Toàn cảnh : Cặp Red Melon : Trồng : Mái: Cặp Bồ Câu cùi chuối : Trống : Mái: Cặp da rắn xanh : Trống: Mái: ___The End___ PS : Hình em chụp bằng đtđđ nên hơi tệ , mong anh em thông cảm !
Bồ câu trống là giống hạt lựu còn mái là bông ngang đời cũ. tụi nó đè xong bạn cứ rào trứng lại để trứng tự nở rồi cho cá vú nuôi Căp màu xanh là da rắn xanh đó.cặp đó vú đc đó,tập cho nó vú bồ câu đi.sắp có cá bột chơi rồi ha. Còn cặp red của bạn nhìn hơi yếu màu có vẻ k lên hết.con mà đứng ở máy bơm cạp cạp rồi lại thúc con khác vậy có thể 90% con đó là trống,còn con kia mái nhưng chưa chịu bắt cặp và chưa đẻ nên đánh nhau đó mà,trống mún ấy mà mái k cho,để từ từ mái nó đẻ là hết cắn thôi.còn k thì dưỡng mái thêm 1 thời g nữa đi,nhìn có vẻ hơi bé đó
Cám ơn anh Hero nhiều nhé ! Em mới chơi nên cần mấy anh chỉ dạy nhiều lắm . Tình hình là mái da rắn nó đang muốn đẻ rồi , nó cứ xà xà vào kiếng mà chưa đẻ được , cơ quan sinh dục nó lú ra to lắm rồi ^^ . Mà nó đẻ vào kiếng , không có giá đẻ , có sao không anh . Quăng trụ giá đẻ vào thì nó sợ và không thèm ngó tới , em bó tay .