Sáng nay trời trở lạnh và có mưa lất phất, nhìn cảnh mà làm biếng đi ra chỗ off mà thi thố, nhưng cũng phải ra vì ở nhà cũng chẳn biết làm gì. Khác hẳn với suy nghĩ của tôi, các cao thủ tụ hội ở ngoài chỗ off và làm xong thủ tục cân cá khi tôi ra. Cá dữ gặp nhau, sàn đấu trên lôi cuốn tất cả sự giàm sát và bình luận của các thành viên tham gia, đứng ngồi ko yến của chủ cá kèm theo sự suýt xoa của hàng sáo đã làm cho không khí sôi nổi, mặc dù ngồi xem mà nhiều người phải nhay tưng tưng vì lạnh. cá tôi tham gia chỉ được 1 em, nhỏ con hơn đối thủ tí, nhưng vào đầu bao hậu đối thủ gướm máu, nhưng vì non quá bị đối thủ cắn lại bể mặc xì máu tới vàng cả keo, nhưng em nó cũng cầm cự tới 12h.