Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

Chiếc khẩu trang lạ

Thảo luận trong 'Vui cười 24/7' bắt đầu bởi hoangoanh, 26/6/16.

  1. hoangoanh

    hoangoanh New Member

    Chiếc khẩu trang lạ

    Phải cẩn thận khi mua hàng nếu không muốn bị ảo giác đến mức bị hộc máu trong... tưởng tượng như chú này.

    Một chú ra thành phố
    Thấy ai cũng đều đeo
    Khẩu trang to tổ bố
    Nên chú muốn học theo

    Chú nghĩ đeo nhiều thế
    Ắt hẳn có lý do
    Bèn nhờ một cô gái
    Chỉ giùm chỗ mua cho

    Chú ta vào hiệu thuốc
    Tả lại cái… bịt mồm
    Nhưng người bán nhầm tưởng
    Chú muốn mua… “tem–pon”

    Bèn bán cho 1 cái
    Loại to hơn bình thường
    Chú ta tự tin vãi
    Bịt miệng và ra đường

    Nhưng “đeo” chừng một lúc
    Thấy khó thở vô cùng
    Nên chú nghĩ có thể
    Tại mình không quen dùng
    Đeo vào mà khổ thế
    Thì vứt đi cho xong

    Đến bên một thùng rác
    Định bóc nó ném vào
    Thì bỗng chú trợn mắt
    Sợ đến tái cả mào
    Vì thấy cái rất giống
    Nằm sẵn tự khi nào
    Ở ngay trong thùng rác
    Nhưng loang màu… hồng đào

    Chú buột miệng sung sướng:
    “May mình chưa làm sao
    Chứ tháo muộn một tí
    Thì chưa biết thế nào
    Nếu là nhẹ cũng sẽ
    Hộc máu ra ào ào”!?!
    Nguồn dantri.vn
     
  2. saovietxulynuoc

    saovietxulynuoc New Member

    Bác nghĩ ra được cái bài thơ này cũng kỳ kỳ sao ấy
     
  3. tranjapan

    tranjapan New Member

    Bài thơ ảo ma dữ trời
     
  4. minhduc00

    minhduc00 New Member

    Đù có thời gian nghĩ ra bài thơ này luôn :)))
     

Chia sẻ trang này

Địa chỉ In lịch tết 2022 giá rẻ, uy tín nhất Hà Nội