Mình có 2 con cá tự ép tự nuôi chạng 1.0-1.2 ,anh em nào có cho mình giao lưu nha raying:raying:raying:raying:
thì ẩn mình tạo chiến binh mới 1.0 -1.2 đó. Dạo này anh em chơi cá nhỏ tự tạo nhiều quá. lên tay rồi.....
mấy bữa nay hàng gấp , làm tới 12h đêm ko , riết tự mình nhìn mình hổng bít là con gì lun. ae thông cảm nha. tuần này để ae yên ổn,tuần sau mình lên wậy hoành tráng cho ae thở ôxy lun. CUỘC ĐỜI MÌNH CHẤP NHẬN THIẾU RẤT NHIỀU,CÁ DÀNH CHO ANH EM KHÔNG BAO GIỜ THIẾU
gần tết bận quá, sáng khách đông ko ra được, bán ko kịp, tới 1h chiều đuối dọn hàng trốn về luôn, chưa ăn uống gì luôn.
cuối năm ae bận wá, vậy hôm nay chắc phải nhờ anh tuấn viết bài để ae đọc ùi. CUỘC ĐỜI MÌNH CHẤP NHẬN THIẾU RẤT NHIỀU,CÁ DÀNH CHO ANH EM KHÔNG BAO GIỜ THIẾU
Đi đồng nai mới về lấy thông tin đâu mà viết bài. (bị mù thông tin rồi) Có thành viên nào biết viết bài, thì tường thuật lại buổi off sáng ngày 20/01/2013 đi, khỏi cần hình ảnh.
Hôm nay mình xách 2 con cá nhà ra để đại chiến. - Con đầu tiên thả với ngay sư phụ để 2 thầy trò luận võ công.Sau gần 4 tiếng giao tranh cuối cùng thì con nằm trên và con nằm dưới.Vẫn chưa xuống núi được ) - Con thứ 2 gặp ngay Dr Khoa , chú cá màu xanh lá,mình mẩy thịt thà hơn,cá mình màu xanh dương chỉ được dàn lông như gà tre.Vô đầu thì xanh lá dùng các chiêu thức để quét hạ bộ,tung chưởng nhằm chặt đứt phần di chuyển.Xanh dương dùng Phi Long tại thiên để né tránh nhưng vẫn có những miếng quần áo rơi rụng theo tiếng gọi con tim.Xanh dương thì dùng cầm nã thủ chộp ngay miệng xanh lá.Cùng những cú chưởng nhằm ngay bụng của đối thủ mà tung ra.Tầm hơn 3 tiếng giao tranh thì chú xanh lá có dấu hiệu đứt kinh mạch nên chỉ tung ra các chưởng lực xi ba chao.Xanh dương lúc này tuy chân cẳng đầy thẹo và muốn rướm máu nhưng vẫn tung ra những chiêu thức Bàn long tại vĩ nhằm vô hậu đối thủ mà đánh.Đúng 3 tiếng 30p xanh lá đã dùng chiêu Tẩu vi thượng sách đã tung bể cái keo khiến cho hội SSBC thiệt hại 1 cái keo Hôm nay cá của các cao thủ ăn nhiều : Q.Thông và anh An Hôm nay người bị heo đất cắn ác nhất là chú 5 Sỹ với 3 lần phá nát mấy cái keo Bản tin SSBC từ vỉa hè trà đá ngày 20.1.2013 xin kết thúc tại đây
cn 20/1/2013 vừa rồi đụng cá của trung tốt mà răng wá cao, đúng là chịu hổng nổi, khâm phục ,hẹn ngày tái nạm .tuần này dính thêm cái đám cưới nên lại phải cúp cua nữa.đau đầu thiệt.cáo lỗi trước cùng ae.