Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

Sắc Thu

Thảo luận trong 'Tản mạn' bắt đầu bởi meduthu, 21/10/10.

  1. meduthu

    meduthu Moderator

    Thời gian trôi nhanh quá
    Mới ngày nào "mùa Xuân và hoa", thoắt một cái đến những chuyến câu cá mùa Hè
    bây giờ lại đến mùa Thu, mùa của những chiếc lá vàng và hoa Cúc.

    Mời các bác trong hội cùng ngắm mùa Thu qua ảnh. Tuy là chụp hình hơi xấu, nhưng em cố gắn lưu lại những hình ảnh của mùa Thu kẻo nó lại qua đi.

    Bác nào có hình ảnh của mùa Thu xin cùng tham gia post cho vui

    1
    [​IMG]

    2
    [​IMG]

    3
    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/10/10
  2. meduthu

    meduthu Moderator

    Thêm vài em Cúc
    4
    [​IMG]

    5
    [​IMG]
     
  3. lucson52

    lucson52 Moderator

    Cho tớ gửi trước mấy đoạn thơ, hình sẽ đưa lên sau.

    Long lanh đáy nước in trời
    Thành xây khói biếc,non phơi bóng vang.

    Người lên ngựa, kẻ chia bào
    Rừng phong thu đã nhuộm màu quan san.



    Em không nghe mùa thu
    Dưới trăng mờ thổn thức?
    Em không nghe rạo rực
    Hình ảnh người chinh phụ
    Trong lòng người cô phụ?

    Em không nghe rừng thu
    Lá thu kêu xào xạc
    Con nai vàng ngơ ngác
    Đạp trên lá vàng khô.

    lucson52.
     
  4. meduthu

    meduthu Moderator

    Bác Lucson52 có nhiều bài thơ hay quá, đầy cảm xúc.
    chờ hoài không thấy bác post hình theo thơ, nên em làm tiếp vậy

    6
    [​IMG]

    7
    [​IMG]

    Thỉnh thoảng đi vào công viên hay gặp nai lắm, nhưng hôm nay tìm một em cho giống với bài thơ của bác thì không có.
    em làm đỡ "con sóc nhìn ngơ ngác"
    8
    [​IMG]
    8
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/10/10
  5. vnreddevil

    vnreddevil Moderator

    Cảnh đẹp quá, ước gì mình được sống mãi ở nơi nào như vầy ;)
     
  6. nlkhanh

    nlkhanh Moderator

    Già đến nơi rồi cũng rất muốn một nơi thanh bình trong lành như thế để an dưỡng...

    Không biết bao giờ mới biến ước mơ thành hiên thực đây...
     
  7. meduthu

    meduthu Moderator

    @anh Khánh, anh Đại:
    Rất đơn giản, lên trang tổng lảnh sự HK làm một bộ hồ sơ => điền đầy đủ => chờ một tuần, phỏng vấn => qua đến nơi.
    một tuần hay một tháng thì rất vui, chứ ở luôn cả đời thì buồn lắm.

    9
    trong hình là một bác đang...an dưỡng tuổi già.
    [​IMG]

    10
    [​IMG]
     
  8. meduthu

    meduthu Moderator

    11 Lá vàng soi bóng
    [​IMG]

    12 Đọ sắc
    [​IMG]
     
  9. lucson52

    lucson52 Moderator

    Hi, meduthu

    Đây là cụ Nguyễn Du tả cảnh mùa thu trong Truyện Kiều:

    Long lanh đáy nước in trời
    Thành xây khói biếc,non phơi bóng vang.


    [​IMG]

    Người lên ngựa, kẻ chia bào
    Rừng phong thu đã nhuộm màu quan san.


    [​IMG]

    Còn bài thơ Tiếng thu của Lưu Trọng Lư mình sẽ tìm hình đưa lên sau nhé.

    Mình rất ấn tượng với bài thơ này.
     
  10. lucson52

    lucson52 Moderator

    Chào các anh em!

    Hôm nay up tiếp hình minh họa bài thơ Tiếng thu của Lưu Trọng Lư.

    1 con nai vàng ngơ ngác

    [​IMG]

    2, 3 con nai vàng ngơ ngác ...

    [​IMG]

    Còn con nai trắng dưới đây thì chớ dây vào nhé, chủ nai "xử lý" ngay đấy :whistling::whistling::whistling:

    [​IMG]

    Dẫn thêm link bài hát Tiếng thu do nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc qua tiếng hát của Khánh Ly và Lệ Thu

    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Tieng-Thu-Khanh-Ly-Le-Thu.IWZADIF6.html

    Chúc vui vẻ

    lucson52.
     
  11. meduthu

    meduthu Moderator

    "nàng" Thu làm ngất ngây biết bao nhiêu thi sĩ, nhạc sĩ và các nhiếp ảnh gia. Nói chung "nàng" Thu rất đẹp. Đối với em cái đẹp của "nàng" Thu giống như một thiếu nữ vậy, khó diễn tả lắm. Không chỉ làm ngất ngây, rung động những trái tim yêu mến "nàng" Thu mà còn níu kéo những bước chân ai đó khi đã một lần gặp "nàng" dù tình cờ hay đã từng đi tìm "nàng" Thu.

    Nhưng có mấy ai biết đươc vẽ đẹp mĩ miều của "nàng" Thu rồi đến một lúc nào đó cũng trôi qua. Giống như cái đẹp của thiếu nữ về chiều vậy. Không được quan tâm, nhắc đến và rồi số phận của"nàng" Thu sẽ đi về đâu?

    Em có vài tấm hình "nàng" Thu lúc xế chiều chụp sân sau nhà.
    mời các bác "hội người có tuổi", những ai đã một lần yêu mếm "nàng" Thu xem cho vui.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Mời "nàng" Thu từ sân sau nhà ra trước đường cho City họ dọn là một công việc mệt nhọc, tốn thời gian mà cho dù bạn không yêu thích "nàng" Thu đi nữa cũng phải làm.
    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/11/11
  12. lucson52

    lucson52 Moderator

    Đạt cho hỏi là: lá của cây phong phải không? Cây phong chắc có nhiều loại nên màu lá và hình dạng lá cũng khác nhau.

    Không biết ở miền Nam VN trồng được không nhỉ.

    Thấy cây phong mùa thu rất thích, nhưng mà ở SG không có, hic hic hic ...
     
  13. HitrungFH

    HitrungFH Active Member


    Cây phong là cây ôn đới nên không thể trồng được ở VN.
    Anh Sơn có thể thấy trên cờ Canada hình ảnh lá phong làm biểu tượng
    Nhưng khi vào cuối thu cây trút hết lá nhìn sẽ rất buồn
     
  14. meduthu

    meduthu Moderator

    Sorry anh Sơn hơi bận việc nên trả lời anh trể
    Cái đống lá của cái sân sau nhà em là một loại của cây Oak ( sồi )

    @cái hình cuối mà anh chỉ thấy thân cây là 2 cây Maple ( phong ) ở sân trước. 2 cây nầy đổi màu theo thời tiết và tất cả cây ở trước hay sau đều rụng hết vào mùa thu. trể nhất là tháng 12 là không còn lá nào.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/12/11

Chia sẻ trang này

Địa chỉ In lịch tết 2022 giá rẻ, uy tín nhất Hà Nội