Làm thế nào để bể luôn trong và sạch ạ ? Câu hỏi hay đấy. 1. Để làm bể trong: cần hệ vi sinh tốt (bao gồm 2 nghĩa: vi sinh đủ và vi sinh khoẻ mạnh, ổn định. Nếu vi sinh không đủ thì bể vẫn sẽ bị "bụi") 2. Để làm bể sạch: Cái này là quan điểm riêng của mình nhé: hệ vi sinh hùng mạnh nó cũng là một con dao 2 lưỡi vậy. Nó nuôi được vi sinh tốt và nó cũng có thể nuôi cả vi sinh không tốt. Mọi thứ chỉ chờ đợi để bùng phát. Vì vậy cần thêm một hệ thống xử lí sạch nước trước khi cho nước chảy lại vào bể. Có thể dùng UV hoặc Ozone để xử lý ở khâu này 3. Nếu những yếu tố trên đạt được thì có thể 2-3 ngày thay 25% nước mà không cần thay nước hàng ngày. Nước vẫn trong hơn rất nhiều so với thay nước hàng ngày mà hệ vi sinh kém (bể vẫn bị "bụi") 4. Giải pháp: - tăng cường hệ vi sinh: thêm nham thạch hoặc thêm bông lọc hoặc thêm lọc ngoài. Có thể mua một bình lọc lavie đầy nham thạch cắm thêm vào bể. Chạy liên tục 1 tuần là đảm bảo nước trong. - thay đổi cách thức hiện tại: Thay nước hàng ngày định kỳ 30%. Giảm giặt bông lọc. Bông lọc nên 2-3 tuần giặt một lần, không nên giặt hàng ngày. Hệ vi sinh nằm ở bông lọc rất nhiều. Đừng lo bông lọc quá bẩn, vi sinh nó sẽ ăn hết bẩn. Bây giờ bạn không giặt bông lọc 3 ngày sẽ thấy nước trong hơn khi bạn giặt đấy. Bông lọc ngoài hàng là đủ rồi. Nhưng bông lọc không đủ cho vi sinh phát triển nên bể vẫn đục Cuối cùng mình 83, lúc nào rảnh sẽ qua chơi
Vâng , em cảm ơn anh ... Câu trả lời có vẻ hơi mông lung so với em vì em chưa biết gì lắm. Em sẽ cố gắng tìm hiểu. Được tận mắt ngắm bể của anh xong rùi ... chết em cũng mãn nguyện .............raying:
Nghê ghê gớm quá . Bể nhà mình thì chưa so được với bể nhà bác CJ với cả bể nhà Hà Cường đâu. Hôm nào offline ngắm bể nhà bác CJ xong rồi hành quân về nhà HàCường tiếp mọi người nhỉ
hai em beo nhà bác chắc bắt ở nhà bác hungdung, cá ở đấy thì chuẩn rồi. nhưng mấy con vàng chanh... thì hình như là không phải. các nhà bác hungdung tròn người lắm mà
Tinh mắt thật đấy . Mấy con vàng bắt bên nhà bác Thành. Một thời chưa biết chọn cá đới mà, cá dài nhưng cũng chưa muốn thanh lý. Thôi thì xấu đẹp mình cũng nuôi nó lâu rồi
Hôm nay đi off , gặp anh chiminh mà hông được qua nhà anh ý xem bể , nhưng mà được ngắm bể của anh CJ và anh hungdung cũng đủ choáng và phê rồi ...... Nhất định hôm nào anh cho em ghé qua ngắm bể của anh nhé ? Hôm nay sang nhà anh dũng bắt Beo mà ko có anh sang cùng . Thế là anh CJ tư vấn ................
Không anh ạ . Còn bể nhà anh , nhà anh trắm đen , nhà anh hungcuong nữa cơ ...........Hôm qua hem được gặp anh nên cũng pùn. Há há .................. Anh chiminh sinh năm 83 mà trẻ và đẹp trai nhẩy ? Cứ ngỡ sinh năm 86 , 87 ớ .......... ( anh CJ bảo : " nó sướng thì nó trẻ ") Hình như mắt anh ý 1 mí .........dễ xương ..........dễ xương..................
bể nhà anh thì không có gì nhiều để nói. Chỉ dám tự hào mấy con cá trông đẹp mắt thôi, ít nhất là mắt mình thấy đẹp. Anh về không sang kịp nữa nên thôi, Anh CJ tư vấn là chuẩn đấy. Mua 1 tặng một, nhất rồi còn gì
tất nhiên, là sang tuần, tiếp tục tuyển rùi ... đang ở nhà, cải tạo bể, nhưng xúi quẩy, hôm rùi bị xoè ... đang tập tễnh rửa nham thak ...
Đâu có . Mua 1 , tặng 1/3 anh ạ ... vì cái con được tặng nó nhỏ bằng 1/3 con em mua thôi mà ^_^. Nhưng như thế là thích lắm rồi . Cả đời em chưa được ai tặng món quà giá trị như thế cả ( trừ người trong nhà , trong họ ) . Hi hi .............