Cây Đa 24/8 --> Hàng từ trong Sài Gòn gửi ra còn nguyên đai nguyên kiện... --> Anh reuca mở hàng có khác chọn cho em toàn cá đẹp --> Khổ chiến lợi phẩm cứ được con cá nào anh Hiệp cũng nhường hết cho các em trẻ. ==> Cầy công xem cá. ==> Tới khi có cá bạn MinhMeo mới mon men lại gần bàn của hội off betta --> Hình như anh Hiệp dòm ngó 2 con cá anh reu chọn cho em --> Sơ thảo vài con cá trên bàn. --> Chia quà Poster từ Sài Gòn gửi ra. --> Nhìn như kiểu các anh chơi PS có cái số và tên trên đầu há há há ---> úp đát thêm bức ảnh của anh Phú.... (May quá có em ) --> Em bonus cái con cá lên sọc to ầm ầm... Em thả cho nó "Cưa" nhau dần... quyết tâm phải thu được "Trứng cá" ------------------------------------------------------------------------------------------------- Cây Đa 31/8 Trời mưa...Mưa rơi ướt áo ướt quần làm sao ướt được tinh thần hà nội betta :>. Em nghe nói mọi người đang có ý định chụp cận cảnh từng người.... hehehe trong thời gian chờ anh Phú mấy anh em mình làm vài kiểu nào. ---> Chờ anh Phú mòn mỏi quá thôi sếp đến thì làm vài tấm để báo cáo cho tuần này . Kết thúc, anh Phú và anh Hiệp bắt em chụp... cho nên là tự nguyện trên tinh thần ép buộc nó chỉ ra đc đến thế này thôi ạ Y.Y buồn lắm ạ...
Hhehe anh reu nói đúng nghề em rồi đấy... Em vốn là tay săn ảnh mà >.. @Anh Hiệp đợt trước em để 2 con hú hí nhau có 1 ngày ... Lần này em đẻ chúng nó hú hí 2-3 ngày thì em mới thả... để em cho con mái này thành ngựa vằn rồi thả cho rôm >
@uptown: chụp ảnh lúc nào mà nhanh quá vậy, anh ko biết. Nhưng có một người xem ảnh vẫn bị "cay cú" chưa được thỏa mãn cho lắm. Em biết đó là ai ko ??? A cho e biết luôn nhé. Đó là Dr.martens, hắn cứ thắc mắc là ai cũng nhòm mặt rồi, có mỗi em là bị Hiepsoi và reuca cố tình che mất. Kiểu này thì hắn phải bay ra HN để nhòm tận mặt cho thỏa chí tang tình thôi. Hehehe Con cá trống của em trông có vẻ như bị suy, bị bệnh đó. Kiểu này chưa ép ra được trưng anh sợ nó die rồi. Con mái anh reuca chọn cho em quá ngon luôn. Vằn sọc nổi khắp người rồi kia. Trông như cá ngựa vằn ý. Bây giờ em uptown có thêm nhiệm vụ nữa là đi off phải mang theo máy ảnh và update cảnh sinh hoạt CLB lên trên diễn đàn. Ảnh của em chụp khá lắm và đầy đủ nữa.
Heheh lúc anh đang cắm cúi thì em phải chộp ảnh chứ Thế thì em ẩn dật... Anh DrMarten ra đây đi thôi hehe Híc chắc không phải đâu anh, nó nhả bọt bung bét mà anh... Tổ bọt của nó hơi hoành tráng.. Từ khi con cái vào nó giương vây phùng vẩy kinh lắm anh ạ... Thôi chiều về em thả mái ra luôn
sac,chủ yếu vào đây coi hình chị uptown mà kg thấy chị đâu hết,bị mấy ảnh che khuất rồi,thấy hình chú Phú rõ nhất
Ặc ặc... Xem chừng có sự xuất hiện của girl betta gây được sự quan tâm của bà con với HBC quá hí hí.... Nếu thế thì phải thêm nhiều chị nữa cho các anh tò mò luôn thể. Đề nghị các anh lần sau mang vợ con và người yêu đi cho nó hoành tá tràng nhé.... Thế này thì HBC còn vươn cao và bay xa tít... hhaahha
đề nghị lần sau đưa máy cho chú Phú chụp,vì hình chú Phú rõ nhất,muốn biết mặt mấy a mấy chị HBC quá :0:X^^
Lần này rút kinh nghiệm, lần sau chí sát máy ảnh vào mặt từng người mà chụp, đảm bảo ko bỏ qua một cục mụn trứng cá nào hết... Có muốn che tay, che chân hay che đầu cũng ko được.
Anh Phú làm em chạnh lòng àh nha... Vì cá mà em bị trứng cá. Em lên màn ảnh thì khéo các anh SBC không thèm ngó ngàng gì đến HBC thì buồn... Cứ để vua không biết mặt chúa không biết tên lại hay hahahah. --> Anh nói thế thì lộ hết cả hehhehe... Nhìn đi nhìn lại... Các anh HBC đều đẹp zai kakakakaka
lần này đòi chụp mặt, lần sau tiến tới chụp gì nữa đây.... hội Săn Bắt Cưới dòm ngó hội Hầu Bọn Cá ghê nhỉ. hehe... nghe chừng HN phải dòm ngó lại các mem nữ SG thôi.
á á, có vụ chụp hình HBC để " show hàng" cho nhân viên VP bên em ÚP TAO sao???? chẳng ai nói trước cả để mình nhảy vào ảnh nhiều nhiều HEHE