Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

Tiệm cá nhận được xác người thay vì hộp đựng cá

Thảo luận trong 'Tin tức' bắt đầu bởi vnreddevil, 12/3/09.

  1. vnreddevil

    vnreddevil Moderator

    Tiệm cá nhận được xác người thay vì hộp đựng cá
    www.practicalfishkeeping.co.uk

    Một tiệm cá ở bang Pennsylvania được giới truyền thông đưa tin hàng đầu sau khi nhận được một kiện hàng không mong muốn – xác một người đàn ông thay vì những hộp đựng cá mà họ đặt hàng.

    Thay vì ba hộp đựng cá cảnh nước ngọt và nước mặn nhiệt đới trị giá 1.000 đô la mỗi hộp thì Mark Arabia ở tiệm Pet Plus, thành phố Philadelphia lại nhận được xác của Jon Kenoyer – cựu nhân viên đưa thư, người bị chết vì căn bệnh suy giảm trí nhớ Alzheimer bộc phát sớm.

    Nhầm lẫn được phát hiện vào hôm thứ ba khi nhân viên tiệm cá đến để dỡ gói hàng. Hàng được chuyển đến từ sân bay vào hôm thứ hai mà không được kiểm tra kỹ vì lo ngại rằng cá bị căng thẳng sau chuyến vận chuyển đường dài.

    Quan tài gỗ dài 2.1 mét được đóng trong thùng gỗ nên mọi người không nhận thấy ngay sự nhầm lẫn. Tuy nhiên, khi quay trở lại tiệm cá một nhân viên lưu ý Mark Arabia, đồng sở hữu tiệm cá, về gói hàng bất thường và anh ngay lập tức nhận ra rằng đấy không phải là cá cảnh.

    Ray Arabia người điều hành tiệm cá cùng với anh trai phát biểu trên tờ Philadelphia Inquirer “Anh tôi luôn có mặt ở đó và điều hành mọi hoạt động của tiệm. Một nhân viên nói “Ông để ý coi. Lần này, họ đóng gói cá bằng loại hộp khác”.

    Mark Arabia “tức thời nhận ra có điều gì đó bất thường”. Em anh nói tiếp “Chúng tôi chưa bao giờ nhận gói hàng nào dài đến 2.1 mét”.

    Anh gọi cho cảnh sát bang và điều tra trên hóa đơn cho thấy cái xác thuộc về LifeQuest Anatomical; một phòng thí nghiệm nghiên cứu y học ở Allentown, Pennsylvania.

    Hãng hàng không US Airway chở xác đến từ California và đưa ra lời tuyên bố “Không may, đây là một nhầm lẫn đáng tiếc… có sự hiểu lầm về ngôn từ giữa tài xế vận chuyển và đại diện giao hàng. Chúng tôi đang cố gắng khắc phục sự cố và vô cùng xin lỗi vì những bất tiện mà nó gây ra cho mọi người”.

    Cái xác sau đó được gửi đến đúng nơi nhận trong khi ba hộp đựng cá cuối cùng cũng về đến Pet Plus nhưng tất cả cá đều đã bị chết.

    “Đây không phải là lần đầu mà cá bị chết” Ray Arabia nói “điều này xảy ra hoài hoài, từ năm này sang năm khác”.

    Người anh trai tên Mark, nói “Tôi nghĩ điều này thật kinh khủng. Bạn có thể nhầm lẫn, gửi sai hàng, sai bao bì. Tôi nghĩ đấy là cách mà họ đối xử với các xác người ở sân bay, thật đáng xấu hổ. Nếu tôi là thân nhân của người chết, tôi sẽ thực sự bị sốc”.
     
  2. meduthu

    meduthu Moderator

    hhihi nhận lộn kiểu nầy ghê quá.
    Không biết anh Đại có cái địa chỉ tiệm cá nầy không?
     

Chia sẻ trang này