Ngày cuối tuần lại về, ngày mà các anh em đam mê đá cá mong đợi. Sáng 8h30, anhem đã tụ tập tại đại sảnh đường của SSBC, so kè các đệ tự được mình tuyển chọn và truyền dạy theo mọi cách riêng của mõi người. A/E phải cân cá để xác định hạng cân để bắt cặp cho công bằng. Chiến binh hôm nay của tôi tham gia tới 4 em, thua 2, nhưng thua xứng đáng, vì chiến đấu rất ác liệt với đấu thủ to hơn (vì khinh địch), nhưng cũng phải công nhận đối thủ hơn hẳn và đẳng cấp. Huề một, cái này mới tức, cắn đối thủ tan nát, rồi chuyển sang chế độ ép mái luôn cho tới cuối ngày thi đấu (ép tới mức độ mất sức, xuống đáy keo nằm luôn). 1 Trận thắng, nhưng cũng ko đã (vì có thấy gì đâu mà đã) thả nó xong , thả con thứ 2 quay lại nó đã thắng, ko thấy được gì hết.
Các chiến binh hôm nay đẳng cấp quá, khiêm tốn thật sự cũng chẳng sai. "Sáng đi thì hớn hở, trưa về thì ná thở" hè..hè...
Cung tap choi ca theo cach Samurai chi, mua con ca 40K da 50K, kkk. Dong qui hoi hue von, . Chu yeu tap cach huan luyen con ca, vay moi vui.
dao nay SSBC co nhieu ae moi ra da, hoi ngay cang dong vui voi nhieu dong ca va trang ca khac nhau, that la vui.
vui nhất là bầy cá đẹp long lanh cả tháng nay vô địch thủ, đối thủ tiếp chịu cao nhất chỉ trong vòng 2 phút tung keo