Nhân dịp anh Nhixuan có chuyến công tác cùng các đồng nghiệp tại Cần Thơ, pvhau rất vui cùng anh "nhâm nhâm" tại quá Mỹ Ca. Ngồi cùng anh Hùng mới biết anh là đội mạnh!!!Hôm đó, anh em đùa vui ghê và làm hết 02 chai Johny Walker. Hôm sau anh sang Vĩnh Long, không biết có gặp Genta không? Khi nào ghé sang Cần Thơ nữa, nhớ phone em biết trước nhé, sẽ đón anh tốt hơn, khì..khì.
hmmm! em chờ từ sáng thứ 7 đến chiều chủ nhật mà chẳng có tin tức của a Hùng! a H cũng ko đt cho em nữa! huhuhu!
Lúc ngồi tán dóc, anh Hùng có nhắc tới Genta mừ nhưng chắc ở Cần Thơ "hơi quá chén" nên hôm sau về Sài Gòn luôn! hi..hi. Lần sau, anh điện thoại genta vèo qua luôn và "nhâm nhâm" luôn nhé.
hehhee.........anh Hùng mà ra tay chắc ai cũng ngán!!hehee Dzui lắm phải k a Hùng? K nghe a tường thuật gì hết vậy?