Thứ hai 13/08/2012 06:03 (GDVN) - Chỉ còn lại Mari nhỏ bé giữa thiên nhiên kinh hoàng, những tuyến đường đi qua bị nuốt chửng, cơn sóng thần đã cuốn trôi đi tất cả...Clip kết thúc để lại trong mỗi người xem những cảm xúc nghẹn nào về sự mất mát, nhưng cao hơn cả đó còn về tình yêu thương. Tôi vẫn còn rất nhớ, những ngày tháng hướng về Nhật Bản, sẻ chia những nỗi đau khi trận sóng kinh hoàng đã khiến gần một nửa đất nước hoang tàn, tiêu điều, mênh mông trong biển nước... Những vùng đau thương nhất, nơi hàng vạn người đã mất hết nhà cửa, và thậm chí là đã mất hết người thân. Có đói không? Có! Có khát không? Có! Có rét không? Có! Có đau buồn không? Có! Có lo sợ không? Tất nhiên rồi! Vậy mà họ cũng vẫn lặng lẽ xếp hàng nhận những nắm cơm trắng. Cuộn mình trong những chiếc chăn mỏng tang thành hàng, thành lối trong chỗ trú nạn, sạch sẽ, ngăn nắp, không rác rưởi, không hỗn loạn. Tại vùng đau thương giữa sự giận dữ kinh hoàng của thiên nhiên vẫn bật lên những câu chuyện cảm động. Như người đàn ông chấp nhận hy sinh mạng sống của mình, rời khỏi chỗ chú ẩn an toàn để cứu ba mẹ con người phụ nữ xa lạ. Câu chuyện cảm động giữa tình cảm giữa động vật và con người khi xem clip về chú chó Mari. Dự cảm có động đất xảy ra nhưng không kịp cảnh báo, chú chó Mari đã xả thân cứu chủ, cào chân đến chảy máu, cũng chính chú đã tìm được và báo cho nhân viên cứu hộ đến đưa hai ông cháu cô chủ nhỏ Aya ra khỏi đống đổ nát. Thế nhưng, những nhân viên cứu hộ đã không thể đưa Mari và ba chú cún nhỏ cùng lên trực thăng thoát khỏi vùng động đất, vì nhiệm vụ chính của họ là cứu người ông đang bị mất máu quá nhiều. Họ buộc lòng phải bỏ lại những chú chó trong tiếng khóc xé lòng của cô bé Aya, cũng như nước mắt nghẹn ngào của tất cả những người trên khoang cứu hộ khi nhìn chú chó Mari trung thành đuổi theo máy bay với những bàn chân rướm máu... Chỉ còn lại Mari nhỏ bé giữa thiên nhiên kinh hoàng, những tuyến đường đi qua bị nuốt chửng, cơn sóng thần đã cuốn trôi đi tất cả... Clip kết thúc để lại trong mỗi người xem những cảm xúc nghẹn nào về sự mất mát, nhưng cao hơn cả đó còn về tình yêu thương. nguồn: http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/...minh-cuu-chu-bang-doi-chan-ruom-mau/208501.gd
Tim tôi chợt đau nhói, bàng hoàng khi xem đến đoạn cô bé hỏi :" what about Mari?! " khi loài người càng tiến hoá thì cũng có nghĩa là các loài vật khác cũng trên đường tiến hoá. Các loài vật đang tiến hóa đến chủng hữu tình, còn con người thì tiến hóa đến........, thiệt đau lòng.! Lần trước có xem bài báo nói về trong trại lấy mật gấu. Con gấu mẹ có cơ hội xổng chuồng, nó bóp chết con nó rồi tự tử, chứ sống cảnh bị hành hạ thật dã man. Khi chúng ta bình tâm nhìn lại và chú ý thấy loài vật ngày nay đã nghe và hiểu được ngôn ngữ của con người thì chúng ta có nỡ nào ăn thịt chúng không. Từ các loài gia cầm, gia súc cho đến những con cá... chúng đều nhận diện được người chủ mỗi ngày cho chúng ăn. Tôi đã bình tâm và thấy điều đó. Nhà tôi có nuôi chó, mèo, gà, cá. Với chó và mèo, tôi bảo: "ra ngoài" thì chúng ra ngoài. Tôi bảo :"Bi, lại đây" thì chú chó đi lại chỗ tôi, chúng đã hiểu được tiếng người dù chưa hiểu trọn vẹn Con gà thì mỗi lần thấy Ba tôi đi làm về là nó lăn xăng đòi ra khỏi chuồng, vì nó biết Ba tôi là chủ nó, mỗi ngày ông cho nó ăn và mở cửa chuồng cho nó đi chơi mỗi buổi chiều. Sau khi cho nó đi chơi, Ba tôi chỉ việc xua nhẹ nhẹ là nó tự hiểu và đi vào chuồng. Mỗi khi nó thấy Ba tôi cầm cái hộp thức ăn(dù cái hộp ko nhìn thấy được bên trong) là nó chạy lại xin ăn. (liệu loài gà đã tiến hóa đến bước nào rồi) Con cá thì mỗi lần thấy mặt tôi là chúng nó ngoi lên đốp lia lịa dù chưa thả mồi. Những con gà nhà tôi nuôi, gia đình tôi không giết thịt khi chúng còn sống, chỉ khi chúng chết thì mới ăn. Tôi cũng có xem các loài khác qua mạng tin tức như : heo , bò , trâu..., chúng cũng phát triển trí thông minh tương tự. Loài vật vốn hữu tình và chúng chỉ thể hiện sự thân thiện khi mình thật sự yêu thương chúng. Khi chúng ta bình tâm nhìn lại và chú ý tới những điều trên, hóa ra loài vật đã tiến hóa hữu tình và thân thiện như vậy thì liệu chúng ta có còn muốn ăn thịt chúng nữa không. Chỉ có mỗi chúng ta tự bình tâm và tự trả lời.!
Xem xong thật muốn khóc. Tôi không giỏi chăm sóc nên không dám nuôi cá, cũng ko có nhiều thời gian để yêu thương chơi đùa với những con chó. Nhà chỉ nuôi mèo. Nhưng lúc nào cũng ước gì nhà mình có thể nuôi thêm chó. Chỉ có chúng mới yêu thương chúng ta vô điều kiện như thế thôi.