Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

Kể Chuyện Đêm Khuya

Thảo luận trong 'Tổng hợp - Kinh nghiệm về cá đá - cá chọi' bắt đầu bởi PhamMinhTuan, 4/10/10.

  1. JackyPro

    JackyPro Active Member

    Vậy là em đã hiểu thêm 1 số điều về thú chơi này .
     
  2. Quach Que

    Quach Que New Member

    Xin chào AE ! mình xin góp một câu chuyện về bầy cá khá hay lúc mình còn đang chơi cá vào thời điểm năm 2000 - 2002

    - Bầy thứ nhất là "Hồng Long", nguồn gốc trại cá chú Sáu Lửa, người sở hữu lúc đó là Cậu Điều (giờ nghe nói người này chuyên đá gà lớn tiền ở CPC).
    Bầy cá này có đặc điểm cứng, răng bén, gân lực, chuyên cắn "mỏ", về khuya vẫn cắn đòn lớn, màu chủ yếu là tím đỏ, xám đỏ. Cá này đứng trường vào thời điểm đó, chủ cá khi cáp lúc đó vì quá nổi tiếng nên phải chấp trạng ngoài thố 7/10 thì đối thủ mới dám đá. Khi đá, khoảng 30-45 phút đầu nó chỉ cắn loanh quanh, nhưng sau đó thì chỉ vài phát cắn là làm cá đối thủ mất đứt cái môi trên và sau đó cắn miệng, mặt cho tới cuối trận.
    Vào thời điểm đó tôi theo một con cá cũng manh nha chiếm vị trí số 1 của Hồng Long là bầy cá của chú Phùng - Dương Quá (tên nhân vật trong film), nếu tôi nhớ không lầm là bầy Mike Tyson thì phải. Trận đó đá tại trường Tân Phước của a Ngầu tại Tân Bình (hình như trường này đã nghỉ), Hồng Long chấp trạng Mike Tyson 8/10, thả độ 1 triệu. Khoảng hơn 30 phút đầu Mike Tyson đá rất mạnh nhưng bạt ngoài cũng chỉ đá đồng hoặc ăn 8 là cao, và cũng như những đối thủ đã bại trước của Hồng Long, con Mike Tyson cũng bị cắn mất môi trên và sau đó nát mặt và cuối cùng thua độ khoảng 1h45. Tổng cộng trong ngoài cũng hơn vài triệu. Sau đó tôi có lên chú Sáu Lửa hỏi mua vét, thì chú sáu nói còn 4 con cuối cùng, nhìn cá rất giống nhưng về đá thì hết 3 con giả, chỉ có 1 con thật. Ác nỗi 3 con giả đá lớn tiền, còn con thật thì vì thua quá chỉ đá sổ.:wallbash:
    Bầy này đứng trường tuyệt đối, ko thua dù một con, sau đó cậu Điều đã bán số còn lại cho anh Định - Việt Kiều Mĩ đem về Mĩ đá, giá thời điểm đó là 150k/con.

    - Bầy thứ hai tuy không xuất sắc bằng Hồng Long, nhưng đây gọi là có duyên.
    Bầy này có tên là J6 (vì nuôi tại hồ J6), nguồn gốc cũng của chú Sáu Lửa. Bầy này là tôi cùng sư phụ mua sạch sẽ cả trống lẫn mái, không chừa chú Sáu Lửa được một con:eek:.
    Tôi nói có duyên là do như vầy: lúc đó tôi lên chú Sáu Lửa hỏi mua cá về đá chơi, chú chỉ tao còn bầy này mày bắt về đá chơi. Tôi ra hồ bắt khoảng 8 con giá 8.000 đ/con. Cá này tướng xấu, đầu to mình nhỏ, rách rưới thấy ghê, khoảng hơn 9 tháng (vì thật ra bầy này giới mua sỉ đã sổ hết rồi từ hồi 6-7 tháng mà thấy dở nên không ai lấy, nên chú Sáu Lửa không cho ăn như những hồ khác và tính hốt đem bán cá chợ).
    Đem về thì chỉ tách riêng, đứng chai ngâm muối. Do ghiền quá nên dù mới ngâm muối hai ngày ráng bắt hai con đem lên chỗ chú Ba hay gì đó, nhà làm giày trong hẻm chùa ngay ngã ba Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu để đá. Vô đá sổ chơi cho trạng luôn mà thắng ngọt, đối thủ chết trên keo. Ngày hôm sau, bắt tiếp hai con nữa lên trường anh Hai Nhơn ở An Phú Đông đá tiếp, lên cũng chỉ thả sổ 100k và cho trạng đối thủ. Cá này lúc đầu cắn loạn, bị đối thủ cắn nhiều nhưng do cứng (vì 9 tháng) nên thấy trầy trụa ghê lắm nhưng không sâu tang, nước lội của nó cứ quay đầu mở vỉ làm như sắp bung keo vậy. Chủ cá đối thủ đá liên tục bạc 10 ăn 2, 10 ăn 1,5;) vì thấy hơn trạng và thắng tang, lúc đó mình lấy bạc dưới khá nhiều. Sau đó khoảng hơn 30 phút sau thì J6 bắt đầu cắn nách, mặt, hậu (tam tang) đòn lớn, đôi lúc liên hoàn cước 2-3 cái. Và cái gì đến cũng phải đến, cá đối thủ cũng chết trên chai, bụng căng tròn, mặt máu. Về kể lại cho sư phụ nghe, ông không tin, ông kêu bắt hai con lên đá với cá đá lớn tiền của ổng mà ăn được thì ông mới tin. Tức quá dù là hơn 6h tối cũng bắt lên hai con, cũng còn đang ngâm muối đá với hai con cá đá của sư phụ, và kết quả cũng như những con khác chỉ khoảng 1h45 thì hai em cá đá của sư phụ cũng chết trên chai, bụng căng tròn, mặt máu. Thế là sư phụ kêu ngày mai đi cùng ổng lên chú Sáu Lửa bắt bầy này liền:p. Hôm sau, mình cùng sư phụ lên chú Sáu Lửa giả vờ hỏi mua cá chợ về bán (đâu dám cho ổng biết mình sổ thấy hay quá mà đi bắt đâu) vì sư phụ có cửa hàng bán cá, rồi giả bộ ra hồ J6 nói bắt bầy này, xong chia nhau đi lục hết các Lu, chậu tìm bằng hết mua hết cả trống cả mái đem về (chú Sáu hay tách bầy ra nuôi 2-3 chỗ để đề phòng cá hay thì chú Sáu có cá để bán), giá chỉ 7.000 đ/con:p.
    Sau này nó đứng trường và chỉ chia cho anh em quen biết, số còn lại bán về tỉnh đá và thắng cũng tuyệt đối. Khi ra trường đá lớn tiền và đã lộ mặt cá thì nhiều người đến trại chú Sáu Lửa tìm mua thì chú Sáu nói: thầy trò nó bắt sạch rồi, tao không còn một con làm giống.

    Đây là kỷ niệm nhớ nhất về lúc còn chơi cá đá của mình, hiện nay đã nghỉ chơi nhưng vẫn rất nhớ thú chơi này. Thấy điễn đàn này rất hay nên tham gia để đỡ nhớ phần nào.

    Có gì anh em nhẹ tay:notworthy:
     
  3. JackyPro

    JackyPro Active Member

    Bài của anh QQ hay quá ! Hiện em cũng đang chơi cá của chú Sáu Lửa ( mới tập chơi ) và em cũng có 1 vài nhận xét nhỏ . Cá của chú Sáu Lửa đá đúng như lời chú nói "Cá chú đá chậm nhưng đá cái nào đáng cái đó" , cá ít cắn đuôi , chỉ toàn cắn vào phần mặt , mỏ , đá chậm rãi nhưng rất ư là canh me . Có điều em thấy cá chú Sáu Lửa toàn là lực sĩ , toàn mấy em chạng lớn , em mua chạng 2.mấy , mà chú bắt bầy đó khoảng chạng 2 , còn chạng 1.mấy cũng khá lớn con , em cũng không biết có chạng nhỏ hơn không vì em không có hỏi . Em chỉ có vài nhận xét nhỏ vì em cũng mới chơi , mong các anh cho ý kiến thêm !
     
  4. JackyPro

    JackyPro Active Member

    Đúng rùi , không quen biết gì hết sao mà lụm được cá dữ , hic . Nhưng nói chung đá cũng ok lắm !
     
  5. Bug4tti_v3yron

    Bug4tti_v3yron New Member

    Chào các bạn, mới đọc xong bài, thấy a qq có 1 câu chuyện rất hay. Con cá Hồng Long gì đó mà anh qq kể, rất đúng với sở thích chọn cá của mình. Con cá có cái miệng là vũ khí, một khi miệng đã ko còn, thì giống như tướng trận mà mất kích. Không cần giết đối phương, chỉ cần làm đối phương mất binh khí là xem như cục diện trận đấu đã an bày.

    " Bất sát, đoạt kích, danh thiên hạ.
    Ngạo tuyết, trêu phong, há sợ trời......"

    Cách đây mấy hôm, mình test bầy cá của mình. Có 1 con (BF2) cũng đá theo lối đó, kết thúc trận, đối phương bể mặt, môi trên bị xé toạt ra. Cá bị sứt môi thì ko bao giờ lành lại được, đây là đòn đá mình rất thích. Con cá nào mà dính đòn này coi như xong. Mình sẽ post toàn trận đấu của nó bên " Đấu trường Blood " để anh em theo dõi, và e cũng mong a qq, sau khi xem xong có thể góp ý kiến, xem con cá này nó đá có giống con cá hồng long mà a đã kể ko, vì thời điểm năm 2000 - 2002 e ko có chơi cá nên e ko biết được cá lúc đó đá ntn. Vì em chơi cá hồi năm 1997, đến năm 1998 e đã nghỉ chơi. Nay mới chơi lại hồi đầu năm 2010, nên bây giờ giống như ếch ngồi đáy giếng vậy đó, rất thiếu thông tin.
     
  6. Bug4tti_v3yron

    Bug4tti_v3yron New Member

    Chính xác, nếu như răng ko sắc, cơ miệng ko cứng, ko chủ động trong sự tấn công thì đúng là tự xác. Nhóc a mới post thêm 1 con BF2 cắn miệng bên " Đấu trường Blood " em xem chưa. E đánh giá con đó như thế nào.
     
  7. flowerhorn_121

    flowerhorn_121 New Member

    em vào diễn đàn này lâu rùi thấy các bậc cao nhân kể chuyện về cá hay quá.Em cũng chơi cá chọi và rất đam mê môn chơi này.Sau đây em cũng xin đóng góp về một bầy cá mà em đã từng cầm ra trường đá ko dám nói là hay nhưng cũng có những thành tích khá.Bầy cá tên là " Lệnh hồ xung "-tên do chủ cá đặt.

    Đặc điểm của bầy cá này là cứng,cắn 3 tang và ra đòn rất mạnh.Bầy cá này cắn mỏ rât nhanh và hay(đặc biệt hai bên mép chỗ huyệt 10).Con nào câu mỏ với nó chừng 2-3 lần đều hư mỏ trên .Em đá con nào cũng bị nó cắn bay cái mỏ trên.Thêm một đặc điểm nữa là con nào đầu cũng lõm xuống như con cá rồng.

    Bầy nay có một cái rất đặc biệt là khi cắn với đối thủ ít có cá nào cắn bể nổi nó nhưng trong khoảng 3o'-1h thì cũng ít khi thấy cá đối thủ bị lên tang.Nhưng sau khoảng thời gian này thì bắt đầu đối thủ sẽ suy tang rất nhanh.Khi bắt đầu thấy con cá đối phương bị tang nhìu thì "lệnh hồ xung"cắn đòn rất mạnh và liên tục.Nhất là sát gốc tay bơi.Và theo em thấy thì khi cá đối thủ suy tang thì con nào cũng té xuống đáy chai .Không biết những người khác cầm thì thế nào còn em cầm thì đều như vậy.Nhưng thích nhất là bầy này cắn được độ 2 mà độ 2 lúc nào cũng cắn hay hơn độ 1.Có con em cắn 3 độ lun vẫn thắng.

    Đây là bầy cá mà để lại ấn tượng nhiều nhất cho em từ khi chơi môn này.
     
  8. dthong

    dthong Moderator

    Nhân bạn Quach Que nhắc tới Mike Tyson mình cũng xin kể về bầy cá này . Mùa Noel năm 2001, anh Don tức anh Định ở Seattle báo rằng sẽ xuống Nam Cali đá . Anh Don lúc đó đang bán ra bầy Mike Tyson này mà theo anh dùng để đá lớn và không đối thủ . Lúc đó mấy người bạn của tôi ở những nơi khác như San Jose, Minnesota cũng mua cá anh Don cùng hẹn nhau xuống chơi luôn . Cá anh Don đã được gởi xuống trước nhờ 1 chú khác dưỡng dùm, còn người bạn San Jose thì nhờ tôi dưỡng dùm . Hôm đó đá khoảng gần chục hũ MT, toàn thắng . MT bơi lội mạnh khỏe, ra đòn lớn . Cá răng không cao nhưng sau khoảng 1 tiếng đối thủ khờ người rồi chạy . Cắn bụng và nắp mang . Tuần sau đó, tôi cầm 2 con MT ra . Mấy người ở trường đã thấy nó đá tuần trước nên đều lắc đầu không chịu đá . Sau cùng có 2 người Miên có lẽ không có mặt tuần trước chịu đá . Khả năng luyện cá của mình rất kém vậy mà 2 con MT cũng vẫn thắng trong vòng 2 tiếng . Cá đối thủ cũng là cá Việt do người Miên cầm, chuyên cắn tay bơi, vô là cắn rụng hẳn 2 tay bơi cá MT của mình lơ lửng trong nước vậy mà nó vẫn lên cắn cho con kia chạy . Hai trận đó mình chỉ đá nhỏ khoảng $100 . Còn anh bán cá Việt chủ con cá kia cũng bắt theo cá MT còn lớn tiền hơn nữa vì đã rõ thành tích của nó . Cuối cùng ảnh cười ha hả nói là chủ cá cầm cá hay mà nhát gan ăn còn ít hơn người ngoài .
    Cá MT này nghe nói là của chú Phùng, cá rất già tháng nên da cứng . Giới đá cá lúc đó nhận xét là cả chục năm mới có bầy hay vậy . Cho đến giờ thỉnh thoảng vẫn nghe người ta nhắc tới nó như là 1 huyền thoại vượt thời gian .
    Tôi có thử cản với cá mái da cứng, lì nhưng ra con thì lại da mềm, mỏ yếu, không lì nhưng phách cắn nước lội thì giống . Cản thêm đời F2, MT chú x cá mái cháu ra cũng vậy .Các thế hệ tiếp theo với các cá trống khác thì ra cá con không còn đặc điểm gì giống với Mike Tyson . Sau này tôi có 1 bầy cá lúc nhỏ đá dở ẹt, bỏ xó, tới khi già thật già, hết răng nó lại hạ dễ dàng bầy cá trước kia nó thua . Cách đánh lúc đó thay đổi cũng tựa tựa như bầy Mike Tyson, người ta cắn cứ cắn, do da nó lúc đó cứng nên nó tự tin hơn trả đòn cực mạnh vô nách và mang, chỉ 15' con cá bầy kia lội hết nổi . Do đó tôi nghĩ ở cá Xiêm, yếu tố hợp hồ , hợp thời rất quan trọng .
     
  9. Bug4tti_v3yron

    Bug4tti_v3yron New Member

    Theo như a nói thì có lẻ đời F1 là đúng rồi đó a, vấn đề là chế độ ăn và khu vực hồ nuôi, đây là 2 yếu tố ko kém phần quan trọng để tạo nên độ rắn chắc cho cá. E đây đang có 1 bầy cá lai giữa dòng kiểng và cá chọi, nhưng mới 4 tháng tuổi àh. Cho sổ thử với nhau, thì phách cắn lối đá rất ok, nhưng e chưa dám sổ thử với cá xiêm, vì e nghĩ độ cứng của vẫy, và răng chưa cao. Em đang thử áp dụng chế độ ăn và tập luyện đặc biệt để xem có thể cải thiện được tình hình khá hơn ko. Chắc khoảng 3 4 tháng nữa có thể test thử với cá xiêm. Theo e cái này phải ngâm cứu thì mới có kết quả tốt được he....he.
     
  10. PhamMinhTuan

    PhamMinhTuan Active Member

    Hôm nay vào diễn đàn được nghe 3 câu chuyện của Quach Que, Flowerhor_121, Dthong. Chuyện nào cũng hay, xem đi rồi xem lại tưởng như có thể nhìn thấy cá trận thư hùng của cá chiến binh.

    Niềm đam mê môn đá cá theo như anh Nhân TH nói thì như cái "nghiệp" (theo Phật học) của người chơi nó nằm sâu đâu đó trong tiềm thức. Và việc cầm được cá hay thì là cái "duyên" đúng như bạn Quach Que nói vậy, hồi năm học lớp 8 mình chơi cá đồng dưới quê mình mua con cá dạt (chê) của anh kia về dưỡng lại và chăm sóc thật tốt sau đó đem đá thắng 4 trận vẻ vang (cá đồng đá được nhiều trận) và thắng những con cá chiến của người chủ cũ của nó.

    ... cũng vì cái "nghiệp" ấy mà mình hiện nay CN nào cũng cãi nhau với bx vào cuối ngày, vì tuần nào mình cũng đi từ sáng tới tối.

    (tt) giờ kể tiếp chuyện hôm trước.

    ...Cá mang về quê không dám đem về nhà, phải nhờ thằng bạn nuôi. Theo đúng lời bác ba Phúc dặn, dưỡng 5 ngày sau mang đi đá.
    Trường cá là một thị trấn nằm bên kia sông, phe nhà có 3 người gom lại được cũng 50k (~500k bây giờ) nên người bạn khi qua tới thị trấn mang cái đồng hồ đi cầm được 70k (học trò chịu chơi chưa ! thế nên bây giờ mình rất đề cao các bạn trẻ, họ dấn thân ghê lắm). Vô cáp cá thì mình hơi nhỉnh hơn người ta (10/9.5), người ta cũng chịu đá (nhìn cái mặt non chọet mà) thế là thả độ 30k, thả vô con cá kia dữ như quĩ sứ nhè 2 bên nách mà đấm liên hồi, sau chừng 5 phút cá mình bình tĩnh lại canh đúng thế phóng ra 2 chiêu "tỏa hầu thương" đúng vào hầu con kia bên mình đá ăn 8 thêm được 40k nữa . Con kia cũng hạng ngoan cường vẫn liên tục phóng chưởng đánh sát phạt 2 bên nách, cắn tai bơi giật con cá mình văng xuống đáy bồn. Tuy nhiên sau mổi lần bị quăng xuống con cá mình trồi lên xỉa cho một kiếm vào hầu một cách thường xuyên. Chỉ đá 30' thì bên kia ko xem nữa (quả là cao thủ nhất đẳng không à). Mình ko hiểu sao như thế nên hỏi mấy người khán giả còn ngồi đó, thì thấy một chú ăn mặc lôi thôi ngồi phía sau nói "con cá mày ăn rồi, chắc một hồi tụi nó thua 8". Đúng là mình quá non nớt, thấy 2 con cá vẫn cắn nhau ầm ầm mà người ta đã biết ngã ngũ, mình cũng mừng thầm nghĩ "kệ, muốn thua thì mình ăn".
    Ông chú ngồi sau đi đâu một lúc rồi quay lại tay cầm cái miểng dừa ngồi sát sau lưng mình và nói nhỏ " chút xíu cá mày ăn thì cho tao xin làm giống nhé ?".Mình cũng chưa tin lắm nên nói "Ăn như thế nào ? Chú nói đúng thì cho chú con cá". Ông ấy nói "chút nữa chừng 15' con cá kia sẽ có một cọng máu như sợi chỉ từ cái hầu của nó chạy thẳng xuống đáy bồn, nếu tiếp tục thì cá mày cắn chết luôn". Quả thật đúng như ông ta nói, khỏang thời gian sau thì cọng máu chảy xuống, kêu bên kia nói "thua 8" thế là ăn.

    Như lời hứa, ô chú kia bắt con cá bỏ vào miểng dừa và đi mất. Ông anh đi chung sau một chút nói chuyện bên ngòai trở về nói rằng cá đá với mình là cá tòan thắng mấy hôm nay (cũng từ SG gởi về), do ỷ hay nên họ chấp mình lớn. Khi hỏi ô anh về người xin con cá thì anh ấy nói "biết, tay này hồi xưa nhà giàu và phong độ lắm, vì mê gà & cá nên giờ thành Tà Lỏn Giây Thun Dãn vậy đó" ( nghe hết hồn chưa, vậy mà cũng mê cá hòai). Cái kiến thức xem tang & hòan cảnh của ông kia sau này khi đọc tập truyện Vang Bóng Một Thời của Nguyễn Tuân mình thấy giống đọan viết về ông ăn mày xin uống chén trà sau khi uống xong trách chủ nhà trong trà còn sót vỏ trấu (giàu có ghiền uống trà thành ra ăn mày, nhưng nghệ thuật uống trà đạt đến cực điểm).

    Sau trận đó, thì mình lên SG tiếp tục học, việc học & nhiều nhiều...việc khác làm cho quên đi thú chơi cá suốt một thời gian dài.
    Tưởng là chia tay với con cá đá luôn rồi...nhưng nào ngờ " Tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đầy" .
     
  11. JackyPro

    JackyPro Active Member

    Nghe kể đá quá ! Thấy chưa phải có người nghe , có người góp ý thì mới xuất hiện nhiều người muốn kể chứ , hehe ...
     
  12. Quach Que

    Quach Que New Member

    @dthong: chính xác là bầy Mike Tyson đó là của chú Phủng - Dương Quá, cá già cỡ 12 tháng trở lên (nhưng không phải do chú Phùng cản ra mà bắt lại của ai đó QQ không nhớ được).

    Nói thêm về bầy cá này:
    Sau khi cá Hồng Long hết thì Mike Tyson lên đứng trường tại VN thời điểm đó. Cá này đá ăn tiền hay vì đá lâu, tang có lên có xuống (có lúc suy tang so với đối thủ) nên bắt hàng sáo rất vui và nhiều. Cái hay của cá Mike Tyson này là về cuối mà vẫn cắn được nhiều đòn lớn chí mạng vào nách của đối thủ, khả năng gạn đẩy ủi cũng tốt.

    Có một điểm mà thời điểm đó QQ chưa coi được (vì lúc đó chơi nhưng coi tang còn yếu) đó là nghe sư phụ và chú Phùng nói đối thủ của MT thường bị một vết thương chí mạng đó là một lổ nhỏ ở nách gần cùi tay bơi, về khuya thấm đòn mặc dù có khi thắng tang nhưng cũng chịu chết vì bụng sưng to càng về sau càng yếu, hoặc thua bung keo hoặc bị MT đẩy ủi.
     
  13. SAMURAI

    SAMURAI Active Member

    thanh lý cá đá cho hết
    anh em nào muốn sở hữu những con cá hay . goi diện cho sam
    mình cò 10 con cá đá
    trong đó có 4 con xuát sắc 4 con này trong bài viết 1.42 đá với 1.49 ,1 con thắng cá mã lai tại trường bà hom
    4 con cũng goi là đá dc ngoài trương
    2 con xổ bầy chưa biét phách cắn
    lý do thanh lý: vì sam bận công việc nên tam nghỉ thời gian,buồn thật mới tái xuát giang hồ chưa dc 2 tháng hic hic
    ai dến trước mình để lại người đó
    giá bất ngờ ko thể nào có
    3ok /con
    gọi điên thoại ko qua mạng
    chuc mưng ai nhanh tay sở hữu những con cá của sam ,thời gian có hạn. qua đến thứ hai coi như đã hết
    tặng ai 1 cây vợt, ngưới đầu tiên gọi điên thoại
     
  14. SAMURAI

    SAMURAI Active Member

    thank loi up của nhoc
    to all : đã hét cá
    những ae sở hữu dc chú cá của sam .tháng hay bại,thì post kể chuyện cho ae nghe
    mình tin sẽ có mẫu chuyện hay cho anh em xem
    thử xem chuyện vui hay chuyện buồn hahaahah chúc ae sở hữu cá của sam gặp nhiều bàn tháng đep
    nhớ chọn những con cá hay mà đá thì mới có mẫu chuyện hay
     
  15. manhbetta

    manhbetta New Member

    em biết có 1 cao thủ vừa hốt cá của a :D:D:D:D ... lẹ dã man :notworthy:
     
  16. CalvinLuu

    CalvinLuu Active Member

    ai vậy manhbetta ???
     
  17. CalvinLuu

    CalvinLuu Active Member

    con biết có 1 thằng nhoc vừa hốt của chú sam 3 em heh
     
  18. JackyPro

    JackyPro Active Member

    Sax đọc trang 4 , qua trang 5 thấy hết cá , mới gọi chú Sam , hic ... Làm lẹ ghê lun , sáng lên không thấy chú Post , giờ lên thì trễ quá . Chúc mừng những ai sở hữu được cá của chú Sam !
     
  19. X.O

    X.O Banned

    Tối nay ,lúc nãy 19h00 NHoc ghé tới và dưới sự chứng kiến của SAM cùng KIM ,cá NHóc đả bại cá X.O ...

    May mà đá hôm nay chứ để ngày mai thì....:)

    Lâu quá mới có cảm giác đá cá ....và cả cảm giác thua...



    Thanks cả BA bạn SAM ,KIM,NHoc !!!


    Một buổi tối thật vui...và nếu là cuộc thi loại trực tiếp thì ..mới "cay" làm sao !!!:):):)
     
  20. JackyPro

    JackyPro Active Member

    À thì ra là vậy , hèn chi hồi nãy gọi chú Sam nghe ở ngoài bàn cá tùm lum :D .
     

Chia sẻ trang này

Địa chỉ In lịch tết 2022 giá rẻ, uy tín nhất Hà Nội