Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

Chuyện kể về... gà

Thảo luận trong 'Bài viết tuyển chọn - gà' bắt đầu bởi huutam, 5/9/11.

  1. carom

    carom Active Member

    trả độ là chuyện tất yếu của 1 con gà đá rồi a, trước e có con gà xám điều 2k4 ăn đc 5 cái thì 3 cái nó đá người ta gãy cánh rồi đá chết, cái thứ 6 bị người ta đá lại y chang, nghĩa là cũng bị đá gãy cánh rồi chết**, cho nên sau này e mà cầm gà mới thì khoái đút vô mấy con gà cọp lắm, mà cũng ngộ gà mới e đá với gà cọp nhiều đai thì đa phần là ...ăn kg àh. Tháng trước có con gà vàng 2k4 đụng 1 con cũng gà vàng 2k3. Gà mình vàng chân thau mới tò te nhìn mặt giống con ngái ộp, gà nó vàng chân vàng điểm xanh ăn đc 4x. Gà mình nặng hơn đá nó ăn 8, lên cựa xong nó đá ngược lại mình ăn 8, bên e mặt mày xanh lét kg còn miếng máu, tưởng đâu kỳ này kg còn cái quần mặc về vậy mà buông đuôi mình chận nó 1 cái lùng xùng, chận tiếp cặp thứ 2 thì nó chép miệng, chân thứ 3 nạp nó 1 cái nó chạy ra ngoài đc 2-3 bước thì giãy chết. ăn mà ae ai cũng ướt áo^^
     
  2. datugia

    datugia Active Member

     
  3. lahan9x

    lahan9x Active Member

    truyện của anh huutam kể hay qua đi à :D ...........thanks anh rất nhiều về câu chuyện ,em đây cũng rất ghiền gà mà chưa đá gà lần nào :D
     
  4. mangxa_ke

    mangxa_ke New Member

    cảm ơn anh đã kể những câu chuyện hay và hấp dẫn xin chúc mừng a đã có duyên với chú gà tử mị ấy,nghe anh kể mà lòng lân lân hồi ức lại ùa về e xin góp vài mẫu chuyện cùng topic anh nhé số là ngày xưa ông bạn e rất là nghèo mà lại mê gà chưa từng thấy cuộc sống quanh năm chỉ có đi cắt lúa thuê.....cuộc sống cứ thế trôi đi một ngày nọ lúc đang cắt lúa bổng ảnh nghe tiếng gà con kêu chíp chíp...ngó quanh một hồi thì thấy một chú gà đứng trên bờ mẫu ướt sủng....a ta mới đến bắt và cởi áo úm cho gà rồi mang về nhà nuôi vì mấy con thấy bói bắt mà sao đánh rơi nó nên a ta mới có được giửa chốn đồng vắng....về nhà a nuôi đi làm thì mang theo khi lớn lên nó là một e gà trống một chú gà vàng ức ó đuôi đen....nhưng đặt biệt của chú gà này là ko bao giờ ăn dưới gầm bàn hay rầm giường đi thì tránh hết những chổ treo đồ hay phơi đồ......khi nó đủ tuổi đá cũng là lúc a dành dụm dc số tiền ít ỏi để chuẩn bị cho trận chiến đầu tiên......trận đầu tiên ra trận đụng phải một e khét bông thì có bao nhiêu dành dụm anh 7 sửu đá hết khi thả gà hai con so kè với nhau thăm dò một hồi con khét bông nạp liền ba chân con vàng anh 7 nghiên ng né hết và cũng chưa chịu ra chân lúc này tim anh đập lòng lại lo.....cứ như vậy cho tới khi con vàng ra khỏi vòng bắt gà vào thả lại anh 7 ôm con gà vàng nói với nó ráng đi con vào chụp cái lưng nó chà trên đó chẳng khác gì nó biết nghe tiếng người khi thả tay nước thứ hai e nó đi từ từ vào ngó nghiên đối thủ rùi cũng bắt đầu tung những chân đá đầu tiên vổ cánh ất cao xạ xuống con khét bông mộp ng né nhưng con vàng của anh bảy đã kịp dằn xuống một chân vừa chạm đất nó lại lao vào chụp cái vai cày một lớp bụp bụp bụp trên lưng con khét bông chúi đầu ra chết tại chân.....đó là trận mở màng cho sự nghiệp e nó lạ một chổ là khi lên cựa a bảy có hai bộ cựa khi xòe tay ra để hai bộ cựa lên hỏi nó con chọn bộ nào thì nó mổ vào bộ cựa nào thì anh bảy lên bộ ấy.....
    còn tiếp...
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/4/12
  5. carom

    carom Active Member

    kekeke....sư kê N chịu xuất chiêu rồi hả^^
     
  6. mangxa_ke

    mangxa_ke New Member

    hjjjjjjjjjjjjj sư gì anh T ơi dọc bài viết của anh huutam làm e nhớ lại quá khứ con gà của anh bạn thôi mà con gà của anh huutam kể đúng là con tử mị (TỬ là chết MỊ là ngủ..)một con gà ngủ say như chết ko biết trời đất là gì thì chính là e nó rồi đó tiếc là ko dc nhìn thấy e nó bằng hình ảnh.có những chuyện khi kể ra nhiều ng nghĩ mình tưởng tượng nhưng nó là những chuyện có thật ngoài đời này anh nhỉ hjjjjjjjjjj rảnh e viết tiếp vài trận của con gà anh bảy
     
  7. khanhdn

    khanhdn Active Member

    Gà cựa đá coi đẹp nhưng ác quá,chết sống mong manh quá,mình không mạo hiểm con gà hay của mình như vậy được
     
  8. tam_music

    tam_music Active Member

    nghe mà mê quá ,đọc bài nào cũng hây hết ,hồi đó mê đá gà , đá bị ba la hoài nên bỏ luôn tới giờ , giờ lại đam mê trở lại
     
  9. bitmut

    bitmut Active Member

    cảm ơn diễn đàn có nhiều bài hay quá. Anh Đại admin chịu khó dịch tài liệu cho anh em, vào thấy nhiều anh vừa mê cá, mê gà như mình
     
  10. tieungaogh

    tieungaogh New Member

    Bài viết hay, hấp dẫn!
     
  11. trancannam

    trancannam New Member

    Toàn nói chuyện vơ vẫn. Gà linh gặp gà lai chết chắc. Ga đa cựa sắt quân trọng nét dá thế nào? cách dá ra sao? ko cần qua nhanh, ko cần dòn lớn, và ko cần gà linh. 4 năm về trước mình chỉ côi và đá hàng 6. 4 năm nay đích thân lựa, nuôi và dá không dưới 300 trận. Hjhj ko thua trận nào.
     
  12. vnreddevil

    vnreddevil Moderator

    Cao thủ đây rồi :) Có kỷ niệm nào hay kể nghe chơi đi bạn.
     
  13. carom

    carom Active Member

    cao thủ này chắc trên Bảo Lộc xuống đó anh^^
     
  14. trancannam

    trancannam New Member

    Mình ở kiên giang. Cũng tầm thường thôi, nhưng từ hôm post tới giờ dá 9 con , ăn 8 ( trong đó có 1 con chông 3 cái trong ngay). À ăn 8 vì côn còn lại minh xa cựa thua 1/2 sổ do nằm kèo trên đá tới 4 rưỡi.
     
  15. trancannam

    trancannam New Member

    Hôm post bài tới giờ đá 9 con. Ăn 8 con ( co con chông 3 cái trông ngay) . Côn 1 côn xã cựa thuâ nữă sổ vì bạc xuống còn 4 rữơi. Hjhj vậy mình vẫn mâng biệt danh bất bại. À mình ở kiên giang.
     
  16. nemotuan2000

    nemotuan2000 Active Member

    chưa chắc đâu anh ak gà việt mà né hứng là tiêu gà lai
     
  17. anhhungrom

    anhhungrom New Member

    Ủa Bin laden chết rồi mà ta ?
     
  18. nemotuan2000

    nemotuan2000 Active Member

    chính xác quá cao thủ giấu nghề ko
     
  19. nguyenvanhieu1987

    nguyenvanhieu1987 New Member

    ga linh!

    minh cung thich nuoi ga! nhung ko da, gio minh dang nuoi mot e chan xanh chan vang de lam kieng choi, anh em nao co thay ga thu nay da rui cho minh y kien.
     
  20. ChienBinhTan

    ChienBinhTan Active Member

    Nghe nói đá 300 trận mà không thua trận nào ??? đúng là cao thủ.......
     

Chia sẻ trang này

Địa chỉ In lịch tết 2022 giá rẻ, uy tín nhất Hà Nội