Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

Atkinson Asil (Patterdale Man)

Thảo luận trong 'Bài viết tuyển chọn - gà' bắt đầu bởi vnreddevil, 27/2/15.

  1. vnreddevil

    vnreddevil Moderator

    Atkinson Asil
    Patterdale Man (Murgh Bazi Magazine) – http://asilclub.spruz.com

    Tôi đọc say mê một bài viết của Patt Patterson về Atkinson Asil. Mr. Herbert Atkinson bắt đầu dòng Asil của mình từ hai cặp gà nhập từ Ấn Độ. Đại úy Spencer Astley vốn là sĩ quan quân đội Anh tại Ấn Độ và là một sư kê nổi tiếng, nhờ nhiều tay biệt dưỡng gà Asil giới thiệu Mr. Atkinson với những nhà lai tạo xuất sắc nhất ở Ấn Độ.

    Hai cặp gà gốc mà Mr. Atkinson nhập về có một cặp điều nhạt (light red). Trống có màu trắng [lau] ở cánh và đuôi với viền nâu ở lông ngực. Mái màu vàng nhạt (wheaten). Nghe nói đó là dòng Sonatol. Cặp thứ hai gồm một trống điều sẫm (dark red) và một mái sẫm màu hơn (được các sư kê Ấn gọi là Baz Rah). Những con này được sử dụng để làm nên dòng gà của ông. Dĩ nhiên, ông thử nghiệm nhiều con Asil khác nhưng loại bỏ chúng vì không đạt.

    Sau nhiều năm trời lai tạo từ hai cặp gà này, hậu duệ của chúng được cản với nhau để làm nên dòng gà của ông. Trống hiện giờ có màu điều từ nhạt đến trung hình. Một số vẫn xuất hiện màu trắng ở cánh và đuôi, với viền nâu ở ngực (gọi là ngực chim hét – thrush breasted bởi các nhà lai tạo Anh).

    Ngày nay, các mái dòng này hầu như có màu gà gô sẫm (dark grouse) với vài con nâu hơn (dark partridge) [cũng gọi là gà gô, trên mạng rất nhiều người săn chim hỏi về sự khác biệt giữa hai con này]. Hiếm có con nào màu vàng nhạt (wheaten). Gà của tôi không bao giờ có màu vàng nhạt. Trọng lượng trung bình của trống từ 4 – 5 lb [1.8 – 2.3 kg]. Chỉ một lần té ra con 6 lb [2.7 kg], điều luôn xảy ra ở dòng này.

    Khi Herbert Atkinson mất vào năm 1936, ông để lại toàn bộ gà cho H.B. Parsons. Gà Asil, Pyle [bướm], Bailey Muff [râu] và Spanish [gà Tây Ban Nha]. Mr. Parsons cũng là nhà lai tạo nổi tiếng của dòng gà Ginger Red [điều nhạt] mà đa số đều gọi là Parsons Ginger. Khi Mr. Parsons mất, ông để lại toàn bộ gà của mình cho Mr. Boschill và Charlie Dixon. Tôi kiếm được những con Asil đầu tiên của mình từ Charlie Dixon từ 1953. Tôi cũng kiếm được một cặp từ Mr. Tom Howorth, một sư kê và nhà lai tạo nổi tiếng vào giữa thập kỷ 1960, ông kiếm được gà Asil của mình từ Mr. Pulford.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/6/15

Chia sẻ trang này

Địa chỉ In lịch tết 2022 giá rẻ, uy tín nhất Hà Nội