Sáng nay 08/03/2009, Raymond và Kiatisak lại ghé thăm gia đình Bác Ba để chuyển số tiền "Ủng hộ giúp đở gia đình Bác Ba" đợt 2 cho gia đình Bác. Vừa đến gần nhà Bác thì thấy ngoài sân bàn ghế để đầy, dù và bạt đã được dựng lên cả rồi. Raymond và Kiatisak nhìn nhau tái mặt. Chẳng lẽ bọn mình đến trể rồi sao? Rồi không hẹn, cả hai cùng đưa mắt nhìn về phía trước 1 lần nửa và cùng thở phào. Tấm bảng VU QUY nhỏ xíu treo lũng lẳng dưới tấm bạt, thì ra hàng xóm nhà Bác đang chuẩn bị đám cưới. Hú hồn! Vậy mà cứ tưởng... Bước vào nhà, cả hai đứa cảm thấy nhẹ người thêm lần nửa. Bác Ba đang nằm trên ghế bố ở phòng khách. Qua thăm hỏi, Bác Gái cho biết Bác Ba đã qua tình trạng nguy hiểm, nhưng hậu quả để lại thật nặng nề. Trí óc chỉ phục hồi khoảng 50% thôi mặc dù tình trạng nói sảng đã bớt nhiều, và khi nói sảng cũng chỉ nói về cá. Nửa thân trái bị liệt, khi di chuyển phải nhờ các con bồng ẳm. Qua khỏi tình trạng trên gia đình Bác đã phải tốn rất nhiều tiền, Bác Gái cho biết hiện ở nhà chỉ còn đúng 1 triệu đồng để mua thuốc và tái khám cho Bác. Raymond và Kiatisak đại diện cho tất cả các thành viên của www.diendancacanh.com từ Nam chí Bắc, từ Saigon Betta Club đến Hanoi Betta Club, từ CLB La Hán Sài Gòn đến CLB Cá cảnh Hà Nội trao tặng số tiền đóng góp của anh em đến gia đình Bác Ba. Nước mắt lại lăn dài trên má người đàn bà gầy guộc, Bác Ba Gái đã gởi lời cám ơn đến tất cả các thành viên của diễn đàn. Vâng! Cũng không nói được gì hơn vì lời nói đã nghẹn lại trong cổ mất rồi, nhưng đôi mắt Bác Gái nhìn Kiatisak và Raymond đã nói hộ Bác tất cả. Kiatisak và Raymond chào tạm biệt ra về mà lòng nhẹ lâng lâng. Hai đứa lại nhìn nhau mĩm cười. Trong cuộc sống đầy bon chen, phức tạp này vẫn còn đó những tấm lòng..... Chân thành cám ơn tất cả các anh em Nam Bắc! Vài hình ảnh ghi nhận được (Vô duyên ghê! Trước khi đi Raymond đã sạc pin cho cái máy chụp hình, sau đó cẩn thận để lên bàn rồi...đi luôn không mang theo. Nên đành phải chụp bằng điện thoại, hình hơi mờ, anh em thông cảm!) Bác Ba trai và Bác gái Vẫn đôi mắt ưu tư trông về đàn cá Kiatisak và Raymond hỏi thăm tình trạng sức khỏe của Bác Ba Đại diện các anh em Nam Bắc chuyển tặng số tiền ủng hộ cho gia đình Bác Nghẹn ngào
mừng cho bác 3 đã về nhà,mình nghĩ có lẻ bác 3 còn nặng NGHIỆP với cá beta nên muốn ở với chúng nó thêm 1 thời gian nữa đó mà ...mong bác 3 sớm hồi phục sức khỏe....:notworthy::notworthy::notworthy:
anh raymond viết phóng sự hồi hộp quá, cũng may là nhà kế bên có đám cưới Cầu chúc bác Ba mau khỏe, qua dự đám cưới cho vui.
có phải đi hôm cn ko vậy, anh và kiatisak vừa ra khỏi là em tới, cũng nghe bác Ba gái nói có 2 người vừa mới thăm, cũng mừng là bác BA đã khỏe,
Chiều nay em ghé thăm gia đình bác Ba, tuy bác vẫn chưa đi lại dc nhưng so với lần trước bác đã khỏe nhiều. Bác trò chuyện được, qua đó em thấy bác vẫn chờ từng ngày để được nuôi cá lại. Hy vọng trong tương lai không xa những bầy cá hay từ chú Ba.
mong bác 3 sớm bình phục nếu các bro có tổ chức uyên góp nữa thì pm em 1 cái nhé để em gửi chút tiền cho bác 3 liên lạc YH:dienvi1989
Vẫn còn mà bạn, bạn vào đây có thể ủng hộ trực tiếp bằng cách đấu giá hoặc nhờ BTC đấu giá chuyễn giùm cho bạn tới Bác Ba. http://www.diendancacanh.com/forum/showthread.php?t=21246