Gần ngày thi đấu, anh em tụ tập lại thử cá, hoàn tất thủ tục đăng ký và làm quen sân bãi trước khi thi đấu đông hơn ngày thường. Có khách mời, có khách lạ, thành viên lớn nhỏ đủ hết. Từ 8h30, anh em tụ tập so kè tìm cho mình đối thủ vừa tầm nhất. Chiến binh hôm nay thử lửa toàn hàng cọp, beo, gấu, báo, voi.... Tôi cũng tham gia được một em hạng ruồi, bị hở mang và ko sung, bỏ vô lại bị đấu thủ đánh phủ đầu, xé hết quần áo, nhục quá, em nó chống trả quyết liệt, lột quần đấu thủ làm đấu thủ nhột mà bỏ chạy (cường điệu thấy ớn )
Tội nghiệp con cá xám đỏ của tui (hình cuối) chỉ vì 2 sọt cà phê, mà đã "vị chủ vong thân" h..i..c...
Cái này là vô tình bất thình lình lụm cái bình bí kíp nội công đó anh bình nên sát thương giờ cuối nó nặng hihi
Chủ nhật nầy gỡ ghẻ lại chút xíu, lấy lại những gì đã mất_hay mất tiêu những gì chưa lấy kkk có 2 em size 1,6 - 1,7 nha hí hí
làm luôn xô cafe cho các cụ tắm đã luôn, kk. mà dạo này hình như bị khách quần quá ,stress nặng nên em bị tự kỷ hay sao ấy , đá cv mà đem toàn cá ế , chả biết để làm gì , đầu toàn suy nghĩ lung tung ,nản ...
Ừa, làm chủ nhật làm thau cà phê uống cho đã, cuộc sống mà, ai cũng mệt, vì tất cả đều xoay quanh một trục và đồng quy ở một cục (TIỀN) haha đem cá gì cũng được, cứ hay là được rầu Khoa ơi..