Báo cáo các ace là từ hôm đi off về thì đến giờ em mới có thời gian để up hình ah. Kính mong ace lượng thứ. Một buổi sinh nhật HBC rất vui và rất say. Sau đây là một số hình ảnh ít ỏi ghi nhận được từ buổi sinh nhật này: Chiếc bánh ga tô với biểu tượng hội theo trường phái ấn tượng :notworthy::notworthy::notworthy: Một vị "trưởng lão" đứng ra thắp nến, không nói ai cũng biết "lão" là ai: Và cũng tự thổi nến luôn ) (hổng biết anh ước gì nữa): Một số hình ảnh của ae tụ hội: Một số chiến lợi phẩm thu được, số lượng thực tế gấp nhiều lần chỗ này, do nhân viên không dọn kịp nên còn mấy chai này sót lại, mới đem ra chụp thôi ah: Và một số người còn lại đến lúc tiệc tàn: Tự sướng level "tôn Kiên" hahaha: Thêm ảnh của những bóng hồng góp phần làm buổi sinh nhật trở nên rực rỡ hơn: Kính chúc ace HBC luôn mạnh khoẻ, hội HBC luôn luôn phát triển một cách bền vừng với niềm đam mê betta!
Đẹp quá, hoành tá tràng quá ạ. Toàn các cụ cả may hôm đấy lại quên, chứ mà đi chắc non choẹt mình mình sanh ziên cũng hơi ngại. Chúc cho HBC ngày càng lớn mạnh đưa mọi người đang trong cuộc sống sô bồ, bận rộn, bon chen này mà quên đi nhưng thú vui xa xưa tìm lại được những trò chơi mang tính truyền thống và tiếp nối cho muôn đời sau , chúc cho những chú cá đá, cá Nghi Tàm luôn giữ được một vị trí quan trọng trong thú vui cũng như đời sống của người Việt mình, chúc cho thú chơi betta cảnh cũng ngày càng lớn mạnh hơn, xứng tầm để so sánh với những dòng cá "vương giả" như cá rồng hay cá la hán
Thanks ông em... ảnh đẹp... mặc dù không nhiều, có lẽ không nhiều nó mới đẹp đấy Trong góc này mình ngồi cạnh cửa số trông như Hồng Lâu Mộng... ha ha... Anh Dũng trong ảnh trông phê thế kia cơ mà, sao nhớ được đâu... ha ha... Thế nên lúc anh nói định vẽ... em phải nói tiếp ngay là dễ rượu nói lắm... hi hi...
2 huynh đệ ngồi luận kiếm trông ảo chưa ??? @hettien: thế tối hôm đấy về vẽ đc mấy bức con mái bụng to ở nhà hả bác ??? phê như con tê tê còn đòi nói cứng...kkk