn hoài mà không biết dừng. Ông Sáu rất tự tin về cách luyện cá của mình, cho nên mỗi khi lâm trận, ông không bao giờ coi tang , mà chỉ tin tưởng bắt cá của mình. Bạn muốn xem những bí kíp của bậc tiền bối về nuôi cá xiêm, bạn có thể tham khảo qua link ở phần chữ ký của tôi.
trên bình long bình phước của e lúc trước cũng có ông sáu chuyện nuôi cá xiêm đá, nhìu lắm, cả chục hồ to, mà ông đã giải nghệ vì sức khỏe yếu mấy năm nay rồi, ko biết phải ông sáu a nói ko
Không hải đâu em, Ông Sáu nhỏ này đã mất trên 10 năm nay. Ông Sáu này có kinh nghiệm về con cá xiêm bậc nhất nhì, chỉ có người nào lớn tuổi mới biết. Anh cũng chỉ biết Ông sáu này lúc anh còn nhỏ lắm. Ông tóc bạc trắng, râu dài như ông tiên, đẹp lão.
ah, tại ong sáu trên e cũng hay đem cá xuống trường đá, chủ nhật nào ổng củng đi, mà ổng nay bệnh lắm rồi