Mục Lai Tạo trong mùa lạnh có vẻ yên ắng wá, e xin được mở hàng cho năm mới = 1 bầy thuần xanh cho nó xôm tụ, cá chào đời mùng 3 tết Tân Mão ... Cha : Mẹ : Cá con chỉ tầm 100 em sẽ update sau, tuy ít nhưng thiết nghĩ trong màu lạnh thế này thì cặp này cũng khỏe wá rùi các bác nhỉ ?
kekee...mở hàng năm mới rồi ah, con mái của a H phải kg? có e nào nhỏ nhỏ xinh xinh kg, nhìn....sao ghiền quá^^
Tk a Yeah, mái của Mecalahan rùi wa a Datugia rùi wa HuynhLong rùi về e, sau bao khó khăn dưỡng lại thì trứng cũng đã ok, ko bị bay nữa hehehe. Bữa nào ghé coi hàng vip ngón cái nè a, 1 mớ lun heheh, nhưng xanh lè ko có đỏ nhé ^^
Anh ép cá tài thế bữa nào rảnh qua học hỏi kinh nghiệm,mà sao mình đi ngang Nguyễn Thái Sơn ko thấy số 92B vậy,Mình chỉ thấy quán Cafe ko bít đúng ko?
xe tải hốt hết luôn ah. chứ mấy e nhỏ cần gì mấy e khủng long con có bán không?giá ?rảnh rảnh lên vớt trộm